Không nghe lời vợ đầu tư đất, 5 năm sau chồng chứng minh có một cách đầu tư khác lãi hơn cả tiền tỉ

HẠ YÊN

VHO - Mảnh đất kia đúng là tăng giá thật, nhưng các thứ khác trong cuộc sống cũng tăng theo, lỗ lãi tính một cách chi li thì chả biết cái nào hơn, chả biết ai dại, ai khôn khi đưa ra quyết định. Còn căn nhà này là cuộc sống thật mà họ đang hưởng từng ngày.

Cách đây 5 năm, khi mấy sào ruộng của gia đình bị thu hồi để làm đường, bố mẹ anh Hợp được đền bù một khoản tiền kha khá. Sau khi bàn bạc, bố mẹ quyết định chia đều cho gia đình hai người con là anh Hợp và em trai, mỗi người được 500 triệu đồng. Đó là số tiền lớn nhất mà anh Hợp từng cầm trong tay, cũng là cơ hội để thay đổi cuộc sống sau nhiều năm tằn tiện.

Ngày nhận tiền, vợ chồng anh Hợp ngồi tính toán. Vợ anh bảo chồng hay mua một mảnh đất đi, coi như để dành. Nhà tuy cũ nhưng vẫn ở được, còn đất thì càng để lâu càng có giá. Em trai anh Hợp cầm tiền cũng quyết định mua đất đầu tư. Hai anh em hai mảnh kề bên thì còn gì bằng.

Không nghe lời vợ đầu tư đất, 5 năm sau chồng chứng minh có một cách đầu tư khác lãi hơn cả tiền tỉ - ảnh 1
Ảnh minh hoạ

Nhưng anh Hợp không đồng ý vì ngôi nhà đang ở xuống cấp rồi, mưa nhỏ thì dột, mưa to thì ngập đường. Chưa kể, con cái lớn mà vẫn ở chung phòng chật chội, bất tiện. Nhiều khi anh và con cái ngại không dám mời bạn bè về chơi vì ngôi nhà tềnh toàng.

 Anh muốn xây nhà mới, đàng hoàng hơn để con cái có chỗ học hành tử tế, cuộc sống được cải thiện, ngôi nhà đúng là nơi yên bình mỗi khi đi làm mệt mỏi để trở về.

Vợ anh thở dài, có vẻ luyến tiếc. Chị cố khuyên chồng nhưng không lay chuyển được. Anh Hợp quyết tâm dồn hết tiền đền bù vào việc xây nhà. Anh xây ngôi nhà rộng, vừa phải và chừa ra một khoảng sân để trồng cây.

May mắn thời điểm đó giá nhân công và vật liệu xây dựng còn khá rẻ nên ngần ý tiền cũng xây được ngôi nhà 2 tầng khá khang trang. Anh cũng bù thêm một ít tiền cố xây thêm một nửa tầng 3 và lợp mái tôn phía đằng trước, nên nhìn từ xa ai cũng nghĩ nhà anh xây 3 tầng.

Mấy tháng sau, ngôi nhà được hoàn thành. Ngày dọn về nhà mới, cả gia đình rạng rỡ. Hai đứa con chạy tung tăng trong phòng mới, miệng cười giòn tan, còn kỳ cạch trang trí nào cây cối, các hình dán ngộ nghĩnh và cả mấy bức ảnh thần tượng của. Vợ anh dù chưa thật sự vui, nhưng nhìn chồng con hạnh phúc cũng thấy lòng nhẹ nhõm.

Còn người em trai của anh Hợp thì khác. Người em tìm mua ngay một mảnh đất nhỏ ở vùng ven. Lúc đó, đất chưa sốt, giá lại khá rẻ.

Thời gian trôi đi, nhà anh Hợp ngày càng ấm cúng. Hai vợ chồng đi làm trang trải cuộc sống, nếu thừa ra thì tích luỹ. Họ không phải lo lắng chuyện ăn tiêu dè sẻn để còn có tiền xây nhà như trước nữa. Con cái được đầu tư học hành hơn trước, ngoài học ở trường còn đi học năng khiếu, thể thao, mua sách tham khảo... Anh Hợp thường tự nhủ, dù không giàu có, nhưng cuộc sống như thế cũng đủ mãn nguyện.

5 năm sau, tin tức tin tức giá đất quanh khu nhà anh tăng ầm ầm khiến vợ anh không khỏi xót ruột và nhớ đến mảnh đất dự định mua năm nào. Mảnh đất em chồng mua trước đó giờ đã có người trả 2 tỷ. Nghĩ đến chuyện nếu khi ấy nghe lời mình, giờ đã có tiền tỷ trong tay, chị Hợp không khỏi tiếc nuối.

Có lần chị quay ra trách chồng:

- Hồi đó em đã bảo mua đất mà anh không nghe. Giờ người ta có tiền tỷ trong tay, còn mình chả biết khi nào có tiền tỷ.

Anh Hợp cười hiền:

- Em thử tính xem, nếu giờ nhà chú ấy xây nhà cũng phải mất gần 2 tỷ, đúng không? Thế là số tiền lãi mua đất coi như gần bằng chi phí xây nhà. Giờ giá vật liệu xây nhà cũng tăng chóng mặt. Còn mình, 5 năm trước xây chỉ hết 500 triệu, bây giờ có nhà đẹp, được ở suốt 5 năm qua, con cái học hành tử tế, vợ chồng yên ổn. Như vậy chẳng phải là lãi sao?

Nghe chồng nói, chị Hợp lặng im. Quả thật, căn nhà này là tổ ấm của cả gia đình. Mỗi góc tường, mỗi khung cửa sổ đều gắn với tiếng cười, tiếng nói của các con. 5 năm qua, họ không phải lo mưa dột, không phải chạy vạy chuyển đồ mỗi khi mưa to, không phải sống trong cảnh tạm bợ.

Anhnh Hợp nói thêm:

- Quan trọng là gia đình mình đã được sống bình yên, vui vẻ, khoẻ mạnh suốt 5 năm qua. Nếu ở nhà cũ có khi mắc cả đống bệnh trong người. Có một mái nhà bình yên là hạnh phúc nhất.

Mảnh đất kia đúng là tăng giá thật, nhưng các thứ khác trong cuộc sống cũng tăng theo, lỗ lãi tính một cách chi li thì chả biết cái nào hơn, chả biết ai dại, ai khôn khi đưa ra quyết định. Còn căn nhà này là cuộc sống thật mà họ đang hưởng từng ngày.

Mỗi người có một lựa chọn khác nhau ở mỗi thời điểm. Người chọn đầu tư có thể lãi tiền, người chọn ổn định lại “lãi” về tinh thần. Có khi, cái được không đo bằng tiền, mà bằng bình yên, bằng nụ cười của người thân.

Đời người ai cũng muốn “lời” muốn lãi, nhưng không phải lúc nào lời cũng là tiền. Có khi, lãi lớn nhất là được sống hạnh phúc mỗi ngày.

Và chị Hợp mỉm cười. Bởi giờ chị hiểu, cả anh Hợp và người em trai chẳng hề “lỗ”. Họ chỉ chọn cho mình một cách “lãi” khác mà thôi.