Chủ tịch nước Lương Cường dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng
VHO - Sáng 7.4 (tức mùng 10 tháng Ba năm Ất Tỵ), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Chủ tịch nước Lương Cường cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại diện các ban, ngành Trung ương, địa phương đã thành kính dâng hương lên Quốc Tổ.

Cùng dự Lễ dâng hương có các Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến;
Các Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng.
Trong không khí thiêng liêng, hàng vạn đồng bào cả nước và kiều bào ở nước ngoài đã tụ hội về đất Tổ, cùng hướng lòng tri ân về cội nguồn dân tộc – nơi khởi nguyên của dòng giống Lạc Hồng.

Ngay từ sáng sớm ngày 7.4 (tức mùng 10 tháng Ba năm Ất Tỵ), khu trung tâm lễ hội Đền Hùng đã rực rỡ cờ hoa, trong làn mưa xuân nhẹ rơi phủ mờ núi Nghĩa Lĩnh – nơi được coi là linh sơn của dân tộc.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng hàng vạn người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc đã tề tựu đông đủ, mang theo niềm thành kính hướng về cội nguồn dân tộc.
Lễ rước bắt đầu từ 6 giờ 20 phút. Đoàn hành lễ tiến bước trong không khí trang nghiêm, mở đầu là đội tiêu binh rước Quốc kỳ, cờ hội và vòng hoa mang dòng chữ: “Đời đời nhớ ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước”.
Theo sau là đoàn thiếu nữ mặc áo dài đỏ mang theo hương, hoa, lễ vật. Đặc biệt, 100 con cháu Lạc Hồng trong trang phục cổ truyền rước kiệu lễ vật gồm bánh chưng, bánh giầy – hai biểu tượng thiêng liêng trong truyền thuyết Lang Liêu – thể hiện lòng biết ơn với tổ tiên và triết lý nông nghiệp sâu sắc của người Việt.

Đoàn rước đi qua các nghi môn truyền thống: đền Hạ – nơi thờ Thần Lúa, đền Trung – nơi các Vua Hùng bàn việc nước, trước khi dừng chân tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh – nơi cao nhất trong quần thể Đền Hùng, được coi là trung tâm tâm linh của cả dân tộc Việt Nam.
Tại Điện Kính Thiên, trong không gian linh thiêng và trang trọng, lễ dâng hương chính thức bắt đầu lúc 7 giờ.
Chủ tịch nước Lương Cường dẫn đầu đoàn đại biểu thực hiện các nghi lễ truyền thống: thắp hương, dâng hoa và lễ vật lên anh linh Quốc Tổ Hùng Vương và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước.
Chủ lễ - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang thay mặt toàn thể đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, kính cẩn đọc chúc văn trước bàn thờ Quốc Tổ.

Trong từng lời dâng, chúc văn thể hiện niềm tự hào sâu sắc về công lao khai quốc của các Vua Hùng, đồng thời kính cáo những thành tựu to lớn mà đất nước đạt được trong năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng lòng của toàn dân tộc.
Chúc văn khẳng định: “Tiếp nối truyền thống Tiên Rồng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, chúng con nguyện chung tay dựng xây đất nước hùng mạnh, phồn vinh. Con cháu Lạc Hồng nguyện mãi khắc ghi lời dạy của Bác Hồ: ‘Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước’. Nguyện phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự cường, tiếp bước tiền nhân, xây dựng nước Việt Nam hùng cường, sánh vai cùng bạn bè năm châu”.

Sau phần lễ tại Điện Kính Thiên, đoàn đại biểu đã thành kính dâng hương tại lăng Hùng Vương – nơi an nghỉ của các vị vua đầu tiên trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Không khí trang nghiêm, tiếng chuông trầm vang hòa trong tiếng nhạc lễ truyền thống, khiến mỗi người tham dự như lắng mình trong chiều sâu ký ức dân tộc.
Kết thúc nghi thức dâng hương, đoàn đại biểu tiếp tục đến khu vực ngã năm Đền Giếng để dâng lẵng hoa tưởng niệm trước bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong.
Trong tiếng nhạc bài Bên tượng đài Bác Hồ của nhạc sĩ Lư Nhất Vũ, khoảnh khắc tri ân Người càng làm tăng thêm chiều sâu tâm linh và tinh thần cách mạng của lễ hội năm nay.
Giỗ Tổ Hùng Vương từ lâu không chỉ là sự kiện văn hóa tín ngưỡng của người Việt, mà còn là một di sản sống, lan tỏa bản sắc, tình yêu nước, và ý chí quật cường của cả dân tộc. Cội nguồn ấy sẽ mãi là điểm tựa để mỗi bước đi của đất nước, dù trong thử thách hay phát triển, vẫn luôn bền vững – thấm đẫm tinh thần Hùng Vương.
Một số hình ảnh tại buổi lễ:





