NSƯT Tố Nga:

“Hát về Bác bằng tình cảm của người con xứ Nghệ”

NGỌC NHIÊN - ĐÌNH TOÁN (thực hiện)

VHO - Trong chương trình nghệ thuật đặc biệt “Quà tháng 5 dâng Người” do Bộ VHTTDL tổ chức vào tối ngày 14.5 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, NSƯT Tố Nga sẽ mang đến những tiết mục trình diễn đi vào lòng người với giọng ca nồng ấm, sâu lắng gắn liền với những ca khúc về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với NSƯT Tố Nga, mỗi lần hát về Người là một hành trình trở về với cội nguồn, để tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Văn Hóa đã có buổi trò chuyện cùng NSƯT Tố Nga trước buổi biểu diễn.

“Hát về Bác bằng tình cảm của người con xứ Nghệ” - ảnh 1

P.V: Được biết trong sự nghiệp của mình, chị đã nhiều lần thể hiện những ca khúc về Bác Hồ. Nhận lời tham gia chương trình Quà tháng 5 dâng Người, chị có những xúc cảm gì đặc biệt?

- NSƯT Tố Nga: Tố Nga cũng như nhiều nghệ sĩ khác, mỗi lần hát về Bác là một lần dâng trào cảm xúc rất đặc biệt, vừa tự hào, vừa cảm thấy mình đang được sống trong những phút giây thiêng liêng cùng nghệ thuật.

“Hát về Bác bằng tình cảm của người con xứ Nghệ” - ảnh 2
NSƯT Tố Nga

Riêng với Quà tháng 5 dâng Người, cảm xúc lần này càng sâu sắc hơn khi tôi được tham gia thể hiện tiết mục có tính biểu cảm, nghệ thuật cao, hoạt cảnh Hồ Chí Minh - Hồi ức màu đỏ: Bác Hồ có một chuyến đi.

Đây không chỉ là một hoạt cảnh đơn thuần mà là hồi ức xúc động về một chặng đường đời ít được nhắc đến, nhưng lại vô cùng quan trọng trong cuộc đời của Bác. Với tôi, đây sẽ là một trong những tiết mục đáng nhớ nhất trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của mình.

Với chị, điều đặc biệt nhất khi thể hiện những ca khúc về Bác Hồ?

- Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất xứ Nghệ, quê hương của Bác. Âm hưởng dân ca xứ Nghệ đã ngấm vào máu thịt tôi từ thuở nhỏ. Khi thể hiện những nhạc phẩm viết về Bác, chính âm hưởng đó giúp tôi truyền tải được cảm xúc một cách tự nhiên và gần gũi nhất.

Nhưng điều đặc biệt hơn cả chính là sự kính trọng luôn có trong tâm thức tôi mỗi khi cất tiếng hát về Bác. Bác là lãnh tụ, người cha già vĩ đại của dân tộc, là hình mẫu sống mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Chính điều đó luôn khiến tôi như trào dâng cảm xúc khi bắt đầu những câu hát về Người.

Trong chương trình Quà tháng 5 dâng Người, chị sẽ mang đến những tiết mục nào?

- Tôi sẽ góp mặt trong hai tiết mục chính. Thứ nhất là hoạt cảnh kịch – hát Hồ Chí Minh – Hồi ức màu đỏ: Bác Hồ có một chuyến đi, được dàn dựng bởi Nhà hát Kịch Việt Nam.

Đây là phần biểu diễn không chỉ có hát mà còn đòi hỏi người nghệ sĩ phải có sự tìm tòi, nhập tâm để truyền tải đầy đủ, vẹn đầy cảm xúc nhất câu chuyện về quãng thời gian Bác và gia đình sống ở Huế – giai đoạn hình thành nên nhân cách cao đẹp của Người.

Tiết mục thứ hai là hoạt cảnh phức hợp Nguyện theo Di chúc của Người - Người là niềm tin tất thắng, tôi sẽ cùng các nghệ sĩ NSND Thu Hiền, NSƯT Lương Huy, NSƯT Hoàng Tùng, Minh Đức… thể hiện.

Đây là phần kết đầy xúc động của chương trình, là lời hứa của nhân dân gửi đến Người trên chặng đường xây dựng, phát triển đất nước thịnh vượng.

Chị và ê kíp thực hiện chương trình đã chọn cách thể hiện như thế nào để các tiết mục chạm tới trái tim người xem, đặc biệt là khơi gợi cảm hứng trong khán giả trẻ?

- Quà tháng 5 dâng Người là một chương trình rất khác so với những chương trình nghệ thuật về Bác trước đây.

Không nặng về diễn ngôn, chương trình lần này chú trọng kể về cuộc đời, sự nghiệp của Bác bằng ngôn ngữ nghệ thuật, thông qua âm nhạc, dàn dựng. Cách lựa chọn các bài hát có nét rất riêng, thể hiện lối tư duy mới mẻ để tiếp cận với đông đảo khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ.

“Hát về Bác bằng tình cảm của người con xứ Nghệ” - ảnh 3
"Quà tháng 5 dâng Người" gồm những tiết mục tri ân đến vị cha già kính yêu của dân tộc - Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cách dàn dựng cũng là sự kết hợp tuyệt vời giữa những giá trị truyền thống và yếu tố hiện đại. Tôi tin rằng cách làm này sẽ giúp khán giả trẻ dễ cảm nhận, dễ tiếp cận, dễ yêu hơn những câu chuyện về Bác.

Người không chỉ là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước mà còn gắn liền với sự giản dị, gần gũi với nhân dân.

Thông qua những tiết mục trình diễn, chị muốn gửi gắm thông điệp gì tới khán giả?

- Tôi chỉ muốn nói một điều, chúng ta – những người dân Việt Nam hãy luôn hướng trái tim của mình, sự biết ơn vô hạn đến người cha vĩ đại của dân tộc. Tôi hy vọng Quà tháng 5 dâng người sẽ trở thành cầu nối, để các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ hiểu, yêu và tự hào hơn về Bác Hồ; cũng như trân trọng lịch sử.

Không chỉ là một đêm nhạc tri ân, chương trình sẽ khắc sâu vào tâm thức người xem như một lời nhắc nhở sâu sắc về lòng yêu nước, lý tưởng sống, và về giá trị bền vững của đạo đức, tình thương và sự cống hiến.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Quà tháng 5 dâng Người” do Bộ VHTTDL chỉ đạo, với sự tham gia thực hiện của Báo Văn Hóa, Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam và Công ty cổ phần truyền thông và chiến lược Social impact.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam).

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng từ nhiều thế hệ như NSND Thu Hiền, NSND Quang Vinh, NSND Trường Giang, NSND Phương Thảo, NSƯT Lệ Giang, NSƯT Tố Nga, NSƯT Trường Bắc, NSƯT Hoàng Tùng … và những gương mặt trẻ như Anh Tú, Minh Châu, Thảo Nguyên, CeeJay, Lena, Charlie Winston, nhóm Oplus, Hoàng Hải, Trang Pháp, Hoàng Hồng Ngọc, Rapper RamC…