Mùa Xuân, nghĩ về Người

Mùa Xuân, nghĩ về Người

VHO - “Ôi lòng Bác vậy, cứ thương ta/ Thương cả cuộc đời, thương cỏ hoa/ Chỉ biết quên mình, cho hết thảy/ Sữa để em thơ, lụa tặng già”! (Tố Hữu).

Dấu ấn văn hóa sau 50 năm thống nhất đất nước

Dấu ấn văn hóa sau 50 năm thống nhất đất nước

VHO - Năm mươi năm qua, dấu ấn văn hóa hiện diện trong từng nếp sống, từng chuyển mình của đất nước, từ công cuộc bảo tồn di sản sau chiến tranh, đến những bước đi táo bạo trong hội nhập văn hóa toàn cầu; từ nỗ lực khơi dậy giá trị truyền thống trong đời sống hiện đại, đến việc phát triển các ngành công nghiệp văn hóa như một trụ cột của nền kinh tế tri thức.
Giỗ Tổ Hùng Vương trong kỷ nguyên mới của đất nước

Giỗ Tổ Hùng Vương trong kỷ nguyên mới của đất nước

VHO -  Mỗi năm, khi tiết tháng Ba chạm ngõ, khi núi Nghĩa Lĩnh phủ mây sương bảng lảng, hàng triệu con tim người Việt lại cùng hướng về Phú Thọ, nơi các Vua Hùng đã khai sơn phá thạch, đặt nền móng đầu tiên cho quốc gia Văn Lang.
 Khi đất rung, lòng người động

Khi đất rung, lòng người động

VHO -  Khi đất bắt đầu rung chuyển, không chỉ là nền đất dưới chân chúng ta xáo động mà cả lòng người cũng phải chao đảo. Trận động đất mạnh 7,7 độ richter ở Myanmar xảy ra hôm 28.3 đã nhắc nhở chúng ta một sự thật không thể chối bỏ: Cuộc sống này vô thường, và chúng ta, dù muốn hay không, luôn phải đối mặt với những biến động mà mình không thể kiểm soát.
 Đừng để tâm hồn bị khuyết tật

Đừng để tâm hồn bị khuyết tật

VHO -  Bản tin “Vì một tương lai xanh” trên VTV1 sáng 13.3 có phát một phóng sự ngắn về việc thu gom rác ở một bãi biển tại thành phố Đà Nẵng. Sẽ không có gì đáng nói bởi lâu nay Đã Nẵng vẫn là địa phương rất quan tâm đến việc thu gom rác thải làm sạch môi trường trên bờ biển. Điều quan tâm ở đây là, trong đội ngũ những người thu gom rác trên bãi biển tại Đà Nẵng có cả những người khuyết tật.
 Động viên lòng nhân ái

Động viên lòng nhân ái

VHO -  Em trai tôi là bác sĩ làm ở bệnh viện công. Mẹ tôi bảo, làm việc ở bệnh viện thôi, không mở phòng khám tư. Việc của thầy thuốc là cứu người, không phải là kiếm tiền. Không kiếm tiền có thể sẽ nhận được rất nhiều cái không bao giờ mua nổi bằng tiền.
 “Mùa Xuân tinh thần” bước vào kỷ nguyên mới

“Mùa Xuân tinh thần” bước vào kỷ nguyên mới

VHO -  Chúng ta đang hòa mình vào sự giao hòa kỳ diệu của đất trời, đón chào một mùa Xuân mới, ngập tràn sắc Xuân, niềm vui và hy vọng. Mùa Xuân, thời khắc đẹp nhất trong vòng quay vĩnh hằng của tự nhiên, luôn mang đến cho lòng người những rung động khó tả, tựa như ánh nắng đầu ngày ấm áp, soi rọi và thắp sáng những ước mơ còn ấp ủ.
Bước đi vững chắc vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Du lịch cộng sinh: Bước đi vững chắc vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

VHO - Năm 2025 sẽ là một thời điểm phát triển đầy hứa hẹn cho ngành du lịch Việt Nam. Trong một thế giới không ngừng thay đổi, mối quan hệ tương tác giữa các ngành kinh tế đang ngày càng trở nên chặt chẽ và cần thiết hơn bao giờ hết, với mục tiêu tạo ra sự phát triển bền vững, toàn diện.
Mệnh lệnh từ cuộc sống

Mệnh lệnh từ cuộc sống

VHO - Sau Hội nghị Trung ương 10 (khóa XIII), đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã thông báo sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân về một quyết tâm chính trị của Đảng ta là cần khẩn trương chuẩn bị mọi mặt để đưa cách mạng nước ta chuyển sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
 Từ một truyện ngắn…

Từ một truyện ngắn…

VHO -  “Cái chết của một viên chức” là tên một truyện ngắn của nhà văn Nga nổi tiếng Anton Tsékhov. Chuyện kể rằng, có một viên chức quèn ở trong một nhà hát, đang xem một vở kịch thì vô tình hắt xì hơi, trước mặt mình là một vị tướng. Gã viên chức sợ lắm, xin lỗi vị tướng và mặc dù vị tướng không phàn nàn gì, gã vẫn cứ xin lỗi đi, xin lỗi lại. Quá hoảng sợ, gã lại mò đến nhà vị tướng để tiếp tục thanh minh, xin lỗi. Và vị tướng càng xua tay bảo không sao, gã càng thêm sợ.
 Khoa học và sự lãng phí

Khoa học và sự lãng phí

VHO -  Các chủ trương chống lãng phí, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ đã được công chúng rất đồng tình. Lãng phí có thể coi như một dạng hao phí xã hội vô lý mà đáng ra không phải có. Nó bào mòn lợi nhuận xã hội, trì kéo xã hội vươn cao tối đa theo tiềm lực vốn có.
 Sao lại là “thả rông”?

Sao lại là “thả rông”?

VHO -  Những ngày qua, đã có rất nhiều ý kiến không đồng tình với phát ngôn của Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội Nguyễn Phi Thường tại hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội ngày 4.12.2024.
 Mệnh lệnh sống còn!

Mệnh lệnh sống còn!

VHO -  Trong nhiều lần phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh việc tổng kết Nghị quyết số 18 là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là cuộc cách mạng tinh gọn về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, phải thực hiện với quyết tâm cao nhất, hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Giải tỏa cơ cấu một bộ máy cồng kềnh, thiếu hiệu quả là rất cần thiết nhưng đúng là không phải dễ dàng. Có rất nhiều quan hệ xã hội và công tư tồn tại trong bộ máy ấy, cần chọn lọc, cắt gọt sao cho đúng.
 Thách thức với đô thị “lên cấp”

Thách thức với đô thị “lên cấp”

VHO -  Thành phố Huế trực thuộc Trung ương đã chính thức thành hiện thực, là sự kiện được dư luận chú ý. Nhưng kết thúc sự mong chờ này sẽ đồng nghĩa với cả một hành trình gian nan hơn cho vùng đất Huế.
 Tháo rời những “điểm nghẽn” thờ ơ

Tháo rời những “điểm nghẽn” thờ ơ

VHO -  Dư luận những ngày qua đặc biệt chú ý đến hai từ “điểm nghẽn” khi nhận ra chủ trương lớn của Trung ương, về vận động phát triển kinh tế, xã hội đất nước, cần tích cực thúc đẩy sự đổi mới, đột phá sáng tạo, từ trong chính nhận thức và hành động của mỗi con người.