Nỗ lực vượt khó để sống hạnh phúc

VH- Việc người mẫu Sao Xa là mẹ đơn thân nuôi dạy 7 đứa con (vừa con đẻ, vừa con nuôi) khiến nhiều người phải ngạc nhiên. Các con của chị lớn lên khỏe mạnh, được học trường tốt; và 8 mẹ con cũng không hề bỏ qua những cơ hội để tận hưởng một cuộc sống với nhiều cung bậc thú vị.

Nỗ lực vượt khó để sống hạnh phúc - Anh 1

Là phụ nữ, Sao Xa hay bất cứ ai có thể chịu nghèo khổ chứ khó có thể chịu đựng việc chia sẻ chồng và bố của con mình với người phụ nữ khác. Quyết định ly hôn và nuôi tất cả các con, dĩ nhiên Sao Xa đã phải trải qua những thách thức và sự đau khổ dồn nén, tưởng như không thể vượt qua. Những mất mát này tưởng như có thể đánh gục chị. Nhưng nhờ tình yêu lớn với các con, Sao Xa đã tự động viên mình từng ngày vượt qua khó khăn, vượt qua ngay chính mình để tìm lại cân bằng, sống hài hòa và hạnh phúc bên những con thơ xinh đẹp, đáng yêu.
Sau ly hôn, bị chồng cũ gây khó dễ trong thời gian đầu là chuyện thường xảy ra. Chồng cũ chị cũng từng nói: “Tôi sẽ mở to mắt xem cô một mình lo cho các con thế nào. Sẽ có ngày cô phải dắt con quay về, quỳ gối xin tôi.” Bởi anh biết khi chị tay trắng ra đi thì dễ gì lo được cuộc sống cho 8 mẹ con.  Lúc đó, năm 2013, chị đã cùng 7 con rời khỏi nhà chồng, trong túi cô chỉ còn 3 triệu đồng. Dù cương quyết ra đi, nhưng Sao Xa thực sự hoảng loạn với ý nghĩ, mình biết làm gì đây? Liệu mình với các con có qua được thách thức này không? 
Có đêm, cảm thấy buồn tủi và bất lực với những khó khăn quá lớn, Sao Xa chạy vào nhà tắm, đóng chặt cửa và gào khóc. Chị không muốn các con nghe thấy, nhìn thấy mẹ trong những khoảnh khắc như thế. Khóc cho thật đã, vắt hết nước mắt ra ngoài, chị nhìn lại mình trong gương, tái nhợt và buồn đau đến không thể đau hơn, rồi tự dỗ dành “mình phải sống khác, mình không thể như thế này. Mình và các con phải được sống đàng hoàng, tử tế. Các con xứng đáng được sống sung sướng. Mẹ hứa sẽ làm được!”.
Và Sao Xa lại nhẫn nại từng bước vượt qua hết khó khăn này tới khó khăn khác. Trong 5 năm hôn nhân, chị đã chịu đựng nỗi đau bằng của cả 3 chục năm dồn lại. Chị trưởng thành hơn, biết nhìn nhận con người đúng đắn hơn. Chị cũng biết cách nhìn ra cơ hội và chớp lấy, không bỏ phí bất cứ một việc gì đến với mình. Chị đã tìm ra được những bài học quý giá sau đổ vỡ hôn nhân. Các con trở thành động lực để chị làm việc và vươn lên không ngừng. Sau khi phải bán nốt tài sản cuối cùng, Sao Xa đành phải rời Hà Nội, tới Nha Trang để sống và làm lại từ đầu. Chị một lúc làm 3 việc: người mẫu, dịch vụ xây dựng và thẩm mỹ, cốt sao để có cuộc sống đàng hoàng cho gia đình đặc biệt đông đúc của mình.
Những nỗ lực của chị cuối cùng cũng đã có kết quả. Các con lớn lên và đồng cảm, chia sẻ với mẹ. Với chị càng dành thời gian nhiều cho con, cùng con chiêm nghiệm nhiều đổi thay là hạnh phúc lớn lao.
Sau một thời gian, chồng cũ của Sao Xa đã tìm lại mẹ con chị. Dường như đã hiểu rằng, Sao Xa có thể tự mình làm tất cả để nuôi con và dường như tình cảm với các con là điều không thể chối cãi, anh đã không còn gây khó dễ cho chị như hồi mới ly hôn và họ thống nhất coi nhau như bạn bè để cùng chăm sóc các con.
Khi được hỏi, nếu có quyền lựa chọn lại, chị sẽ chọn thế nào? Sao Xa vẫn tin là mình quyết định đúng khi ly hôn. Chị quan niệm, gia đình phải là điều mà cả vợ và chồng cùng chung tay xây dựng hạnh phúc. Khi tình yêu đã cạn thì không nên níu kéo nhau để mỗi ngày làm cho nhau thêm tổn thương, ảnh hưởng tới các con. Chị cần thay đổi và đã thay đổi để như một lời nhắn gửi tới các con khi chúng đã trưởng thành, rằng hãy bước đi vững vàng trên đôi chân của mình và hãy sống thật hạnh phúc, hãy yêu chân thành, hãy giành cho người con yêu những điều tốt đẹp nhất. 

Kiều Bích Hậu
(Bài được thực hiện với sự phối hợp của Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch).


 

Ý kiến bạn đọc