Lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” qua các tác phẩm văn học nghệ thuật

Lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” qua các tác phẩm văn học nghệ thuật

VHO - Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2027), “Cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật về đề tài thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng” được phát động nhằm khơi dậy cảm hứng sáng tạo, lan tỏa những giá trị nhân văn và bồi đắp đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong đời sống hôm nay.

Ông Mã Thế Anh được bầu làm Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Ông Mã Thế Anh được bầu làm Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

VHO - Sáng 6.10, tại Hà Nội, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 với sự tham dự của đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và hơn 470 đại biểu. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã tới dự Đại hội.
Trao giải cuộc thi “Ký ức Hà Nội” lần thứ V

Trao giải cuộc thi “Ký ức Hà Nội” lần thứ V

VHO - Ngày 30.9, tại tòa nhà Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt, đã diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi viết “Ký ức Hà Nội” lần thứ V năm 2026, khép lại mùa thi với hơn 500 tác phẩm gửi về từ nhiều tỉnh, thành trong nước và cả tác giả đang sinh sống ở nước ngoài.
“Cúc muộn” và điều còn lại

“Cúc muộn” và điều còn lại

VHO - Trong tập thơ “Cúc muộn” của nhà thơ Hồng Thanh Quang, hình tượng hoa cúc trở thành điểm tựa để nhà thơ nhìn lại những mất mát, yêu thương, biến động và sau cùng tìm về sự bình yên, dịu dàng của những điều còn lại.
Người trồng hoa trên đá

Người trồng hoa trên đá

VHO - Nhà thơ Hoàng Trung Thông đã từng viết: "Thơ Chế Lan Viên được người ta nói là thơ trí tuệ, thơ anh chính là sự kết hợp thuần nhị, sâu xa phẩm chất đáng quý đó theo cái cách rất Chế Lan Viên để làm nên cái lớn, cái hay của thơ anh"
 Dấu chân nhà thơ khuyết gót

Dấu chân nhà thơ khuyết gót

VHO - Tháng 9.1971, khi những chàng sinh viên khóa 15 Đại học Tổng hợp Hà Nội như Nguyễn Văn Thạc, Hoàng Nhuận Cầm, Võ Quang Minh, Nguyễn Quý Lăng… gác bút nghiên lên đường ra trận, cũng là lúc lớp sinh viên khóa 16 đến 19 Lê Thánh Tông làm thủ tục tựu trường.