Ông già Noel có thật không, câu hỏi khiến người lớn lặng đi...
VHO - Chừng nào con còn tin trên đời có những điều tốt đẹp, còn tin việc mình làm tốt sẽ được ghi nhận, thì chừng đó ông già Noel vẫn tồn tại. Còn nếu con chỉ chăm chăm xem ông có thật không để xin những thứ vật chất, mà không sống tốt, thì ông già Noel sẽ tự rời xa con.
Noel năm nay đến đúng vào mùa thi học kỳ I. Với lũ trẻ con nhà chị Ngọc, điều đó đồng nghĩa với một mùa Giáng sinh kém rộn ràng hơn mọi năm.
Thay vì được dắt nhau đi trung tâm thương mại ngắm cây thông khổng lồ, chụp ảnh với ông già Noel và háo hức chờ quà, hai đứa trẻ – bé gái 9 tuổi và cậu anh 12 tuổi lại phải cặm cụi bên bàn học ôn từ sáng tới tối.
Ngoài kia, phố xá vẫn lấp lánh đèn màu, cửa hàng nào cũng treo vòng nguyệt quế, giấy trang kim lấp lánh dưới ánh đèn, những gói quà đủ màu nằm nép mình dưới gốc thông. Tiếng nhạc Giáng sinh vang lên rộn ràng... Nhưng hai đứa trẻ chỉ dám liếc nhìn qua cửa sổ, ánh mắt đầy tiếc nuối rồi lại cúi xuống sách vở học tiếp.

Học được một lúc, em gái thở dài, quay sang anh trai:
- Anh ơi, hay năm nay em viết thư xin ông già Noel cho em thi toàn điểm 10 nhỉ?
Cậu anh lắc đầu ngay:
- Không được đâu. Xin khôn thế ông già Noel không cho đâu.
- Nhưng ông già Noel siêu lắm mà! Ông có phép thuật, chỉ cần hô biến một cái là dù em được mấy điểm cũng thành 10 hết! - em gái khẳng định.
Cậu anh nhíu mày, giảng giải rất “người lớn”:
- Càng không được. Nếu em không học kỹ, thầy cô chấm chỉ được 6 điểm. Ông già Noel sửa thành 10 thì lúc trả bài, các bạn khác thấy cô chấm sai sẽ kiện. Cô chấm lại vẫn là 6 thôi.
Em gái ngẫm nghĩ rồi gật gù:
- Nghe cũng đúng…
Anh trai nói tiếp, giọng đầy lý lẽ:
- Với lại, nếu ông không sửa điểm thì ông phải ngồi làm lại bài cho tất cả những đứa trẻ ước được điểm 10. Bao nhiêu môn, bao nhiêu nước… ông làm sao xuể?
-Thế thôi vậy… Em không ước điểm 10 nữa, để ước cái khác.
Đúng lúc em gái đang phân vân, bạn của anh trai sang mượn đề cương ôn tập. Nghe chuyện “ông già Noel”, cậu bạn bật cười rồi buông ngay một câu như dội "gáo nước lạnh":
- Trên đời làm gì có ông già Noel! Quà là bố mẹ mua, rồi nhờ người đóng giả mang đến thôi!
Anh trai vội phản đối:
- Vẫn có ông già Noel mà!
Em gái phụ họa ngay:
- Đúng rồi! Mẹ em bảo vẫn có ông già Noel. Ông có hai cuốn sổ: sổ đỏ ghi việc ngoan, sổ đen ghi việc hư. Đến dịp Noel, ông chỉ cần mở sổ ra là biết đứa nào được quà, đứa nào không!
Cậu bạn vẫn chưa chịu thua:
- Thế thì dễ kiểm chứng lắm. Em thử viết thư xin ông già Noel một chiếc iPhone mới nhất xem. Sáng mai mà có thì đúng là có ông già Noel, còn không thì…
Những điều “kỳ quặc” của mẹ hoá ra là thứ ấm áp mà tôi mang theo cả đời
Chưa nói hết câu, chị Ngọc cũng vừa đi có việc về tới cửa. Cậu bạn chào rồi vội vàng ra về.
Con gái chị Ngọc bỗng buồn hẳn, mặt phụng phịu:
- Mẹ ơi, bạn anh nói trên đời không có ông già Noel. Nếu vậy con không viết thư nữa đâu…
Chị Ngọc ôm con vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc:
- Con à, ông già Noel vẫn còn tồn tại. Chừng nào con còn tin trên đời có những điều tốt đẹp, còn tin việc mình làm tốt sẽ được ghi nhận, thì chừng đó ông già Noel vẫn tồn tại. Còn nếu con chỉ chăm chăm xem ông có thật không để xin những thứ vật chất, mà không sống tốt, thì ông già Noel sẽ tự rời xa con.
Thấy con gái dịu lại, chị nói thêm:
- Cũng như ngày Tết, người ta vẫn chúc nhau những lời tốt đẹp, đâu phải vì lời chúc không chắc thành sự thật mà người ta ngừng chúc, đúng không?
Con gái ngập ngừng hỏi:
- Thế… con xin ông già Noel iPhone có được không mẹ?
Chị Ngọc mỉm cười:
- Không nên con ạ. iPhone là đồ đắt tiền. Ông già Noel chỉ tặng đồ chơi cho trẻ con thôi. Con có thể viết ra món đồ chơi con thích. Nhưng ông còn xem con ngoan hay hư, xem con xứng đáng với món quà gì. Nếu quà không đúng như con mong, con cũng đừng buồn, chỉ cần ngoan hơn, cố gắng hơn là được.
- Dạ vâng ạ…
- Thế con còn muốn viết thư cho ông già Noel không?
Cô bé gật đầu:
- Con có chứ mẹ!
Chị Ngọc khẽ cười:
- Đúng rồi. Đứa trẻ nào còn tin trên đời có ông già Noel, thì dù ít hay nhiều cũng sẽ có quà. Còn khi không tin nữa, không viết thư nữa, thì ông già Noel cũng lặng lẽ ngừng ghé thăm…
Ngoài kia, đèn Giáng sinh vẫn lấp lánh. Và đâu đó, niềm tin trong trẻo và ấm áp của một đứa trẻ lại vừa được thắp sáng.

RSS