20.10 và hội chứng “siêu nhân” phiên bản 4.0 của phụ nữ Việt
VHO - “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, 8 chữ vàng Bác Hồ tặng phụ nữ Việt Nam vẫn còn nguyên giá trị, nhưng trong đời sống hôm nay, “đảm đang” không chỉ là vun vén gia đình mà còn là “gánh nặng” của sự hoàn hảo. Ngày 20.10 tới đây, điều phụ nữ cần nhất có lẽ không phải là hoa, mà là quyền được… nghỉ ngơi một chút.

Từ "đảm đang" đến "siêu nhân": Hành trình nâng cấp không lời
Cứ đến 20.10, chúng ta lại dành những lời hoa mỹ nhất cho những người phụ nữ Việt Nam, đặc biệt là phẩm chất "đảm đang" quý giá.
Tại công sở, người phụ nữ được kỳ vọng là “nhân viên xuất sắc”, chạy KPI đều tay, luôn xuất hiện với hình ảnh chuyên nghiệp đến mức không ai nghĩ cô còn phải lo cho con nhỏ ở nhà.
Về đến nhà, họ lại trở thành “vợ đảm, mẹ hiền”, biết nấu những món ăn chuẩn dinh dưỡng như cá hồi áp chảo kiểu Địa Trung Hải và thành thạo các phương pháp giáo dục sớm theo kiểu Montessori.
Ngay cả trên mạng xã hội, áp lực vẫn không buông tha. Họ được mong đợi phải “xinh đẹp, năng động”, liên tục xuất hiện trong những bức ảnh check-in phòng gym, nụ cười rạng rỡ, dù thực tế có thể vừa trải qua một đêm thức trắng để soạn giáo án cho con.
Chị Mai (35 tuổi, Giám đốc Marketing) than thở: "Tôi làm 10 tiếng ở công ty, và sau đó là "ca thứ hai" không lương tại nhà. Vừa chạy deadline, vừa phải nhớ hôm nay là ngày con học bơi. Tôi luôn cảm thấy mình thiếu pin, thiếu thời gian, và thiếu hẳn một trợ lý riêng!"
Sự nghiệp càng thăng hoa, họ càng bị giằng xé. Đó không phải là cuộc chiến giữa công sở và gia đình nữa, mà là cuộc chiến chống lại... đồng hồ và chiếc áo "phải hoàn hảo" quá chật.
Gánh nặng kép: Bữa cơm tối "lệch tông"
Gánh nặng lớn nhất lại nằm ở khu vực "không được trả lương": việc nhà. Dù chúng ta đã nói nhiều về bình đẳng giới, nhưng nhiều nghiên cứu xã hội vẫn chỉ ra, trung bình phụ nữ vẫn dành gấp 2-3 lần thời gian cho công việc nhà so với các anh chồng.
Khi phụ nữ kiệt sức vì cố gắng chu toàn mọi thứ, tâm trạng họ bắt đầu "xuống cấp". Hội chứng "phải hoàn hảo" biến bữa cơm tối thành một buổi trút bỏ căng thẳng hơn là chia sẻ yêu thương.
Nếu trước kia, bữa cơm tối là khoảng thời gian cả nhà quây quần kể chuyện, chia sẻ niềm vui trong ngày, thì nay, nó lại trở thành “phiên làm việc thứ hai” của nhiều phụ nữ, nơi họ kiểm tra bài vở của con, tính toán lượng calo trong bữa ăn và nhắc chồng dọn dẹp lần thứ... n.
Cảm xúc dần cạn kiệt, lo âu tăng cao, và chiếc xiềng vô hình ấy bắt đầu gông cùm tinh thần họ. Đôi khi, thứ phụ nữ cần không phải là bó hoa đắt tiền, mà là một lời tuyên bố nghiêm túc: "Em ơi, anh xin lỗi, anh sẽ rửa bát."
Ngày 20.10: Tôn vinh sự "bất hoàn hảo"
Nếu ngày 20.10 là ngày tôn vinh, hãy tôn vinh sự chân thật, sự bất hoàn hảo một cách đáng yêu của người phụ nữ. Tôn vinh việc họ dám... "lười biếng" một chút:
Dám bỏ bát đĩa lại: Đôi khi, bát đĩa có thể chờ đến sáng. Sức khỏe tinh thần không thể chờ.
Dám yêu cầu giúp đỡ: Không phải lúc nào cũng phải làm mọi thứ một mình. Yêu cầu chia sẻ việc nhà là quyền lợi, không phải là sự yếu đuối.
Dám từ chối bữa tiệc: Cho phép bản thân có một tối nằm dài xem phim và không làm gì cả, thay vì cố gắng tham gia mọi cuộc tụ tập xã giao.
Ngày Phụ nữ Việt Nam là lúc để xã hội cùng nhau tháo gỡ chiếc xiềng vô hình này. Lời chúc 20.10 ý nghĩa nhất không phải là câu "Em xứng đáng...", mà là hành động chia sẻ trách nhiệm, để phụ nữ có thời gian được làm chính mình, được nghỉ ngơi và được... tận hưởng sự bất hoàn hảo một cách trọn vẹn nhất.