“Check-in hạnh phúc” - Kể câu chuyện đã làm bạn trở thành một người khác
VHO - Ngày 11.9, tại Hà Nội, Báo Tiền Phong chính thức phát động Cuộc thi “Check-in hạnh phúc” mùa 1 với chủ đề “Từ đây có một tôi khác”.

Không cần một câu chuyện “phi thường”
Cuộc thi mở ra một không gian để mỗi người kể lại trải nghiệm đã tạo nên một thay đổi tích cực trong nhận thức, cảm xúc hoặc cách sống của chính mình.
Có thể đó là câu chuyện lớn, cũng có thể chỉ là một khoảnh khắc rất nhỏ. Giá trị mà cuộc thi tìm kiếm không nằm ở việc bạn đã đi đến đâu, trải qua điều gì, mà ở câu hỏi: Sau trải nghiệm ấy, bạn đã trở thành người như thế nào?
Trong cuộc sống, có những bước ngoặt đến từ những sự kiện lớn. Nhưng cũng có những thay đổi bắt đầu từ một điều rất đỗi bình thường.
Có người sau một chuyến đi nhận ra mình cần sống chậm hơn. Một người trẻ sau lần thất bại đầu tiên học được cách đứng dậy. Hay một người con giữa những ngày bận rộn bất chợt gọi điện hỏi thăm cha mẹ. Có cuộc gặp gỡ tình cờ khiến ai đó thay đổi cách nhìn về một con người, một vùng đất hay chính bản thân mình.
Những câu chuyện như thế chính là chất liệu mà “Check-in hạnh phúc” muốn tìm kiếm.
Ban Tổ chức định nghĩa “check-in” theo một cách khác. Không chỉ là xác định mình đang ở đâu trên bản đồ, mà là định vị cảm xúc, tìm ra “tọa độ hạnh phúc” của riêng mình.
Còn “Từ đây có một tôi khác” là khoảnh khắc đánh dấu sự xuất hiện của một phiên bản tích cực hơn, trưởng thành hơn của chính mỗi người.

Bởi thế, người tham dự không cần phải là nhà văn, nhà báo hay người có kinh nghiệm sáng tác. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc trong nước và nước ngoài; người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam, không giới hạn tuổi tác, nghề nghiệp hay khu vực.
Điều quan trọng nhất là câu chuyện đó phải là câu chuyện của chính bạn. Viết, quay video hay thu âm, đều có thể kể câu chuyện của mình
Một trong những điểm tạo nên sự gần gũi của “Check-in hạnh phúc” là cuộc thi không bó hẹp người tham gia trong một hình thức thể hiện.
Bạn có thể viết một câu chuyện bằng tiếng Việt, tối đa 2.000 từ; quay video dài từ 3-8 phút; hoặc thu voice từ 3-8 phút. Mỗi tác giả cũng không bị giới hạn số lượng tác phẩm dự thi.
Một câu chuyện được viết bằng những dòng chữ. Một kỷ niệm được kể bằng chính giọng nói của người trong cuộc. Một hành trình được ghi lại bằng những khuôn hình. Mỗi hình thức có thể tạo nên một cách chạm khác nhau.
Ban Tổ chức mong muốn tăng tính trải nghiệm và mở rộng cách kể chuyện qua voice podcast, video clip, thậm chí những hình thức tương tác phù hợp với đời sống truyền thông hiện đại.
Một cuộc thi dành cho đông đảo công chúng vì thế không cần phải nặng nề hay hàn lâm; câu chuyện càng gần đời sống, khả năng tìm thấy sự đồng cảm càng lớn.

Cơ hội tìm thấy “một cái tôi khác”
Ở mỗi thể loại Viết, Video và Voice, Ban Tổ chức trao một giải Nhất trị giá 10 triệu đồng, 2 giải Nhì trị giá 7 triệu đồng/giải, 2 giải Ba trị giá 5 triệu đồng/giải và 5 giải Khuyến khích trị giá 3 triệu đồng/giải.
Bên cạnh đó là các giải thưởng phụ như “Tác phẩm truyền cảm hứng nhất”, “Video ấn tượng nhất”, “Voice chạm đến cảm xúc nhất” và giải dành cho tác giả trẻ tuổi nhất/lớn tuổi nhất. Cuộc thi còn có những giải thưởng “Check-in hạnh phúc” do các đơn vị đồng hành, nhà tài trợ trao tặng.
Nhưng với những người tổ chức cuộc thi, phần thưởng đáng giá nhất có thể nằm ở nơi khác.
Nhà báo Trần Nhật Minh, thành viên Ban Giám khảo cho rằng, dù có đoạt giải hay không, phần thưởng lớn nhất của người tham gia chính là cơ hội tìm lại chính mình, tìm thấy “một cái tôi khác” sau những biến cố, trải nghiệm, cuộc gặp gỡ hoặc chuyển động trong tâm tư. Những câu chuyện được kể bằng trải nghiệm thật và cảm xúc thật có sức lay động rất lớn.
Đó cũng là lý do Ban Giám khảo đặc biệt coi trọng tính chân thực và tiếng nói riêng của tác giả. AI có thể được sử dụng như một công cụ hỗ trợ ở mức độ nhất định, nhưng không thể làm thay câu chuyện, cảm xúc và năng lực sáng tạo của người dự thi.

Mỗi câu chuyện là một phần của “Chuyến đi hạnh phúc”
“Check-in hạnh phúc” không muốn những tác phẩm hay chỉ xuất hiện trong thời gian cuộc thi diễn ra.
Theo định hướng của Ban Tổ chức, cuộc thi sẽ được phát triển thành hoạt động thường niên của Báo Tiền Phong, mỗi mùa có một chủ đề riêng.
Những tác phẩm tiêu biểu sẽ được tuyển chọn, biên tập và xuất bản thành tuyển tập “Check-in hạnh phúc”, đồng thời các video, bài viết tiếp tục được phát triển trên các nền tảng số, hệ thống truyền thông và các kênh của cuộc thi, đối tác.
Một câu chuyện được viết ra vì thế có thể có đời sống dài hơn rất nhiều so với một bài dự thi.
Ban Tổ chức cũng mở ra khả năng tiếp tục đồng hành với những nhân vật truyền cảm hứng xuất hiện từ các tác phẩm, để những câu chuyện tích cực ấy được khai thác, lan tỏa và trở thành nguồn động lực cho cộng đồng.
Đặc biệt, những hành trình gắn với một điểm đến cũng có cơ hội trở thành một phần của câu chuyện “Chuyến đi hạnh phúc”. Một địa danh, khu nghỉ dưỡng hay chuyến đi nếu thực sự tạo nên sự bình yên, giúp nhân vật lắng nghe bản thân và nhận ra “một cái tôi” khác có thể được ghi nhận trong hạng mục giải thưởng dành cho điểm đến.
Mỗi người đều có một “tọa độ hạnh phúc” của riêng mình. Có người tìm thấy nó trên một cung đường xa, có người trong gia đình, có người sau một thất bại, cũng có người chỉ nhận ra sau một khoảnh khắc tưởng như rất bình thường.
Điểm chung là những khoảnh khắc ấy thường chỉ thực sự có ý nghĩa khi chúng ta dừng lại và kể lại câu chuyện của mình.
“Check-in hạnh phúc” không chỉ là một cuộc thi tìm kiếm tác phẩm. Đó còn là lời mời mỗi người nhìn lại hành trình đã đi qua, gọi tên khoảnh khắc khiến mình thay đổi và chia sẻ nó với những người khác.
Biết đâu, câu chuyện từng khiến bạn mạnh mẽ hơn cũng có thể giúp một người đang đứng trước khó khăn tìm thấy thêm một lý do để bước tiếp.
Nếu trong cuộc đời bạn từng có một khoảnh khắc “Từ đây tôi đã khác”, có lẽ đã đến lúc kể câu chuyện ấy.
Cuộc thi nhận tác phẩm từ ngày 11.9 đến hết ngày 11.12.2026. Tác giả gửi bài qua email tienphongedu.admin@gmail.com hoặc theo địa chỉ Tầng 8, Tòa nhà Báo Tiền Phong, Lô D29 phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội.

RSS