MV “Nỗi nhớ chơi vơi” – Dấu ấn Tango chào năm mới 2026
VHO - Nhân dịp chào đón năm mới 2026, ca sỹ trẻ Thương Thảo đã chính thức ra mắt MV ca khúc “Nỗi nhớ chơi vơi”, một sáng tác mới của nhà thơ, nhạc sỹ Ngọc Lê Ninh.
Sự kết hợp giữa giọng ca trẻ sinh năm 1998 và một tác giả giàu trải nghiệm đời sống, học thuật mang đến cho khán giả một sản phẩm âm nhạc mang màu sắc trầm lắng, tinh tế, gợi nhiều suy tư về những trạng thái tình cảm mong manh của con người trong tình yêu.
“Nỗi nhớ chơi vơi” là ca khúc viết về một mối quan hệ ở ranh giới mong manh “trên tình bạn dưới tình yêu” – nơi cảm xúc chưa đủ rõ ràng để gọi tên, nhưng cũng đủ sâu để khiến người trong cuộc day dứt, chờ đợi và tổn thương.

Ngay từ những câu hát mở đầu, ca khúc đã gợi lên cảm giác mong ngóng kéo dài, được ví như “bao mùa âm thầm trôi”, một hình ảnh giàu tính gợi tả về thời gian và nỗi nhớ. Sự chờ đợi trong bài hát không ồn ào mà lặng lẽ, tích tụ dần thành những câu hỏi không lời.
Điểm nhấn cảm xúc của ca khúc nằm ở việc đối diện với sự im lặng từ người mình yêu. Lời ca “Thà rằng anh cứ nói mãi không bao giờ yêu em, còn hơn anh câm nín lặng cùng thinh không” đã chạm đến tâm trạng chung của nhiều người từng trải qua cảm giác mập mờ trong tình cảm.
Ở đó, nỗi đau không đến từ lời từ chối thẳng thừng, mà từ sự không rõ ràng, từ khoảng lặng kéo dài khiến người chờ đợi vừa hy vọng, vừa tuyệt vọng. Những hình ảnh như “đau nát tim em”, “lệ rớt rớt hoen mi” tiếp tục đẩy cao cao trào cảm xúc, khắc họa sâu sắc sự tổn thương của một người phụ nữ yêu chân thành nhưng không nhận được câu trả lời dứt khoát.
Về mặt âm nhạc, “Nỗi nhớ chơi vơi” gây chú ý khi được viết trên nền điệu Tango – một lựa chọn không phổ biến với các sáng tác đương đại nhưng lại rất phù hợp với tinh thần ca khúc. Tango vốn là vũ điệu của đam mê, của sự giằng xé nội tâm và những uẩn khúc khó gọi tên.
Giai điệu bài hát có những quãng ngắt nghỉ dứt khoát xen lẫn sự mềm mại, tạo nên cảm giác vừa sang trọng, vừa kịch tính. Nhịp điệu lúc dồn dập, lúc chậm rãi như nhịp tim của người đang yêu, phản ánh rõ những biến chuyển cảm xúc từ hy vọng đến thất vọng, từ chờ đợi đến mỏi mòn.
Ca sỹ Thương Thảo, tốt nghiệp Khoa Thanh nhạc – Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, đã thể hiện ca khúc với chất giọng giàu cảm xúc, có độ rung và chiều sâu cần thiết để truyền tải trọn vẹn trạng thái “chơi vơi” của nhân vật trữ tình.
Cách cô nhấn nhá ở những từ khóa như “mập mờ”, “dại khờ” tạo nên sức nặng cho thông điệp của bài hát, đồng thời cho thấy sự trưởng thành trong tư duy xử lý ca khúc. Đặc biệt, sự chuyển biến sắc thái từ nhẹ nhàng, kể lể sang van nài, khẩn thiết qua câu hát “Xin hãy trao em một lời người ơi” được Thương Thảo thể hiện tinh tế, giàu tính tự sự.

Trước đó, ca khúc cũng từng được các ca sỹ Lê Anh (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) và Huy Anh (Đại học Văn hóa Nghệ thuật Trung ương) thể hiện thành công, cho thấy sức sống và khả năng lan tỏa của tác phẩm. Khán giả có thể thưởng thức các phiên bản này trên kênh YouTube Ngọc Lê Ninh Artist.
MV “Nỗi nhớ chơi vơi” còn được tăng thêm chiều sâu nghệ thuật nhờ phần minh họa bằng vũ điệu Tango của hai cặp nhảy trẻ đến từ Vũ đoàn B-Dance Hà Nội. Những bước nhảy mạnh mẽ nhưng uyển chuyển, những động tác xoay người dứt khoát kết hợp hài hòa với âm nhạc đã góp phần diễn tả sự giằng xé trong nội tâm của nhân vật.
Trang phục và phong cách biểu diễn của các vũ công cùng tổng thể dàn dựng tạo nên một không gian âm nhạc mang màu sắc hoài niệm, sang trọng, giúp khán giả không chỉ nghe mà còn “cảm” được câu chuyện tình yêu ẩn sau từng giai điệu.
Ở góc độ học thuật âm nhạc, Tango luôn được xem là một thể loại đòi hỏi cao về tư duy sáng tác. Trong giới chuyên môn và những người yêu nhạc, một nhạc sĩ có khả năng viết nhạc Tango thành công thường được đánh giá là người có thẩm mỹ âm nhạc tinh tế và chiều sâu cảm xúc.
Nhạc Tango không chỉ cần giai điệu đẹp để thưởng thức mà còn phải đủ chuẩn mực để khiêu vũ, đòi hỏi sự cân bằng tinh tế giữa ca từ và tiết tấu. Những tác phẩm kinh điển như “Thu ca” hay “Bóng chiều xưa” là minh chứng cho trình độ thẩm âm cao mà thể loại này yêu cầu.
Với Ngọc Lê Ninh, “Nỗi nhớ chơi vơi” là lần đầu tiên anh phổ nhạc theo giai điệu Tango, đánh dấu một bước trưởng thành đáng chú ý trong sự nghiệp sáng tác.
Đằng sau hình ảnh một nhạc sĩ, nhà thơ là một nhà khoa học và nhà quản lý giàu thành tích. Nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh sinh ngày 24.10.1969 tại Thanh Hóa, là Tiến sỹ khoa học kỹ thuật mỏ, hiện công tác tại Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Anh là nhà giáo, nhà khoa học, từng được tặng nhiều bằng khen của các bộ, ngành, trong đó có Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Song song với công việc chuyên môn, anh còn hoạt động tích cực trong lĩnh vực văn học, âm nhạc với tư cách là hội viên Hội Nhà văn Hà Nội và thành viên Trung tâm Phát triển nghệ thuật, âm nhạc Việt Nam.
Năm 2025, anh được Hội Nhạc sĩ Việt Nam tặng bằng khen vì những đóng góp xuất sắc cho hoạt động và sự phát triển của Trung tâm.

RSS