Nhà tưởng niệm Bác Hồ ở Trường Sa: Nơi sáng mãi ngọn lửa cách mạng
VHO - Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Trường Sa là địa chỉ đỏ trong giáo dục truyền thống yêu nước, nơi sáng mãi ngọn lửa cách mạng, tiếp thêm sức mạnh để quân và dân hải đảo vững tâm nơi đầu sóng, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm ở vị trí trung tâm của đảo Trường Sa, đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hoà) với sân, tường và mái ngói đỏ giản dị. Nhìn từ xa, Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh như một đoá sen bung nở thơm ngát giữa biển trời quê hương.

Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh gồm: Khu tưởng niệm, nhà bia, tháp chuông, gian trưng bày và đặc biệt là khuôn viên ngập tràn cây xanh. Trong Nhà tưởng niệm là bức tượng Bác, với tạo hình Bác đang ngồi trên ghế, phía trên là cờ Đảng, cờ Tổ quốc và dòng chữ “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.
Đặc biệt, hai bên gian thờ trưng bày đối xứng câu nói bất hủ của Bác Hồ: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Nổi bật tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiều tủ trưng bày về hình ảnh, thân thế, cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại của Người, cũng như những tháng năm hoạt động cách mạng của Bác, hình ảnh Bác với quê hương Nghệ An, với các đồng chí lãnh đạo, với các tầng lớp Nhân dân…

Bên cạnh đó, nơi đây còn trưng bày nhiều hình ảnh của Bác Hồ với bộ đội Hải quân và lời căn dặn của Người: “…Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó”. Lời dặn ấy nhắc nhở các thế hệ hôm nay và mai sau ra sức xây dựng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Anh Nguyễn Trường (phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) xúc động: “Tôi may mắn khi là một trong các đại biểu của Đoàn công tác số 19-2026 thăm, làm việc tại đảo Trường Sa. Vượt hàng trăm hải lý mới được đến dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ ngay trên đảo tiền tiêu thiêng liêng của Tổ quốc khiến tôi rất xúc động. Được tận mắt thấy những tư liệu, hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác, tôi như được tiếp thêm nghị lực quyết tâm học tập, rèn luyện và làm theo Bác".

Anh Nguyễn Ngọc Thương (người dân đảo Trường Sa) chia sẻ: “Gia đình nào trên đảo cũng có bàn thờ Bác Hồ. Chúng tôi luôn khắc ghi công lao to lớn của Bác đối với dân tộc. Những ngày lễ trong tháng, trong năm chúng tôi đều thành kính đến Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh để dâng hoa, dâng hương và cùng nhau học tập, làm theo Bác, đồng thời nâng cao hơn nữa tinh thần đoàn kết quân dân một lòng nơi hải đảo”.

Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh là địa chỉ đỏ trong giáo dục truyền thống yêu nước, nơi thắp sáng ngọn lửa cách mạng cho quân và dân hải đảo, ngư dân nói riêng và Nhân dân Việt Nam nói chung thêm vững niềm tin, bền ý chí, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

RSS