NSƯT Đăng Dương:
Đưa khán giả trở lại những ngày tháng hào hùng của dân tộc
VHO - Tham gia chương trình nghệ thuật “Nam Tây Nguyên vui ngày giải phóng” tại Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Lâm Đồng (3.4.1975 – 3.4.2025) diễn ra vào 20h10 ngày 3.4, NSƯT Đăng Dương cho biết, qua các ca khúc đi cùng đất nước trong những cuộc trường chinh lịch sử, anh muốn đưa khán giả trở lại những khoảnh khắc cả đất nước hoan ca niềm vui thống nhất.

- Anh có cảm xúc như thế nào khi tham gia chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Lâm Đồng, một sự kiện điểm nhấn đang được trông chờ trong những này?
- Năm nay chúng ta kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Từ đầu tháng 3 đến nay, tôi đã tham gia rất nhiều chương trình biểu diễn tại các tỉnh thành, bắt đầu từ Quảng Ngãi, tiếp đến là Đà Nẵng, Phú Yên, và Lâm Đồng vào ngày 3.4. Một hành trình vô cùng ý nghĩa, theo dấu những tháng ngày lịch sử giải phóng các tỉnh, thành và cuối cùng là chiến thắng 30.4.
Là nghệ sĩ gắn bó với dòng nhạc đỏ, nhạc cách mạng trong hơn 30 năm, gắn liền với những bài hát đi cùng năm tháng, những ca khúc đã đồng hành cùng đất nước trong những cuộc trường chinh lịch sử, với tôi, những sự kiện như thế này luôn mang đến những cảm xúc đặc biệt. Đây là dịp để chúng ta nhớ về ngày đất nước thống nhất, hai miền Nam – Bắc hòa vào làm một sau bao nhiêu năm chia cắt.
- Từng biểu diễn nhiều ca khúc gắn với những năm tháng đất nước đấu tranh giành độc lập, những ca khúc nào sẽ được anh biểu diễn trong chương trình lần này?
Tôi sinh năm 1974, khi đất nước đã hoàn toàn thống nhất. Dù không trực tiếp trải qua chiến tranh, nhưng qua những trang sử và những bài hát đi cùng năm tháng, tôi hiểu được những khó khăn mà thế hệ cha anh đi trước đã trải qua để giành độc lập.
Tôi trân trọng những tác phẩm âm nhạc đã trở thành biểu tượng của dân tộc, và những nghệ sĩ gạo cội đã thể hiện thành công những tác phẩm đó. Thế hệ nghệ sĩ như tôi có trách nhiệm tiếp bước, thể hiện “hồn cốt” của những bài hát sống mãi với thời gian.
Bởi đất nước ta đã trải qua nhiều cuộc kháng chiến, và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ là hai cuộc kháng chiến lớn, in dấu trong lịch sử nhân loại, không chỉ riêng đất nước ta.
Đây là dịp để chúng ta tri ân những anh hùng, bậc tiền bối, đồng thời khơi dậy lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ, để họ không quên những năm tháng hào hùng của dân tộc, những chương trình như vậy rất ý nghĩa.
Trong chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Lâm Đồng, tôi được nhạc sĩ Lê Minh Sơn, Tổng đạo diễn mời thể hiện hai tác phẩm: "Bão nổi lên rồi", một nhạc phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Trọng Bằng, gắn liền với cuộc giải phóng hoàn toàn miền Nam.
Ca khúc thứ hai là "Dáng đứng Việt Nam" của nhạc sĩ Nguyễn Trung Vũ, phổ thơ Lê Anh Xuân - một tác phẩm bất hủ về người chiến sĩ giải phóng quân.
Tôi tự hào vì đã thể hiện thành công hai tác phẩm này trong nhiều chương trình, kể cả concert gần đây nhất của mình vào năm 2023. Đây là những ca khúc mà tôi yêu thích cả về giai điệu lẫn ca từ, đặc biệt là ca từ rất đẹp.

- Có thể nói đây là những ca khúc đã được anh thể hiện rất nhiều lần. Vậy trong chương trình này, những giai điệu thân quen đó sẽ được làm mới như thế nào?
Tôi nghĩ rằng việc làm mới chủ yếu nằm ở phần phối khí, để mang đến một màu sắc mới cho tác phẩm. Còn về cách hát, tôi vẫn giữ tinh thần và hồn cốt của bài hát, để khán giả cảm nhận được giá trị nguyên bản “tượng đài” như vậy.
- Tổng đạo diễn, nhạc sĩ Lê Minh Sơn cho biết sẽ không có hát nhép, các ca khúc trong chương trình đều được hát live. Điều này có tạo nên trong anh những cảm xúc đặc biệt gì không?
Với tôi, hát live luôn mang đến cảm xúc chân thực nhất, đặc biệt khi được hát cùng ban nhạc. Trong một không gian lớn như vậy, tôi rất hào hứng. Điều quan trọng là sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tập luyện và âm thanh, để mang đến hiệu quả tốt nhất. Tôi hi vọng ban tổ chức sẽ đảm bảo những yếu tố này.
- Đà Lạt vừa được UNESCO công nhận là thành phố âm nhạc và còn được mệnh danh là thành phố tình yêu. Cảm xúc của anh khi biểu diễn tại đây?
Đà Lạt là một địa điểm du lịch rất đẹp. Gia đình Đăng Dương cũng rất yêu thích sự trong lành của nơi này và thường xuyên đến nghỉ dưỡng. Thiên nhiên và không khí ở Đà Lạt rất đặc biệt, mang đến cảm giác như đang ở châu Âu. Đây là điều hiếm có tại Việt Nam. Tôi rất vui khi được biểu diễn tại Lâm Đồng, và hi vọng sẽ có thời gian để tham quan lại những cảnh đẹp của Đà Lạt sau chương trình.
Cảm ơn anh về những chia sẻ!