Lo lắng vì chồng đi họp lớp sẽ gặp lại “mối tình đầu” vừa xinh đẹp, thành đạt mà vẫn chưa lập gia đình

NHẬT TÂN

VHO - Dù gặp lại người cũ, không phải để nối lại, mà có những mối tình, có những khoảnh khắc đẹp, ký ức đẹp chỉ nên giữ trong tim – như một phần thanh xuân không thể lặp lại của chúng ta.

Cuối tuần này chồng tôi bảo sẽ đi họp lớp. Mấy năm nay thay vì năm nào cũng họp lớp thì đã kéo giãn ra hai năm họp một lần. Cũng giống như mọi lần, khi nghe chồng nói, tôi không có ý kiến gì mà để tuỳ anh quyết định đi hay không. Vì khoảng cách các lần họp lớp cũng cách xa nên chồng tôi quyết định lần này sẽ đi.

Tôi vốn là bạn học cùng lớp và chơi thân với em gái chồng. Chẳng ngờ vì thế mà nên duyên thành người một nhà và từ bạn tôi trở thành chị dâu. Vốn thân thiết như thế nên tôi may mắn không gặp cảnh “bà cô bên chồng”, thậm chí có chuyện gì em chồng đều bảo cho tôi biết hết.

Lo lắng vì chồng đi họp lớp sẽ gặp lại “mối tình đầu” vừa xinh đẹp, thành đạt mà vẫn chưa lập gia đình - ảnh 1
Ảnh minh hoạ

Lần này cũng vậy, chỉ còn cách hai ngày nữa là đến lịch họp lớp của chồng, bỗng em chồng gọi điện cho tôi thông báo một tin khá bất ngờ. Đó là cô bạn cùng lớp tên Thục sau gần 10 năm sống ở nước ngoài sắp về nước và cũng tham dự họp lớp.

Thục là mối tình đầu của Lâm - chồng tôi. Trước khi yêu và lấy tôi thì chồng và Thục đã có thời gian yêu nhau. Mối tình xa xưa thủa ấy khiến ai cũng khen đẹp đôi nhưng rất ngắn ngủi, vì vài tháng. Thục xinh xắn, giỏi giang mạnh mẽ, còn chồng tôi cũng cao ráo, hát hay rắn rỏi, luôn đứng tốp đầu của khoá học.

Nhưng rồi gia đình Thục gặp biến cố, cha mất đột ngột, Thục phải sống với mẹ ở nước ngoài. Thục đã rời mái trường và mối tình đầu của mình một cách lặng lẽ như thế.

Trước khi đến với tôi, Lâm cũng kể về Thục rằng đó là mối tình đầu rất trong sáng. Một lần, Thục viết mẩu giấy nhỏ xinh nói rằng thích giọng hát và con người của Lâm. Ban đầu Lâm không để tâm, vì những kiểu thư thế này thỉnh thoảng anh vẫn nhận được của ai đó lén gửi trong cặp hay ngăn bàn.

Tuy nhiên, sau hai ngày không thấy thư trả lời, Thục chặn đường hỏi thẳng Lâm. Lúc này Lâm mới biết Thục là ai và bị đổ gục bởi vẻ đẹp đầy cá tính, mạnh mẽ của cô gái đối diện. Rồi chuyện nọ sang chuyện kia, họ cảm mến nhau một cách rất tự nhiên.

Từ đó hai người thường xuyên đi học cùng nhau và kể hết chuyện hàng ngày cho nhau nghe. Họ còn chưa một lần cầm tay nhau rồi biến cố nhà Thục xảy ra, cứ thế Thục xa Lâm.

Cho đến khi yêu và lấy tôi, thỉnh thoảng chồng tôi vẫn nhắc về Thục và tự hỏi không biết giờ cô ấy sống sao rồi. Những lúc như thế, tôi hay đùa chồng bảo: “Ơ, anh cứ đi hỏi thẳng cô ấy xem, em làm sao biết được. Giờ mạng xã hội tiện lợi kiểu gì chả tìm thấy thông tin của nhau”.

Những lúc tôi nói đùa vậy vì tin rằng chồng mình chẳng có ý gì, chỉ là lúc đó anh đang nhớ đến quãng thời gian học trò tươi đẹp của mình thôi. Khi trở thành chồng, thành cha anh luôn chu toàn và không bao giờ có suy nghĩ “ngoài vợ ngoài chồng”.

Nhưng giờ nghe tin em chồng nói những thông tin về Thục lần này lại khiến tôi lo lắng. Rằng giờ đây Thục rất thành đạt, giàu có, nhưng vẫn chưa lập gia đình. Chuyến trở về lần này Thục sẽ mở rộng chi nhánh công ty và dự kiến ở lại lâu dài, thậm chí có thể ở lại.

Thục sống nhiều năm ở nước ngoài nên cũng có ý định làm mẹ đơn thân nếu không tìm được người đàn ông của đời mình.

Hàng loạt câu hỏi giả định diễn ra trong đầu tôi, rằng ngần đấy năm Thục sống thế nào, tại sao một người xinh đẹp giỏi giang thế lại chưa lập gia đình? Phải chăng Thục còn vương vấn mối tình đầu mà không thể yêu ai được?

Rồi liệu với tính cách đầy cá tính, bạo dạn, chủ động của Thục liệu sẽ có chuyện gì xảy ra với Lâm không nhỉ? Tôi thấy thật khó lường được.

Tôi rối bời không biết nên ứng xử như thế nào trong trường hợp này để vẹn đôi đường mà không bị chồng cho rằng tôi thiếu tự tin, tôi lo sợ quá mức hay hẹp hòi cấm cản cả việc chồng đi họp lớp.

Tôi cũng từng đi họp lớp và chứng kiến không ít câu chuyện với nhiều màu sắc khi được gặp lại bạn cũ, người cũ. Có người vì gặp lại nhau, giờ đây thoải mái nói được cho nhau nghe những lý do hờn giận trẻ con năm xưa mà trở lại thành bạn bè bình thường, vui vẻ.

Lại có người lận đận tình duyên có cơ hội nối lại tình xưa khi những hiểu lầm được hoá giải. Còn lại phần lớn là nuối tiếc, ngậm ngùi vì dù mọi sự thật đã được nói ra hết và không như năm xưa mỗi người nghĩ, nhưng giờ đây ai cũng yên bề gia thất rồi, không thể thay đổi được nữa.

Giống như cách đây mấy năm tôi đi họp lớp và gặp lại Bách. Bách cũng là mối tình đầu của tôi. Ban đầu tôi rất ngại khi phải đối diện với Bách cho đến khi chính anh chủ động nói chuyện với tôi. Hoá ra năm xưa Bách giận và không liên lạc với tôi nữa chỉ vì hồi đó tôi đỗ đại học còn Bách chỉ đỗ cao đẳng.

Nhưng tôi luôn xác định rõ giới hạn với Bách, để anh hiểu rằng dù gặp lại người cũ, không phải để nối lại, mà có những mối tình, có những khoảnh khắc đẹp, ký ức đẹp chỉ nên giữ trong tim – như một phần thanh xuân không thể lặp lại.

Đừng vì những điều đẹp đẽ trong quá khứ mà thay đổi hiện tại. Thay đổi hiện tại có khi sẽ mất đi tương lai lẫn quá khứ tươi đẹp.

Tôi băn khoăn không biết có nên kể lại câu chuyện của chính mình cho chồng nghe trước khi anh đi họp lớp và có cơ hội gặp lại mối tình đầu không?