Kịch tính trên đường đua xanh ở sông Kiến Giang
VHO - Không chỉ là cuộc so tài sức mạnh và kỹ thuật giữa những đội thuyền, Lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang năm 2026 còn cuốn hàng vạn người dân vào một ngày hội đặc biệt. Trên sông, những mái chèo rướn hết sức về phía trước; dọc hai bờ, tiếng reo hò, cờ Tổ quốc và những gàu nước tiếp sức khiến đường đua càng thêm sôi động.
Khi những chiếc thuyền đua lao tới, khoảng cách có lúc chỉ còn tính bằng một mũi thuyền. Các tay chèo gồng mình, mái chèo liên tục bổ xuống mặt nước, phía sau là tiếng thúc nhịp dồn dập.
Càng về những đoạn đông dân cư, cuộc đua càng nóng khi hai bờ sông Kiến Giang gần như không còn chỗ trống.
Sự cuồng nhiệt không dừng lại trên bờ. Nhiều người lội xuống mép sông, phất cờ, vẫy nón, hắt nước về phía thuyền để cổ vũ.
Giữa những đợt nước tung trắng xóa, cờ đỏ sao vàng và những cánh tay vươn lên tạo nên một không khí rất riêng của ngày hội đua, bơi thuyền trên quê hương Lệ Thủy.
Kết thúc giải, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất hạng A cho đội thuyền bơi Xuân Thủy, giải Nhì đội thuyền bơi Phú Thọ, giải Ba đội thuyền bơi Thượng Giang.
Ở hạng B, đội thuyền bơi Văn Xá giành giải Nhất, đội thuyền bơi Lộc Hạ giải Nhì và giải Ba thuộc về đội thuyền bơi Lộc An.
Văn Xá là đội trước đó đã để tuột cơ hội vào bảng A và 5 VĐV bị tước quyền thi đấu sau phút mất bình tĩnh. Dù chịu tổn thất lớn, đội đua này vẫn có màn bứt tốc ngoạn mục để về đích đầu tiên ở hạng B.
Ở nội dung thuyền đua nữ, giải Nhất thuộc về đội thuyền đua Tuy Lộc, giải Nhì đội thuyền đua Phú Thọ và đội thuyền đua An Xá giành giải Ba.
Ban Tổ chức cũng trao giải Nhất toàn đoàn cho đội đua, bơi Phú Thọ.











RSS