Nhiệt huyết của tuổi trẻ Hrê trong mùa tòng quân
VHO - Tiếp bước các thế hệ cha anh đi trước và truyền thống cách mạng của quê hương, những chàng trai đồng bào Hrê viết đơn tình nguyện nhập ngũ với khát khao được cống hiến, rèn luyện và trưởng thành.

Anh em song sinh tình nguyện nhập ngũ
Trong không khí mùa Xuân mới, căn nhà sàn nhỏ của gia đình hai anh em song sinh Trần Đình Thắng và Trần Đình Thạch (SN 2006), ở thôn Diên Sơn, xã Long Sơn, huyện Minh Long lại rộn rã, ấm áp khi được các ngành, đoàn thể địa phương đến thăm hỏi, động viên. Bởi chỉ còn ít ngày nữa hai anh em Thắng và Thạch lại cùng với các thanh niên trong toàn huyện sẽ hăng hái lên đường nhập ngũ.
Em Trần Đình Thạch chia sẻ, với mong muốn được khoác lên mình màu xanh áo lính bảo vệ Tổ quốc, em quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ và may mắn trúng tuyển.
“Em rất thích đi bộ đội, vì được rèn luyện và trưởng thành hơn. Em sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao để góp phần bảo vệ Tổ quốc”, em Thạch nói.

Sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng, hai anh em Thắng và Thạch đều cố gắng nỗ lực trong học tập. Khi biết anh trai Trần Đình Thắng có lệnh khám tuyển, em trai Trần Đình Thạch cũng tình nguyện viết đơn nhập ngũ và trúng tuyển.
“Em rất mừng khi vừa nhận lệnh nghĩa vụ, còn ít thời gian nữa thì cố gắng phụ giúp gia đình. Vô trong quân ngũ anh em sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ cống hiến hết mình cho Tổ quốc”, em Thạch bày tỏ.
Bà Đinh Thị Sa, Mẹ hai thanh niên Trần Đình Thắng và Trần Đình Thạch tâm sự: “Hai vợ chồng tôi rất là vui mừng, chúng tôi động viên hai con cố gắng lên đường mạnh khỏe, ở nhà có ba mẹ lo hết không phải lo nghĩ mọi việc. Vợ chồng tôi rất tự hào vì con tình nguyện đi bộ đội. Vào quân ngũ, mong con học tập, rèn luyện tốt để xứng đáng là Bộ đội Cụ Hồ”.
Nhóm bạn thân cùng viết đơn…
Nhóm bạn thân Đinh Quang Vinh, Đinh Văn Thường, Đinh Văn Siếp ở thôn Gò Nhiêu, xã Thanh An, huyện Minh Long trước khi nhập ngũ đang có việc làm ổn định tại các thành phố lớn nhưng tạm gác lại việc riêng, 3 chàng trai trẻ đã quyết tâm viết “đơn tình nguyện” xin nhập ngũ.
Em Đinh Văn Thường chia sẻ, tham gia nghĩa vụ quân sự không chỉ là trách nhiệm, niềm tự hào của tuổi trẻ mà còn là con đường để có thể thay đổi cuộc sống của bản thân.
Dù là con trai một trong gia đình, Thường vẫn quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Nhận thấy quyết tâm và trách nhiệm của con trai nên cha mẹ, ông bà rất ủng hộ và tự hào.
“Chúng em là bận thân từ nhỏ. Tụi em đã làm việc tại các Công ty và đã có chút thu nhập phụ giúp gia đình. Nhưng sau khi được tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự, chúng em đã quyết định cùng nhau viết đơn tình nguyện nhập ngũ để được rèn luyện bản thân....”, em Đinh Quang Vinh cho hay.

Năm 2025, huyện miền núi Minh Long được giao chỉ tiêu tuyển chọn 61 thanh niên nhập ngũ, trong đó có 23 thanh niên tình nguyện viết đơn nhập ngũ.
Để nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã thực hiện đồng bộ các giải pháp để tuyển chọn thanh niên, bảo đảm công khai, minh bạch.
Trung tá Đinh Văn Hùng, Phó Ban Chỉ huy quân sự huyện Minh Long cho biết, để đảm bảo hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân năm 2025, thì công tác quản quân rất là quan trọng.
Do vậy, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã chỉ đạo hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã làm tốt công tác quản lý, động viên, đặc biệt là công tác thăm hỏi tặng quà cho các gia đình khó khăn để 100% thanh niên sẵn sàng lên đường nhập ngũ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
“Thực hiện nghĩa vụ quân sự là nét đẹp truyền thống và là niềm tự hào thiêng liêng của mỗi thanh niên. Hòa chung trong không khí của ngày hội tòng quân sắp tới, thanh niên đồng bào Hrê luôn vững vàng về lý tưởng và trách nhiệm, sẵn sàng đóng góp sức trẻ vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Trung tá Hùng nói.