Tháng Bảy ở nghĩa trang xanh

Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026): Tháng Bảy ở nghĩa trang xanh

VHO - Mỗi tháng Bảy, khi những chuyến tàu hướng ra Nhà giàn DK1, người lính biển lại mang theo hương, những cánh hạc giấy và lòng thành kính đến với "nghĩa trang xanh" giữa trùng khơi. Không có bia mộ, không có nấm đất, chỉ có sóng biển ôm lấy những người đã ngã xuống vì chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Gần bốn thập niên qua, ký ức về những người lính ấy vẫn được gìn giữ bằng một nét đẹp lặng thầm của dân tộc: văn hóa tri ân đối với những người đã hy sinh vì đất nước.

Ký ức cuộc cứu nạn giữa Trường Sa sau 38 năm kể lại

60 năm thành lập Lữ đoàn 171 Hải quân (9.7.1966 - 9.7.2026): Ký ức cuộc cứu nạn giữa Trường Sa sau 38 năm kể lại

VHO - Có những ký ức càng lùi xa càng trở nên rõ nét. 38 năm sau ngày cứu ba phi công Mỹ gặp nạn trên vùng biển Đá Lớn (Trường Sa), những người lính tàu HQ-11 của Lữ đoàn 171 Hải quân Anh hùng vẫn nhớ như in từng con sóng, từng ánh mắt và cả lá thư cảm ơn được viết vội trước giờ chia tay.
Tình đồng đội còn mãi sau màu áo lính

Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Lữ đoàn 171 Hải quân nhân dân Việt Nam (9.7.1966 – 9.7.2026): Tình đồng đội còn mãi sau màu áo lính

VHO - Có những cuộc gặp gỡ không mang nhiều nghi thức nhưng lại khiến người ta xúc động bởi điều còn đọng lại không phải là những tấm huân chương trên ngực áo, mà là ánh mắt, cái bắt tay thật chặt và tiếng gọi “đồng chí” vẫn vẹn nguyên sau hàng chục năm rời quân ngũ.
Một thời dựng nhà giàn, một đời giữ biển

37 năm nhà giàn DK1 (5.7.1989 - 5.7.2026): ​ Một thời dựng nhà giàn, một đời giữ biển

VHO - 37 năm trước, những người lính trẻ rời bến trên những con tàu nhỏ, mang theo vài cây sào tre, cuộn dây thừng và một lời hẹn sẽ trở về. Có người đã trở về với mái nhà, có người mãi nằm lại giữa biển khơi. Máu, nước mắt và tuổi xuân của họ đã góp phần dựng nên những nhà giàn DK1 - những "cột mốc sống" giữa thềm lục địa phía Nam Tổ quốc.
Còn người, còn nhà giàn

Kỷ niệm 37 năm ngày thành lập Nhà giàn DK1 (5.7.1989 – 5.7.2026): Còn người, còn nhà giàn

VHO - 37 năm giữa trùng khơi, những người lính DK1 đã viết nên bản hùng ca bằng mồ hôi, máu và lời thề giữ biển. Từ những người lính đầu tiên mang theo lá thư dặn dò người thân nếu mình không trở về, đến thế hệ trẻ hôm nay tiếp tục canh giữ những “cột mốc sống” giữa Biển Đông, tinh thần “còn người, còn nhà giàn” vẫn nguyên vẹn như ngày đầu.
Sôi nổi Vòng chung kết khu vực 3 Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025 - 2026

Sôi nổi Vòng chung kết khu vực 3 Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025 - 2026

VHO - Ngày 16.6, tại Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận các Tỉnh ủy, Thành ủy; Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương từ Quảng Trị đến Gia Lai tổ chức Vòng chung kết khu vực 3 Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025 - 2026.
Học và làm theo Bác, lính trẻ Cảnh sát biển vượt khó bằng tinh thần sáng tạo

Học và làm theo Bác, lính trẻ Cảnh sát biển vượt khó bằng tinh thần sáng tạo

VHO - Học và làm theo lời Bác, tại Hải đội 23 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) có người lính thợ trẻ luôn cần mẫn với những công việc thầm lặng, tưởng chừng không tên nhưng mang đến lợi ích thiết thực cho tập thể đơn vị. Một trong những gương tiêu biểu học và làm theo lời Bác với tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và ý chí phấn đấu không ngừng nghỉ.
Ngân xa tiếng ốc u – Di sản sống giữa trùng khơi Lý Sơn

Ngân xa tiếng ốc u – Di sản sống giữa trùng khơi Lý Sơn

VHO - Ra Lý Sơn (Quảng Ngãi), đứng trước biển rộng, nghe câu ca dao xưa vọng về: “Ốc u đã thổi lên rồi/Để cha đi giữ biển trời Hoàng Sa”, người ta mới thấm hết cái âm sắc trầm hùng của một thứ “ngôn ngữ không lời” đã đi cùng lịch sử của đảo suốt hàng trăm năm. Ở nơi đầu sóng này, tiếng ốc u không chỉ là âm thanh - đó là ký ức, là tín hiệu, là nghi lễ, và sâu xa hơn, là linh hồn của một cộng đồng cư dân biển.
Tượng đài Cam Ranh: Biểu tượng tình hữu nghị truyền thống Việt – Nga

Tượng đài Cam Ranh: Biểu tượng tình hữu nghị truyền thống Việt – Nga

VHO - Có một nơi ghi dấu, khắc sâu biểu tượng của tình hữu nghị vĩ đại giữa hai dân tộc Việt Nam và Nga, đó là Tượng đài Cam Ranh giữa miền cát trắng Khánh Hòa. Tượng đài ấy lưu danh 44 quân nhân Liên Xô cùng 174 cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam, những người lính của hai dân tộc đã anh dũng hi sinh khi làm nhiệm vụ.
Nơi đầu sóng, con chữ vẫn bền bỉ nảy mầm

Nơi đầu sóng, con chữ vẫn bền bỉ nảy mầm

VHO - Giữa nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc, vẫn ngân vang tiếng học bài của trẻ thơ. Những lớp học nhỏ nơi quần đảo Trường Sa không chỉ thắp sáng con chữ, mà còn gieo mầm niềm tin, nuôi dưỡng tình yêu biển đảo.
Hải trình thiêng liêng nơi “đầu sóng, ngọn gió”

Hải trình thiêng liêng nơi “đầu sóng, ngọn gió”

VHO - Chuyến công tác đến với quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 không chỉ là hải trình vượt sóng gió mà còn là quá trình chạm đến chiều sâu của cảm xúc, niềm tin. Ở nơi “đầu sóng ngọn gió”, mỗi bãi san hô, rạn đá… là những minh chứng sống động: Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng, bất khả xâm phạm.
Khánh Hòa: Khởi công xây dựng Bảo tàng Trường Sa

Khánh Hòa: Khởi công xây dựng Bảo tàng Trường Sa

VHO - Sáng 29.4, tại xã Cam Lâm, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ khởi công xây dựng Bảo tàng Trường Sa. Đây là hoạt động hướng tới Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975-30.4.2026).
Trao tặng hàng nghìn lá cờ và sinh kế cho ngư dân, gia đình chính sách miền Trung

Trao tặng hàng nghìn lá cờ và sinh kế cho ngư dân, gia đình chính sách miền Trung

VHO - Kỳ nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương đã kết thúc nhưng cảm xúc của nó còn đọng lại mãi trong kí ức của mỗi thành viên “Quỹ kết nối yêu thương, lan tỏa nhân ái”, bởi họ đã dành những ngày nghỉ ý nghĩa đó cùng nhau đến các vùng biển đảo trao tặng những phần quà ý nghĩa và thiết thực bà con ngư dân, gia đình có công, gia đình chính sách tại các tỉnh, thành miền Trung.