Đồng minh thân cận của Tổng thống Trump bị bắn tử vong
VHO - Charlie Kirk, 31 tuổi, một trong những gương mặt trẻ nổi bật nhất của phong trào bảo thủ Mỹ và là đồng minh thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã bị ám sát một sự kiện tại Đại học Utah Valley ngày 10.9.

Vụ nổ súng giữa sự kiện công khai
Theo nhà chức trách, vụ việc xảy ra khoảng 12h10 trưa (giờ địa phương), trong chuyến diễn thuyết “American Comeback Tour” mà Kirk khởi động nhằm kết nối với giới trẻ tại các trường đại học.
Sau khoảng 20 phút phát biểu và khi chuẩn bị bước vào phần hỏi đáp, một phát súng vang lên từ một tòa nhà cách sân khấu 180–200 m.
Viên đạn được cho là trúng vùng cổ của Kirk. Anh nhanh chóng được đội an ninh hộ tống rời sân khấu và đưa đến bệnh viện nhưng đã tử vong sau đó do vết thương quá nặng.
Cảnh sát và FBI đã lập tức phong tỏa khuôn viên UVU để điều tra. Một người bị tạm giữ ngay sau sự cố sau đó được xác định vô can. Nghi phạm thực sự vẫn đang lẩn trốn.
Tổng thống Trump đã bày tỏ sự tiếc thương dành cho Charlie Kirk. “Người vĩ đại, thậm chí là huyền thoại, Charlie Kirk, đã qua đời. Không ai hiểu hay có trái tim dành cho giới trẻ Mỹ hơn Charlie. Anh ấy được tất cả yêu mến và ngưỡng mộ, đặc biệt là tôi, và giờ đây, anh ấy không còn ở lại với chúng ta nữa”, Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội.
Ông Trump cũng ra lệnh hạ cờ rủ trên các tòa nhà chính phủ cho đến ngày 14.9.
Gương mặt tiêu biểu của thế hệ bảo thủ mới
Charlie Kirk là đồng sáng lập và Giám đốc điều hành Turning Point USA (TPUSA), tổ chức sinh viên bảo thủ có mặt tại hơn 850 trường đại học. Từ khi ra đời năm 2012, TPUSA đã trở thành bệ phóng cho nhiều gương mặt trẻ tham gia hoạt động chính trị và tạo dựng tiếng nói phản biện trong các khuôn viên vốn nghiêng về cánh tả.
Với khả năng diễn thuyết lôi cuốn, Kirk thường xuyên tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp với sinh viên, bàn về những chủ đề gây tranh cãi như kiểm soát súng, biến đổi khí hậu, quyền của người chuyển giới hay tự do ngôn luận. Những video tranh luận gay gắt này lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, giúp thu hút hàng triệu người theo dõi.
Ngoài vai trò hoạt động, Kirk còn là người dẫn chương trình podcast và phát thanh hàng ngày, từng nhiều lần xuất hiện trên Fox News, thậm chí có thời điểm đồng dẫn “Fox & Friends”, một trong những chương trình chính trị có ảnh hưởng nhất đối với khán giả bảo thủ.
Sự nghiệp của Charlie Kirk gắn chặt với Tổng thống Mỹ Donald Trump ngay từ chiến dịch tranh cử năm 2016. Kirk nhanh chóng trở thành một trong những nhân vật trẻ trung, nhiệt huyết nhất của phong trào “Make America Great Again” (MAGA).
Trong các kỳ bầu cử sau đó, TPUSA do anh dẫn dắt đóng vai trò quan trọng trong việc huy động cử tri trẻ và cử tri da màu. Riêng tại bang Arizona, quê hương của TPUSA, Kirk được ghi nhận là một trong những người góp công lớn giúp ông Trump củng cố ảnh hưởng.
Anh nhiều lần được mời tới Nhà Trắng trong cả hai nhiệm kỳ của Tổng thống Trump, đồng thời cũng góp mặt tại Đại hội đảng Cộng hòa. Năm 2020, Kirk xuất bản cuốn The Maga Doctrine, coi như một tuyên ngôn cho thế hệ bảo thủ trẻ đi theo con đường chính trị của ông Trump.
Tổng thống Trump từng công khai khen ngợi Kirk: “Tinh thần và tình yêu đất nước của Charlie đã tạo nên một trong những tổ chức thanh niên quyền lực nhất từng được thành lập.”
Vụ việc gây chấn động phong trào bảo thủ
Vụ nổ súng nhằm vào Kirk không chỉ là một sự cố an ninh mà còn gây chấn động đối với toàn bộ phong trào bảo thủ Mỹ.
Kirk được xem là “cầu nối” giữa thế hệ cử tri trẻ với đảng Cộng hòa, đồng thời là một trong những người có khả năng định hình tư tưởng của phong trào MAGA trong tương lai.
Nhiều chính trị gia và tổ chức bảo thủ đã bày tỏ sự bàng hoàng. William Wolfe, giám đốc Trung tâm Lãnh đạo Baptist, viết trên mạng xã hội: “Toàn bộ dự án của anh ấy được xây dựng để kết nối hai phía và sử dụng ngôn từ, không phải bạo lực, để giải quyết vấn đề.”
Trong khi đó, một số nhà quan sát cho rằng vụ việc có thể tạo nên làn sóng thảo luận mới về an ninh trong các sự kiện chính trị và cả về văn hóa tranh luận tại Mỹ, nơi các xung đột ý thức hệ ngày càng căng thẳng.
Theo ABC News