Rộn ràng khí thế tòng quân

MAI THẮNG - PHẠM NGÂN - NHƯ TRANG

VHO - Nhập ngũ không chỉ đơn thuần là thực hiện nghĩa vụ quân sự, mà còn là biểu tượng của lòng yêu nước, trách nhiệm với Tổ quốc và là một phần không thể thiếu trong nét đẹp văn hóa truyền thống của thanh niên Việt Nam.

Rộn ràng khí thế tòng quân - ảnh 1
Thanh niên trên quê hương Bác Hồ dâng hương tại Khu di tích Kim Liên trước khi lên đường nhập ngũ

 Mỗi khi đất nước gọi, tuổi trẻ lại sẵn sàng xếp bút nghiên, lên đường bảo vệ non sông. Truyền thống cao quý ấy đã được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử, được khẳng định một cách rõ nét nhất trong hai cuộc chiến tranh vệ quốc của dân tộc.

 Mùa xuân 2025, hàng ngàn, hàng vạn thanh niên Việt Nam lại tiếp bước cha anh lên đường tòng quân, mang trong mình trách nhiệm thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc, tiếp nối truyền thống tự hào ấy để xây dựng một Việt Nam vững mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới.

Tổ quốc gọi chúng tôi lên đường

“Cuộc đời thanh niên đẹp nhất là được cống hiến cho Tổ quốc. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự không chỉ là nhiệm vụ mà còn là tình yêu với đất nước. Tổ quốc gọi, chúng tôi sẵn sàng lên đường!” - Hoàng Mạnh Tú, thanh niên đến từ phường 12 (TP Vũng Tàu) chia sẻ trước khi lên xe về Trung tâm huấn luyện Vùng 2 Hải quân.

Sáng qua 13.2, hơn 1.800 thanh niên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lên đường nhập ngũ, mang theo khát vọng cống hiến để xây dựng một Việt Nam vững mạnh. Hoàng Mạnh Tú, trong quân phục hải quân, xúc động chia sẻ: “Tôi sẽ vẫy vùng trên vùng biển đảo của quê hương, đời lính đẹp gì hơn thế!”.

Nhiều thanh niên khác, như Nguyễn Công Hoàn (phường 7, Vũng Tàu), cũng khát khao phục vụ Tổ quốc, nối tiếp truyền thống gia đình và xung phong ra quần đảo Trường Sa. “Đây là ước mơ từ thuở thiếu niên, dù gian khổ tôi cũng quyết tâm vượt qua”, anh bày tỏ.

Trần Mạnh Hà, cũng đến từ Vũng Tàu tâm sự: “Dù khó khăn, tôi sẽ nỗ lực, cố gắng vượt qua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Mỗi bước chân của họ là một minh chứng cho tinh thần sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc, dù có phải đối mặt với gian nan, thử thách.

Trong hơn 1.800 thanh niên Bà Rịa - Vũng Tàu lên đường nhập ngũ mùa xuân 2025, TP Vũng Tàu có 275 thanh niên được giao về các đơn vị: Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Bộ đội Biên phòng. Nhiều người trong số họ đã khép lại ước mơ giảng đường đại học hoặc công việc ổn định để thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Thanh niên Mai Hoàng Minh Tuấn, sinh viên năm nhất Trường Đại học FPT TP.HCM chia sẻ: “Với tôi, nghĩa vụ quân sự quan trọng hơn tấm bằng đại học. Sau khi hoàn thành, tôi sẽ tiếp tục học, nhưng bảo vệ Tổ quốc phải là ưu tiên hàng đầu”.

Bùi Tuấn Linh (phường 2, Vũng Tàu) cũng gác lại ngành nghề kinh doanh của gia đình để thực hiện khát vọng trở thành sĩ quan hải quân. Anh xúc động: “Em phấn đấu trở thành sĩ quan hải quân, xung phong ra Nhà giàn DK1. Dù gian khổ, em tin đó là nơi giúp em trưởng thành, trở thành người lính vững vàng”.

Rộn ràng khí thế tòng quân - ảnh 2
Mùa xuân 2025, hơn 1.800 thanh niên Bà Rịa - Vũng Tàu đã lên đường nhập ngũ

Tuổi trẻ sẵn sàng cống hiến

Ngày hội tòng quân mùa xuân 2025 đã kề cận. Xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, quê hương Bác Hồ, khắp các nẻo đường đều rực rỡ cờ hoa. Cùng gia đình, các thanh niên đang tất bật chuẩn bị hành trang nhập ngũ.

Năm nay, xã Kim Liên có 10 thanh niên tình nguyện, trong đó Nguyễn Trung Sơn, một chàng trai đã tốt nghiệp đại học, quyết định tạm gác sự nghiệp để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Sơn chia sẻ: “Thực hiện nghĩa vụ quân sự không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội để tôi rèn luyện, trưởng thành và xứng đáng với truyền thống quê hương Bác Hồ”.

Ở xã Xuân Hồng, Đậu Khánh Nhiên, một thanh niên xuất thân từ gia đình khó khăn, cũng chuẩn bị lên đường. Dù gia cảnh còn thiếu trước hụt sau, nhưng Nhiên vẫn quyết tâm nhập ngũ, bởi lời mẹ dạy: “Đàn ông con trai phải có lý tưởng, phải có khát vọng cống hiến!”.

Những ký ức về người lính bảo vệ đất nước từ nhỏ đã thôi thúc Nhiên bước chân ra quân trường. Tương tự, Nguyễn Hữu Nguyên, bố đang bệnh nặng, vẫn vững vàng, kiên định khoác ba lô lên vai. Anh tin rằng quân đội sẽ giúp mình trưởng thành và trở thành chỗ dựa cho gia đình sau này.

Năm 2025, huyện Nam Đàn được giao tuyển chọn 183 công dân nhập ngũ, trong đó có 166 chỉ tiêu cho quân đội và 17 cho công an. Ban CHQS huyện đang khẩn trương hoàn tất các công tác chuẩn bị, bảo đảm ngày hội giao quân diễn ra thuận lợi. Hơn 3.200 thanh niên sẽ được giao cho 13 đơn vị nhận quân, gồm 9 đơn vị Bộ Quốc phòng và 4 đơn vị Quân khu IV, tất cả đều đã sẵn sàng.

Cũng trong ngày hôm nay 14.2, 1.300 công dân từ 12 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Hết các thanh niên đã hoàn tất công việc cá nhân và chuẩn bị tâm lý sẵn sàng với tinh thần phấn khởi và quyết tâm cao.

Tại bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê, không khí đón ngày nhập ngũ của Hồ Viết Tường (SN 2006) trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Trong ngôi nhà sàn ấm cúng, người thân, bạn bè, bà con và đại diện chính quyền, lực lượng biên phòng đã tụ họp để chia vui với chàng trai trẻ. Tường, người con của dân tộc Chứt, xúc động chia sẻ: “Dù có chút hồi hộp, nhưng em rất phấn khởi khi được khoác lên mình màu áo lính biên phòng. Em đã chuẩn bị sẵn sàng về tinh thần, quyết tâm xa gia đình để thực hiện nghĩa vụ. Sau này, em sẽ trở về cống hiến cho quê hương”.

Năm 2025, Hà Tĩnh được giao tuyển chọn 1.300 công dân vào các đơn vị như Bộ Tư lệnh Vùng 3 Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh. Trước ngày giao quân, các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như “Giao lưu tiễn bạn lên đường nhập ngũ”, gặp mặt, thăm hỏi và trao quà, sổ tiết kiệm từ 6-13 triệu đồng cho mỗi công dân.

Rộn ràng khí thế tòng quân - ảnh 3
Chị Dương Thị Thanh Mai đã tình nguyện viết đơn tình nguyện nhập ngũ với mong ước được cống hiến tuổi thanh xuân cho Tổ quốc

Những “bông hồng” tình nguyện vào quân ngũ

Với ước mơ trở thành quân nhân và trưởng thành trong quân ngũ, những “bông hồng” của tỉnh Gia Lai đã viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự 2025, nguyện cống hiến hết mình cho Tổ quốc.

Năm 2025, tỉnh Gia Lai có 6 nữ công dân tình nguyện nhập ngũ, trong đó có 4 người từ TP Pleiku và 2 người từ huyện Đắk Đoa và thị xã An Khê.

Một trong số họ là Lê Thanh Mai (SN 2000, phường Yên Thế, TP Pleiku). Mai tốt nghiệp Cao đẳng Y khoa Phạm Ngọc Thạch chuyên ngành Dược và đang làm việc tại Pleiku. Xuất thân từ gia đình có truyền thống yêu nước, có bố đang công tác trong quân đội, Mai đã gác lại công việc hiện tại để viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Cô chia sẻ: “Mẹ tôi luôn mong hai chị em có thể phục vụ và cống hiến cho lực lượng Quân đội. Sau khi học xong ngành Dược, tôi nhận thấy mình còn nhiều thiếu sót và non nớt nên đã quyết định nhập ngũ để hoàn thành ước nguyện của mẹ”.

Dương Thị Mỹ Tâm (SN 2022, thôn 2, xã Biển Hồ, TP Pleiku) là một nữ tân binh khác. Sau khi tốt nghiệp Đại học Tài chính Ngân hàng, Tâm làm việc tại TP.HCM. Khi biết Gia Lai có chỉ tiêu tuyển nữ nhập ngũ, Tâm đã quyết định dừng công việc để viết đơn tình nguyện. “Tôi đã từng mơ ước làm cô giáo, nhưng nay lại khao khát được khoác lên mình màu áo xanh của người lính. Gia đình tôi rất ủng hộ và vui mừng khi tôi quyết định tham gia nghĩa vụ quân sự”, Tâm chia sẻ.

Ông Nguyễn Quốc Vinh, Chủ tịch UBND xã Biển Hồ cho biết, xã có 38 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 21 người tình nguyện. Đây cũng là xã có số lượng thanh niên nhập ngũ cao nhất TP Pleiku. Ông Lê Hoàn, Chỉ huy Trưởng Ban CHQS phường Yên Thế cũng thông tin: Phường có 17 thanh niên lên đường, trong đó có 12 thanh niên tình nguyện và Mai là nữ thanh niên duy nhất tình nguyện nhập ngũ trong 10 năm qua.

Hôm qua 13.2, Hội đồng nghĩa vụ quân sự 17 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ giao nhận quân cho 2.406 công dân lên đường làm nghĩa vụ quân sự và 469 thanh niên nhập ngũ công an nhân dân.