Măng Đen bùng cháy trong đêm nhạc Rock tri ân du khách
VHO - Tối 1.5, quảng trường trung tâm huyện Kon Plông (Kon Tum) đã trở thành tâm điểm của vùng cao nguyên khi hơn 5.000 người dân và du khách cùng hòa nhịp trong một đêm nhạc rock cuồng nhiệt. Sự kiện do Hội du lịch Măng Đen phối hợp với UBND huyện Kon Plông tổ chức, với sự tham gia của ban nhạc huyền thoại Bức Tường và ca sĩ Phạm Anh Khoa nhằm tri ân du khách đã đến và yêu mến vùng đất cao nguyên này.

Trong cái se lạnh đặc trưng của Măng Đen về đêm, ánh đèn sân khấu rực rỡ cùng tiếng nhạc rock dồn dập khiến quảng trường như bừng tỉnh.
Những ca khúc đã ghi dấu trong lòng nhiều thế hệ như “Đường đến ngày vinh quang”, “Bông hồng thủy tinh”, hay “Người đàn bà hóa đá” lần lượt vang lên trong tiếng reo hò không ngớt. Phạm Anh Khoa giọng ca chính của đêm nhạc đã “cháy” hết mình cùng khán giả, mang đến một không gian nghệ thuật đầy cảm xúc và máu lửa.

Chia sẻ cảm xúc với phóng viên, ca sĩ Phạm Anh Khoa cho biết: “Tôi thực sự bất ngờ trước sự cuồng nhiệt của khán giả Măng Đen. Dù là một thị trấn vùng cao, nhưng nơi đây có một tinh thần âm nhạc rất mãnh liệt. Được biểu diễn giữa thiên nhiên và tình người như thế này là một trải nghiệm vô cùng đặc biệt đối với tôi”.

Sân khấu được dàn dựng đơn giản nhưng hiệu quả, với hệ thống âm thanh ánh sáng chất lượng cao, tạo nên một trải nghiệm âm nhạc thật sự ấn tượng. Hàng nghìn người dân địa phương và du khách cùng giơ tay, reo hò, lắc lư theo nhịp trống guitar đặc trưng của rock.


Trong dòng người cuồng nhiệt, có rất nhiều du khách đến từ các tỉnh, thành như: Đà Nẵng, TP. HCM, Hà Nội, Nha Trang, Đắk Lắk... Tất cả đều chung một cảm xúc bất ngờ, xúc động và hạnh phúc.
Chị Lê Thu Hằng, du khách đến từ Đà Nẵng chia sẻ: “Tôi nghĩ mình chỉ đến Măng Đen để nghỉ dưỡng, tận hưởng không khí mát mẻ và yên bình. Nhưng đêm nay, tôi như đang sống lại thời tuổi trẻ của mình. Không gian thật gần gũi, và âm nhạc thì quá đỉnh”.
Anh Nguyễn Văn Thành, du khách đến từ TP.HCM chia sẻ: “Tôi từng xem Phạm Anh Khoa ở TP. HCM, nhưng nghe anh ấy hát giữa núi rừng như thế này thì cảm xúc hoàn toàn khác. Măng Đen không chỉ đẹp mà còn rất chiều lòng du khách. Đây sẽ là một kỷ niệm khó quên trong chuyến du lịch của tôi”.

Chị Nguyễn Thị Bích Thảo, du khách từ Đắk Lắk cho hay: “Lần đầu tiên tôi thấy con của của mình đứng lên nhảy, hát theo rock. Đây không chỉ là giải trí mà còn là trải nghiệm văn hóa đáng quý”.
Theo ông Bùi Viết Hà, Chủ tịch Hội Du lịch Măng Đen, chúng tôi mong muốn mang đến một không gian văn hóa - nghệ thuật để tri ân du khách đã tin tưởng lựa chọn Măng Đen. Qua đó, cũng góp phần quảng bá hình ảnh một Măng Đen trẻ trung, thân thiện, nơi mà thiên nhiên và con người luôn hòa quyện.

“Măng Đen không chỉ có rừng, có thác mà còn là điểm đến của những giá trị nghệ thuật và cộng đồng. Chúng tôi luôn mong muốn Măng Đen không chỉ là điểm đến sinh thái mà còn là trung tâm của những trải nghiệm văn hoá - nghệ thuật độc đáo. Đêm nhạc này là lời cảm ơn chân thành đến tất cả du khách đã và đang yêu mến Măng Đen”, ông Hà nhấn mạnh.
Ông Hà cũng bật mí, Hội du lịch Măng Đen đang lên kế hoạch tổ chức thêm nhiều sự kiện nghệ thuật trong năm, từ âm nhạc, điện ảnh đến ẩm thực và lễ hội dân gian. Những đêm nhạc quy mô, được đầu tư bài bản, hứa hẹn sẽ trở thành “đặc sản” trong các dịp lễ hội tại đây.

Đêm nhạc khép lại bằng màn bắn pháo hoa rực rỡ, để lại dư âm sâu sắc trong lòng khán giả. Với sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và nghệ thuật, Măng Đen đang dần khẳng định một hình ảnh trẻ trung, sáng tạo và đầy bản sắc trên bản đồ du lịch Việt Nam.