“Mẹ đỡ đầu” - Hành trình tiếp nối ước mơ cho trẻ mồ côi Bắc Ninh
VHO - Hướng tới Ngày Gia đình Việt Nam (28.6), Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức tổng kết chương trình “Mẹ đỡ đầu” sau hơn 3 năm triển khai. Đây không chỉ là dịp nhìn lại một hành trình nhân ái, mà còn là minh chứng rõ nét cho tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng và tình yêu thương lan tỏa đến những mảnh đời nhỏ bé, thiếu vắng vòng tay thân thương của cha mẹ.

Xuất phát từ mục tiêu nhân văn: “Không để trẻ mồ côi nào bị bỏ lại phía sau”, chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã nhanh chóng được triển khai sâu rộng tại các cấp Hội. Các em đã và đang nhận được sự chở che, nâng đỡ từ những “người mẹ” không sinh thành nhưng hết lòng yêu thương, đồng hành.
Ngay từ những ngày đầu, các cấp Hội đã tích cực huy động sự vào cuộc của cán bộ, hội viên, vận động xã hội hóa nguồn lực, kết nối các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm. Không dừng lại ở việc đỡ đầu về vật chất, chương trình còn tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực, tập huấn kỹ năng chăm sóc, nuôi dạy trẻ theo từng độ tuổi, tư vấn tâm lý, sức khỏe, hỗ trợ người chăm sóc thay thế.
Tính đến nay, toàn tỉnh Bắc Ninh đã có 160 trẻ mồ côi được nhận đỡ đầu với tổng nguồn lực huy động lên đến gần 3,7 tỉ đồng, trong đó hơn 1,75 tỉ đồng được sử dụng để hỗ trợ trực tiếp cho các em. Nhiều trường hợp được chăm sóc toàn diện tại nhà, có em nhận hỗ trợ định kỳ thông qua các cấp Hội hoặc người nuôi dưỡng thay thế. Đơn vị có số trẻ được đỡ đầu nhiều nhất lên đến 20 cháu; mức hỗ trợ dao động từ 500.000 đến 1.000.000 đồng/cháu/tháng.
Bên cạnh đó, các cán bộ Hội còn thường xuyên thăm hỏi, động viên, hướng dẫn các em học tập, rèn kỹ năng sống, khơi dậy trong các em ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên. Những món quà tinh thần dù giản dị nhưng đã trở thành điểm tựa bền vững cho tuổi thơ chịu tổn thương được chữa lành và chắp cánh.
“Mẹ đỡ đầu” tại Bắc Ninh đã thực sự viết nên những câu chuyện tử tế giữa đời thường. Những đứa trẻ côi cút nay đã có thêm một mái ấm mới, không chỉ bằng cơm áo mà bằng cả yêu thương. Những “người mẹ” không ruột rà huyết thống nhưng đã đem lại cho các em một cuộc đời khác, mạnh mẽ hơn, tự tin hơn, ấm áp hơn.
Trong hành trình đó, phụ nữ Bắc Ninh một lần nữa khẳng định vai trò tiên phong trong chăm lo cho gia đình, trẻ em và cộng đồng. Họ là những người giữ lửa tổ ấm và cũng là người tiếp lửa hy vọng cho những số phận kém may mắn.