Ấn tượng cụm tác phẩm điêu khắc “Đất và người Gia Lai”
VHO - Chiều 19.8, tại khu đô thị suối Hội Phú (phường Hội Phú, Gia Lai), Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ khánh thành, giới thiệu cụm tác phẩm điêu khắc “Đất và người Gia Lai”.

Theo đó, 14 tác phẩm điêu khắc tiêu biểu được chọn từ 54 bản phác thảo với chủ đề “Đất và người Gia Lai” đã được Trại sáng tác điêu khắc cùng tên hình thành và trưng bày tại Công viên suối Hội Phú (đoạn từ cầu Nguyễn Tri Phương đến chùa Minh Thành).
Giữa khung cảnh thơ mộng của Công viên suối Hội Phú, sự xuất hiện của những tác phẩm điêu khắc đã tạo nên một không gian nghệ thuật đầy ấn tượng và mang đậm nét văn hóa của Tây Nguyên đại ngàn.
Từ những khối đá, khối sắt... vô tri, qua bàn tay khéo léo của các nghệ sĩ đã tạo thành những tác phẩm nghệ thuật mang hơi thở sống động của văn hóa cộng đồng. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện, là niềm tin mà các nghệ sĩ đã lấy cảm hứng từ sự tôn vinh thiên nhiên, ca ngợi con người lao động, cho tới tình yêu quê hương, khát vọng vươn lên của dân tộc.

Phát biểu tổng kết quá trình tổ chức Trại sáng tác điêu khắc tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2025, ông Đặng Công Hưng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Trưởng ban tổ chức chia sẻ: “Trại sáng tác không chỉ là một hoạt động chuyên môn dành cho giới điêu khắc, mà còn là một hành trình gắn kết nghệ thuật với người dân. Mỗi tác phẩm được trưng bày ở đây là kết quả của nhiều ngày tháng lao động miệt mài trong điều kiện không hề dễ dàng, là trái ngọt từ lòng yêu nghề, yêu đất và yêu người Gia Lai.
Chúng tôi tin rằng, nghệ thuật không chỉ để ngắm nhìn, mà còn để cảm, để sống cùng. Những tác phẩm hôm nay không nằm trong bảo tàng, mà hiện diện giữa đời sống thường ngày, bên suối, trong vườn, giữa lòng phố, gần gũi và dễ chạm tới trái tim mỗi người.

Hy vọng rằng, những tác phẩm đang nằm dọc bờ suối Hội Phú sẽ được chính quyền, người dân nơi đây luôn quan tâm, bảo vệ và nâng niu như những “người bạn” thầm lặng, gợi nhớ một giai đoạn nghệ thuật đáng trân trọng, góp phần làm đẹp thêm cho không gian sống của người dân”.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Quế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ghi nhận và bày tỏ sự trân trọng, biết ơn sâu sắc đến các nghệ sĩ điêu khắc, những người đã đem hết tâm huyết, tài năng và sự đồng cảm với Gia Lai để sáng tạo nên những tác phẩm vừa giàu tính thẩm mỹ, vừa chứa đựng hồn cốt địa phương.
Đặc biệt, nhiều tác giả từ các tỉnh, thành khác đã vượt đường xa, dành trọn thời gian, sức lực và tình cảm cho mảnh đất này. Điều đó thể hiện tình yêu nghệ thuật gắn với tình yêu con người và quê hương Gia Lai.

Sự kiện Trại điêu khắc tại phường Hội Phú mới chỉ là khởi đầu. Tỉnh Gia Lai kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động nghệ thuật công cộng, cải tạo và làm mới không gian đô thị, để mỗi góc phố, công viên, quảng trường… đều có thể trở thành một địa chỉ, một điểm hẹn văn hóa.
Bên cạnh đó, trân trọng, gìn giữ các tác phẩm tại suối Hội Phú và tiếp tục kêu gọi nguồn lực xã hội, mời gọi thêm nhiều nghệ sĩ tài năng, để Gia Lai trở thành điểm đến nghệ thuật độc đáo của khu vực và cả nước.

“Tôi tin tưởng rằng, với sự chung tay của chính quyền, nghệ sĩ, doanh nghiệp và Nhân dân, vườn tượng tại suối Hội Phú sẽ trở thành một điểm nhấn văn hóa của Pleiku, là nơi dừng chân của du khách thập phương và là niềm tự hào của mỗi người dân khi giới thiệu về quê hương mình”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kỳ vọng.
Những tác phẩm điêu khắc nghệ thuật hòa mình vào thiên nhiên của bờ suối Hội Phú khiến nơi đây như một “Bảo tàng ngoài trời” hứa hẹn sẽ là điểm đến đầy cảm xúc và độc đáo của Gia Lai.