Đừng gieo rắc “thù hận” sau ly hôn làm đau lòng con trẻ
VHO - Không ít cuộc ly hôn đã dẫn đến mâu thuẫn, thù hận giữa vợ chồng cũ, gieo rắc những lối suy nghĩ tiêu cực cho con trẻ. Đau lòng hơn, có những mâu thuẫn đã trở thành án mạng, nhiều người sống trong nỗi đau và dằn vặt suốt cuộc đời.

Những mâu thuẫn thành án mạng
Những ngày qua, người dân ở phường Xuân Phú (quận Thuận Hóa, thành phố Huế) vẫn chưa hết bàng hoàng với vụ việc con rể cũ ra tay tàn nhẫn, sát hại nhà vợ cũ. Dù đã có chung với nhau một đứa con trai gần 5 tuổi, Phan Văn Phú (33 tuổi, quê xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền) vẫn nhẫn tâm dùng dao đâm chết chị Trần Thị Kim C (vợ cũ) và bà Nguyễn Thị C (mẹ vợ cũ).
Người em trai 21 tuổi của chị Trần Thị Kim C cũng bị đối tượng Phú đâm nhiều nhát gây trọng thương, rất may đã được cấp cứu và điều trị kịp thời nên giữ được mạng sống. Thế nhưng vết thương tinh thần có lẽ sẽ in dấu suốt đời của nạn nhân. Đau lòng hơn, khi Phú gây án tại nhà vợ cũ, đứa con ruột của đối tượng đang có mặt cư trú tại đây.
Cách đây 10 năm, tại Huế cũng xảy ra vụ án rúng động khi con rể đến nhà vợ (trong thời gian ly thân) rồi dùng dao sát hại người thân trong gia đình vợ. Thời điểm đó, người vợ đang mang thai 8 tháng, đã chịu cảnh đã đau thương và kích động nặng. Nỗi ám ảnh khi chứng kiến chồng giết chết 2 người thân sẽ mãi đeo bám người ở lại.
Gần đây, các địa phương trong nước đã xử nhiều vụ án liên quan đến mâu thuẫn sau ly hôn. Đứng trước tòa, những người đàn ông từng là chồng, là cha đã liên tục nói lời ăn năn nhưng đã muộn màng.
Cuối tháng 1.2025, TAND tỉnh Nghệ An đã xét xử và tuyên phạt mức án chung thân đối với Nguyễn Văn Hà (45 tuổi, trú tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu) về tội giết người mà nạn nhân chính là vợ cũ.
Người đàn ông này và vợ có 2 con chưng nhưng đã ly hôn từ năm 2018, tuy nhiên Hà vẫn liên tục làm phiền, níu kéo vợ cũ. Đối tượng này từng dùng dao chém vợ cũ gây thương tích vào năm 2023; và sau nhiều lần không thuyết phục được vợ quay lại, tháng 10.2024, Hà dùng dao đâm nạn nhân tử vong.
TAND tỉnh Quảng Bình cũng đã xét xử Đoàn Mạnh Hùng (38 tuổi, trú tại huyện Bố Trạch) và tuyên phạt 8 năm tù về tội giết người. Hùng và vợ đã ly hôn và quyền nuôi con được giao cho vợ, nhưng người đàn ông này không cam tâm.
Sau nhiều lần tranh giành quyền nuôi con không thành công, Hùng quay sang nhắn tin đe dọa vợ cũ. Đến tháng 7.2024, đối tượng đã chặn đường và dùng kéo đâm vợ cũ bị thương, phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Người vợ cũ dù đã được cứu sống nhưng tổn thương sức khỏe lên đến 68% và những ám ảnh về tinh thần không thể nào xóa được.

Xin đừng viện cớ “vì con”
Trở lại vụ việc đau lòng ở Huế vừa qua, sau khi gây án, Phan Văn Phú đến đầu thú và khai báo tại cơ quan công an địa phương. Vẻ mặt bình thản, người đàn ông nãy nói rằng hai vợ chồng đã ly hôn từ năm 2024 và tòa giao quyền nuôi con cho vợ.
Tuy nhiên, do vợ thường ngăn cản việc thăm con nên hai người nảy sinh mâu thuẫn, và đỉnh điểm đã dẫn đến án mạng rúng động. Điều đáng nói, lời khai của Phú lại được một số người “cảm thông” và quay xe “đổ lỗi” do nạn nhân đã ngăn cản chuyện thăm con.
Vụ việc đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về cách ứng xử sau ly hôn trong xã hội hiện đại. Xin đừng lấy cái cớ thăm con để biện minh cho hành động tội ác. Những đứa trẻ là người chịu ảnh hưởng, thiệt thòi lớn khi cha mẹ ly hôn nên đừng kéo con cái vào bi kịch của tội ác, của thù hận.
Tôi có một người quen đã ly hôn, nhưng từ khi ly thân, suốt ngày người đó đăng tải trên mạng xã hội những nội dung tiêu cực về mối quan hệ với vợ cũ dù người vợ này không làm gì trái đạo đức xã hội. Những câu chuyện nhắc đi nhắc lại để chì chiết vợ cũ, đưa con cái ra để dẫn chuyện rồi tuyên bố “hận” vợ cũ…
Liệu rằng khi con trẻ đọc được những dòng nội dung này sẽ không bị suy nghĩ “lệch hướng”. Có phải chăng người cha đó đang gieo rắc thù hận cho chính con cái của mình?
Một luật sư tiếp nhận các vụ án ly hôn, kể rằng: mâu thuẫn giữa vợ chồng sau ly hôn là không ít, không chỉ vì lý do chăm nuôi con cái chung mà còn do “không cam lòng”, nhất là các vụ ly hôn đơn phương. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của các bên sau ly hôn mà còn có tác động đến tâm lý và sự phát triển của con trẻ.
Sau ly hôn, không phải ai cũng có suy nghĩ tích cực, có giải pháp và sự dung hòa để cùng chăm lo cho con chung một cách văn minh, tiến bộ. Từ những câu chuyện đau lòng này, mong những người làm cha, làm mẹ, những người vợ, người chồng sẽ học cách lắng nghe, tìm hướng giải quyết những mâu thuẫn; có suy nghĩ thấu đáo, giải pháp nhân văn, phù hợp...