Dọn lòng trước khi Tết đến...

TUỆ NGHI

VHO - Càng cận Tết, trên hiên nhà đã thấp thoáng sắc mai vàng, đào hồng. Ngoài phố, người ta vội vã sơn lại mảng tường cũ, lau khung cửa bám bụi, gom đi những món đồ không còn dùng đến. Không khí xuân len lỏi trong từng góc nhỏ, rộn ràng và háo hức. Nhưng giữa bao tất bật ấy, có mấy ai chậm lại một nhịp để tự hỏi: lòng mình đã sẵn sàng đón Tết chưa?

Dọn lòng trước khi Tết đến... - ảnh 1

Suốt một năm, ta vô tình cất vào lòng mình bao điều chưa kịp gọi tên: vài lần thất vọng, những áp lực quen dần thành im lặng, những mối quan hệ nhạt đi mà không rõ từ lúc nào... Chúng ở đó, lặng lẽ nhưng dai dẳng, như những món đồ cũ chất trong góc tủ.

Khi một năm khép lại, không chỉ cuốn lịch cũ được gỡ xuống, mà mỗi người cũng cần một lần nhìn lại chính mình, dọn sạch những điều cũ kĩ trong lòng bởi nếu cảm xúc không được nhận diện và sắp xếp, chúng sẽ tiếp tục theo ta sang năm mới. 

Dọn nhà để đón Tết là một thói quen, còn dọn lòng để nhẹ bước hơn mới là điều khiến sự khởi đầu trở nên trọn vẹn.

Với tôi, việc dọn lòng bắt đầu từ những điều rất nhỏ như xem lại danh sách bạn bè trên mạng xã hội, mạnh dạn ẩn đi những tài khoản mang đến năng lượng tiêu cực; hạn chế lướt mạng vô thức; bớt so sánh mình với người khác; bớt để những dòng trạng thái đầy than vãn ảnh hưởng đến tâm trạng…

Thay vào đó, tôi chọn kết nối trực tiếp với người thân và bạn bè: một cuộc điện thoại hỏi thăm, một buổi cà phê cuối năm, hay đơn giản là một tin nhắn chúc nhau bình an…

Khi trò chuyện thật sự, nhìn vào mắt nhau và lắng nghe, tôi nhận ra cảm xúc của mình được xoa dịu nhiều hơn bất cứ nút “thích” nào trên màn hình.

Dọn lòng trước khi Tết đến... - ảnh 2

Dọn lòng cũng là học cách tha thứ. Có những chuyện xảy ra trong năm khiến ta tổn thương, thất vọng. Ta ôm lấy giận dữ như lớp áo giáp, tưởng rằng giữ chặt nó là cách tự bảo vệ mình khỏi những lần đau khác.

Nhưng khi năm cũ sắp khép lại, ta hiểu rằng giữ mãi oán trách chỉ khiến lòng thêm nặng. Tha thứ không phải là quên hết mọi điều, mà là chọn không để chúng tiếp tục làm mình đau. 

Ở nhiều gia đình, việc dọn lòng được thực hiện qua những buổi sum họp cuối năm. Người bạn của tôi kể rằng, cứ giáp Tết, gia đình anh lại có một buổi trò chuyện thân mật.

Không phải để nhắc lại sai sót của ai, mà để lắng nghe nhau sau một năm bận rộn. Cha mẹ chia sẻ những lo toan, con cái kể về những áp lực học hành, công việc.

Những điều khó nói trong ngày thường được giãi bày trong không khí ấm cúng của căn bếp cuối năm. Mọi rào cản giữa các thế hệ dường như được xóa bỏ. Khi đã hiểu nhau hơn, người ta dễ cảm thông và bao dung hơn.

Tết không chỉ là bánh chưng xanh, dưa hành, cành đào; mà còn là khoảnh khắc con người tìm lại sự cân bằng trong lòng mình. Giữa nhịp sống hối hả, ta thường chạy theo mục tiêu, thành tích, những kế hoạch chưa hoàn thành. Cuối năm, ta có quyền chậm lại, nhìn lại hành trình đã qua. Có thể năm cũ chưa trọn vẹn như mong đợi, nhưng chắc chắn ta đã trưởng thành hơn sau những va vấp. 

Dọn lòng đón Tết còn là học cách biết ơn. Biết ơn vì gia đình vẫn bên cạnh, vì bản thân đã cố gắng hết sức, vì vẫn còn cơ hội để bắt đầu lại. Khi lòng đầy ắp sự biết ơn, ta sẽ bớt so đo thiệt hơn, bớt ganh đua vô nghĩa.

Có lẽ, không phải ai cũng có một năm hoàn hảo. Nhưng ai cũng có thể chọn cách khép lại năm cũ bằng sự an yên.

Tết đến, nhà cửa sạch sẽ khiến ta thấy dễ chịu. Còn khi tâm hồn được dọn dẹp, ta mới thực sự cảm nhận được mùa xuân. Bởi suy cho cùng, mùa xuân không chỉ ở ngoài hiên nhà, mà bắt đầu từ chính trong lòng mỗi người.