Hẹn hò 4.0:
Càng dễ tìm, càng khó giữ
VHO - Từng là nơi giới trẻ đặt niềm tin để tìm kiếm một tình yêu đích thực, nhưng đến nay, các ứng dụng hẹn hò trực tuyến dần rơi vào quên lãng. Giữa vô vàn những cuộc gặp gỡ thoáng qua trên “chợ tình online”, tình yêu chẳng khác nào ánh chiều hôm, rực rỡ trong khoảnh khắc, rồi dễ dàng vụt tắt trước khi kịp chạm đến sự bền lâu…

Thiếu trách nhiệm và cam kết trong các mối quan hệ
Sự trỗi dậy của các ứng dụng hẹn hò đã tạo ra một cuộc cách mạng trong cách người trẻ tìm kiếm “nửa kia”. Giờ đây, quá trình đó được thu gọn trong hai thao tác đơn giản: Quẹt trái hoặc quẹt phải.
Chỉ với một lần vuốt màn hình, mỗi người có thể quyết định có muốn kết nối hay không. Thế nhưng, sự tiện lợi ấy lại đi kèm với cảm giác hời hợt đến mức đáng lo ngại. Thay vì những buổi gặp gỡ, trò chuyện để hiểu nhau, họ chỉ lướt qua qua vài dòng hồ sơ ngắn ngủi và những lời chào hỏi sáo rỗng.
Dù quẹt phải được coi là tín hiệu “xanh” để bắt đầu một mối quan hệ, nhưng cuộc trò chuyện sau đó lại nhanh chóng rơi vào vòng lặp nhàm chán với những câu hỏi quen thuộc: “Chào em!”, “Hôm nay em làm gì?”, “Em thích gì?”, “Gửi ảnh em cho anh xem”, “Hẹn gặp nhau nhé?”...
Những tin nhắn cứ thế kéo dài từ ngày này qua tháng khác, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc mất hứng, đối phương có thể đột ngột biến mất mà không cần một lời giải thích.
“Khi cảm thấy không hợp, người ta có thể unmatched hoặc lặng lẽ rời đi mà không một lời từ biệt. Điều đó khiến mình luôn ở trạng thái ngờ vực, lấp lửng, không biết đối phương có thực sự nghiêm túc hay không”, bạn Nguyễn Hà Phương (23 tuổi, Hà Nội) bày tỏ.
Không riêng Hà Phương, nhiều bạn trẻ cũng cảm thấy mệt mỏi khi mắc kẹt trong vòng xoáy của những cuộc “tìm hiểu online”. Khi việc kết nối trở nên quá dễ dàng, người ta cũng dễ dàng nói lời tạm biệt mà không cần một lời giải thích. “Ghosting” (biến mất không dấu vết) dần trở thành một “văn hóa” đáng báo động, phản ánh sự thiếu trách nhiệm và cam kết trong các mối quan hệ.

Khắc khoải nhớ về một thời “yêu nhau khi chưa có Zalo, Facebook”
Hẹn hò qua ứng dụng từng được kỳ vọng là giải pháp giúp những người trẻ bận rộn tìm được mối quan hệ phù hợp. Thế nhưng, thực tế lại không như mong đợi. Một số người bước vào các nền tảng này để tìm kiếm sự gắn kết thực sự, trong khi không ít bạn trẻ chỉ xem đây như một trò tiêu khiển.
Chính sự thiếu đầu tư về cảm xúc khiến nhiều người không đủ kiên nhẫn để xây dựng một mối quan hệ bền vững. Họ dễ dàng thích ai đó qua vài dòng tin nhắn, nhưng cũng dễ dàng mất hứng chỉ sau một lần trò chuyện. Vì vậy, “ghosting” đã dần trở thành một thói quen vô thức trong giới trẻ. Hẹn hò - vốn dĩ là hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực - giờ đây đang trở nên hời hợt và vô nghĩa, giống như việc lướt mạng xã hội để giết thời gian.
Phạm Thanh Tú (26 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Có lần, tôi trò chuyện với một cô gái suốt hơn hai tuần. Cô ấy khá vui vẻ và hợp gu với tôi. Nhưng rồi đột nhiên cô ấy cắt đứt liên lạc. Tôi nhắn lần cuối: Nếu em không muốn nói chuyện nữa, cứ bảo với anh một tiếng nhé. Và đúng như tôi dự đoán, tin nhắn đó mãi mãi không có hồi đáp”.
Không ít người đã trải qua cảm giác tương tự - một mối quan hệ vừa chớm nở đã đột ngột tan biến. Hệ quả là sự hoài nghi cứ dần lớn lên. Sau nhiều lần bị bỏ rơi, họ bắt đầu dựng lên những bức tường phòng thủ, ngần ngại mở lòng và e dè đầu tư cảm xúc, vì sợ rằng một lần nữa, họ sẽ lại là người bị lãng quên.
Thậm chí, nhiều bạn trẻ thừa nhận rằng, họ đã mất niềm tin vào chuyện hẹn hò. Khi những cuộc trò chuyện chẳng để lại dấu ấn, cảm xúc cũng theo đó mà trở nên chai sạn.
Có thể thấy, tình yêu trên các ứng dụng 4.0 giống như đốm lửa bùng lên chớp nhoáng rồi nhanh chóng lụi tàn, để lại những khoảng trống khó lấp đầy. Điều đó càng khiến người ta khắc khoải nhớ về cái thời “ông bà ta yêu nhau khi chưa có Zalo, Facebook”, nhưng lại đầy ắp những rung động chân thành, sự ngọt ngào, thủy chung và khao khát gắn bó lâu dài…