Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Quà tháng 5 dâng Người":
Đong đầy cảm xúc khi hát về Bác
VHO - Tối nay 14.5, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, chương trình nghệ thuật đặc biệt Quà tháng 5 dâng Người sẽ chính thức diễn ra, mang theo những thanh âm ngọt ngào của lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc.

Dưới sự chỉ đạo của Bộ VHTTDL, chương trình năm nay tiếp tục được tổ chức với sự phối hợp của Báo Văn Hóa, Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam và Công ty cổ phần Truyền thông và Chiến lược Social Impact.
Đêm diễn quy tụ nhiều giọng ca từ các thế hệ - những nghệ sĩ đã gắn bó với khán giả qua năm tháng cùng các nhân tố trẻ đầy triển vọng. Họ sẽ cùng hòa giọng trong một hành trình âm nhạc nối dài cảm xúc, khơi gợi tình yêu quê hương, đất nước và lòng tôn kính sâu sắc dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chương trình được truyền hình trực tiếp lúc 20h10 trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam, hứa hẹn là món quà tinh thần đặc biệt, lan tỏa giá trị nghệ thuật và lòng tri ân trong những ngày tháng Năm lịch sử.
NSƯT Lương Huy: “Đầy ắp tình cảm thiêng liêng với Bác”

Quà tháng 5 dâng Người là chương trình mang ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc, góp phần lan tỏa tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh đến đông đảo công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đối với tôi, đây không chỉ là một buổi biểu diễn mà còn là cơ hội để thể hiện sự biết ơn và kính trọng đối với Bác.
Tôi đã hát các ca khúc về Người nhiều lần, nhưng lần nào cũng hồi hộp và xúc động. Lần này, được thể hiện ca khúc Tiếng hát giữa rừng Pác Bó - nhạc phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ trong chương trình, tôi tin rằng giai điệu ngọt ngào, thấm đẫm chất dân ca Tày, Nùng sẽ lay động trái tim khán giả. Dựa trên nền điệu hát Then, ca khúc gửi gắm trọn vẹn tình cảm của các dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam đối với vị lãnh tụ kính yêu.
Để mang đến một màn trình diễn đặc sắc, tôi sẽ biểu diễn ca khúc này cùng với các nghệ sĩ đến từ Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc. Họ sẽ vừa biểu diễn đàn tính, vừa ngân vang giai điệu tự hào, tạo nên sự kết hợp độc đáo và đậm đà bản sắc văn hóa vùng Việt Bắc; góp phần mang đến một không gian âm nhạc vừa sâu lắng, vừa hào hùng và cũng là nơi tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống.
Qua chương trình Quà tháng 5 dâng Người, chúng tôi muốn gửi gắm thông điệp: Trân trọng quá khứ, biết ơn lịch sử và tinh thần học tập, phấn đấu không ngừng chính là con đường để hiện thực hóa khát vọng về một Việt Nam hùng cường, đúng như di nguyện thiêng liêng của Bác.
Tôi hy vọng, những tiết mục nghệ thuật trong chương trình sẽ góp phần khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm trong mỗi trái tim người con đất Việt.
Ca sĩ Kiều Minh: “Nhớ thương vị cha già kính yêu của dân tộc”

Cũng giống như nhiều nghệ sĩ khác, cứ đến dịp sinh nhật Bác là trong tôi lại trào dâng cảm xúc, đặc biệt là khi nhận được lời mời tham dự Quà tháng 5 dâng Người với tư cách vừa là ca sĩ biểu diễn, vừa tham gia vào quá trình thực hiện chương trình.
Trên sân khấu, tôi sẽ thể hiện hai tiết mục: Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người do NSND Quang Vinh dàn dựng, phối khí, kết hợp giữa âm nhạc truyền thống cùng yếu tố đương đại, giúp khán giả hòa vào dòng chảy của lịch sử dân tộc và tiết mục Dấu chân phía trước - ca khúc đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả Việt qua nhiều thế hệ.
Cùng NSƯT Trường Bắc và ca sĩ Minh Đức, thông qua âm nhạc, chúng tôi sẽ cố gắng khắc họa rõ nét hình ảnh người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành tại bến Nhà Rồng năm 1911, hy vọng khán giả sẽ được thăng hoa cảm xúc cùng nghệ sĩ biểu diễn.
Qua đây, tôi mong muốn lan tỏa được thông điệp về lòng yêu nước và sự trân trọng đối với những hy sinh to lớn của Bác. Với thế hệ trẻ như tôi, những ca khúc về Bác không chỉ là bài học lịch sử, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm trong việc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.
Những cảm xúc chân thành và tâm huyết mà các nghệ sĩ gửi gắm trong chương trình chính là sự tri ân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và những đóng góp vĩ đại của Người. Mỗi người sẽ lựa chọn cách thể hiện riêng, nhưng tất cả cùng chung một nỗi niềm, đó là sự nhớ thương về người cha già kính yêu của dân tộc!
Ca sĩ Trang Pháp: “Hát về Bác bằng một tình yêu bao la”

Tôi vô cùng vinh dự và tự hào khi là một trong những nghệ sĩ được góp mặt tại chương trình nghệ thuật đặc biệt Quà tháng 5 dâng Người. Càng đặc biệt hơn khi sự kiện diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tôi đã lớn lên cùng những câu chuyện về Bác, những bài học về lòng yêu nước, tinh thần dân tộc và lối sống giản dị, tận tụy vì nhân dân của Người. Vì vậy, việc được tham gia một chương trình ý nghĩa như Quà tháng 5 dâng Người không chỉ là niềm vui, mà còn là cơ hội để tôi thể hiện lòng biết ơn và tình cảm kính yêu đối với Bác. Hơn hết, tôi và ê kíp thực hiện mong khán giả sẽ dành nhiều tình cảm cho chương trình và cùng cảm nhận thông điệp được truyền tải qua mỗi tiết mục.
Tôi sẽ biểu diễn tiết mục My kool Việt Nam - Việt Nam quê hương tôi cùng ca sĩ Hoàng Hải. Đây là sự kết hợp giữa hai ca khúc có sắc thái rất khác biệt, hứa hẹn sẽ là tiết mục để lại ấn tượng với khán giả. My kool Việt Nam mang âm hưởng trẻ trung, hiện đại, thể hiện nhịp sống mới và tinh thần tích cực của giới trẻ hôm nay.
Trong khi đó, Việt Nam quê hương tôi lại da diết, sâu lắng, gợi nhớ những tình cảm ngọt ngào về quê hương, đất nước, những gì thân thương nhất trong ký ức mỗi người con Việt.
Thông qua màn trình diễn, tôi hy vọng sẽ truyền tải trọn vẹn đến khán giả thông điệp về sự biết ơn, lòng kính yêu đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Có thể nói, chúng ta đang sống trong thời kỳ phát triển mạnh mẽ nhất với rất nhiều cơ hội rộng mở.
Mong rằng, với nền tảng là những cảm xúc tích cực và tinh thần dân tộc, thế hệ trẻ ngày nay sẽ có thêm động lực trau dồi, cống hiến để kế thừa và phát huy những thành quả rực rỡ mà Bác Hồ cùng thế hệ đi trước đã dày công gây dựng.