Từng mất cả tình yêu lẫn tình bạn vào tay một người, nhưng giờ tôi đã thoát khỏi “mớ hỗn độn” hôn nhân

P.V

VHO - Đọc bài “Phải chăng khi tình yêu giành được bằng sự hiếu thắng sẽ chẳng phải thứ hạnh phúc ngọt ngào” tôi rất đồng cảm và nhớ đến câu chuyện của chính cuộc đời mình từng trải qua.

Ngày xưa, tôi mất cả tình yêu lẫn tình bạn vào tay một người khiến tôi chao đảo, hụt hẫng và kéo dài một thời gian chìm trong nỗi buồn. Nhưng hôm nay, tôi không thể tin mình có thể bình thản khi gặp lại người bạn để nghe câu nói: chắc cậu phải cảm ơn tớ vì đã mang giúp “mớ hỗn độn” ấy ra khỏi đời mình nhỉ?

Tôi vốn là một cô gái được nhiều người đánh giá là xinh xắn, công việc ổn định, cuộc sống cũng coi như suôn sẻ. Ngày đó, tôi có cảm tình với một chàng trai, không phải tình yêu sét đánh, nhưng đủ khiến tôi rung động và muốn tìm hiểu thêm.

Từng mất cả tình yêu lẫn tình bạn vào tay một người, nhưng giờ tôi đã thoát khỏi “mớ hỗn độn” hôn nhân - ảnh 1
Ảnh minh hoạ

Nhưng tôi thấy có rất nhiều lấn cấn vì có lần cả hai đang ngồi nói chuyện tại một quán cà phê, anh đi vào phía trong để lại điện thoại trên bàn, bất chợt có tin nhắn tự động hiện lên màn hình. Tôi không định đọc, nhưng đập vào mắt tôi là dòng chữ “anh nhớ cái hẹn của em tối nay nhé” khiến tôi khá phân vân, ngạc nhiên và không khỏi suy nghĩ.

Tôi tự hỏi, không lẽ anh cũng có nhiều mối quan hệ cùng lúc để đưa lên bàn cân lựa chọn sao? Liệu tôi có đủ những tiêu chí “nặng ký” để giành được chiến thắng không?

Cẩn thận, nghiêm túc và cũng muốn thử thách trong chuyện tình cảm, tôi rủ người bạn thân nhất đi cùng vài lần để “đánh giá hộ”, để chắc rằng mình không nhìn nhầm người. Nhưng tôi không ngờ, quyết định ấy lại mở ra một vết cắt sâu trong tình bạn.

Chỉ sau vài buổi đi chơi chung, người bạn thân của tôi bắt đầu có biểu hiện lạ. Có những lúc cô ấy cố tình bảo hẹn ba người đi chơi nhưng thực ra tôi chẳng biết, để cuối cùng chỉ có hai người. Và cô bạn nói lại lý do vắng mặt của tôi là do bận. Những cái bận liên miên của tôi được vẽ ra đã vô tình khiến họ xích lại gần nhau.

Rồi chẳng bao lâu, cô bạn tôi công khai tình cảm, giành lấy chàng trai. Phải nói thật lòng rằng lúc đó tôi khá buồn và cảm giác như mình là kẻ thua cuộc. Dù biết anh ta có nhiều mối quan hệ mập mờ kiểu “trên tình bạn dưới tình yêu” cùng một lúc để sẵn sàng thay đổi khi thấy cô gái nào không còn phù hợp nhưng tôi không nghĩ người được chọn cuối cùng là cô bạn thân. Tôi phải chấp nhận một sự thật đắng ngắt.

Điều khiến tôi thất vọng sau đó là ngay cả khi nói lời yêu cô bạn thân rồi thì anh ta vẫn tiếp tục duy trì và mở rộng các mối quan hệ cũ, mới. Có lần tôi mạo danh lấy một tấm ảnh của người bạn, nhờ công nghệ chỉnh sửa lại chút và “đóng vai” một cô gái khác làm quen, bắt chuyện. Chẳng ngờ những lời yêu đương, hứa hẹn cũng được anh chẳng ngần ngại nói ra khiến tôi choáng váng.

Tôi đem chuyện này về kể cho bạn thân nghe, giở cả điện thoại cho cô xem. Sau phút sững sờ của bạn, tôi khuyên: “Anh ta không phải người tốt, luôn đứng núi này trông núi nọ, không bao giờ tự bằng lòng và vun vén những gì mình có. Người như thế này sống cùng rất mệt mỏi nên hãy suy nghĩ kỹ khi tiến sâu hơn mối quan hệ này”.

Chẳng ngờ, từ sau lời khuyên đó, thái độ của cô bạn thân với tôi khác hẳn. Cô tức giận và làm ầm ĩ lên. Cô bạn cho rằng tôi dựng chuyện để cốt chia rẽ chuyện tình của họ. Hoặc tôi cố tình đóng giả một cô gái khác vừa để chia rẽ tình cảm vừa để thế chỗ của bạn thân.

Cô bạn thân đáp lại, chỉ là cái nhìn hả hê, rằng cô ấy đã chiến thắng tôi, cả trong tình yêu lẫn sự kiêu hãnh của phụ nữ. Bằng mọi giá cô bạn tôi sẽ lấy người đàn ông này và không có bất cứ lý do gì chia cắt được họ.

Tôi lặng lẽ rút lui. Cũng từ đó, tình bạn của chúng tôi rạn nứt.

Thời gian trôi, tôi nghe tin họ cưới nhau. Mạng xã hội ngập tràn những bức ảnh hạnh phúc, những lời khoe khoang bóng gió như để khẳng định rằng tôi là kẻ thua cuộc. Nhưng lúc này, tôi lại không thấy buồn nữa. Tôi thấy mình đã hoàn toàn thoát ra khỏi mối quan hệ đầy hỗn độn này.

Nhưng rồi, hạnh phúc ấy chẳng kéo dài. Cuộc hôn nhân của họ đầy cãi vã, mệt mỏi. Chàng trai bộc lộ bản chất lăng nhăng, vô trách nhiệm. Còn người bạn thân năm nào, từ ánh mắt, dáng vẻ đến nụ cười, đều hằn lên sự mệt mỏi, héo úa.

Một ngày tình cờ, chúng tôi gặp nhau ở siêu thị. Tôi đi cùng chồng bên chiếc xe đẩy chất đầy hàng, còn cô ấy đi một mình với đứa con nhỏ ngồi trên xe đẩy. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt buồn bã, cay đắng thông báo hai vợ chồng đang ly thân vì không thể chịu đựng được tính trăng hoa của chồng.

Cô ấy nói rằng, chắc là tôi phải cảm ơn cô ấy vì đã đích thân mang cái "mớ hỗn độn" ra khỏi cuộc đời tôi, để giờ đây tôi mới có cuộc sống bình yên như này.

Khoảnh khắc đó, cô ấy tự nhận mình mới là kẻ thua cuộc vì đã hiếu thắng đến mức đánh mất tình bạn, tự trói buộc đời mình vào một cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Tình yêu vốn chẳng có đúng, sai tuyệt đối, nhưng có một điều chắc chắn: khi yêu mà mù quáng, không tìm hiểu kỹ, chỉ vì hơn thua, vì hiếu thắng, vì muốn chứng minh mình hơn người khác, thì cái kết thường không như mong muốn.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc