“Bóng hồng” duy nhất ở đảo Lý Sơn tình nguyện nhập ngũ

NHƯ ĐỒNG

VHO – Ước mơ trở thành quân nhân và trưởng thành trong quân ngũ, cô gái duy nhất ở đảo Lý Sơn Nguyễn Kim Phúc (25 tuổi), sau khi tốt nghiệp đại học đã viết đơn tình nguyện tòng quân.

“Bóng hồng” duy nhất ở đảo Lý Sơn tình nguyện nhập ngũ - ảnh 1
Chị Nguyễn Kim Phúc (thứ 2 từ phải qua) tình nguyện nhập ngũ

Những ngày này chị Nguyễn Kim Phúc, ở thôn Đông An Hải, huyện Lý Sơn đang chuẩn bị cùng với 2.500 nam thanh niên khác của tỉnh Quảng Ngãi sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự vào ngày 13.2 tới.

Chị Phúc cho biết, chị yêu màu áo lính từ khi còn nhỏ. Khi được xem hình ảnh người lính Bộ đội cụ Hồ anh dũng, kiên cường nhưng cũng rất gần gũi, thân thương qua các bộ phim tài liệu, hay qua những câu chuyện kể của cha mình, chị Phúc càng cảm phục các chiến sĩ bộ đội. Sau khi tốt nghiệp đại học, biết thông tin quân đội tuyển nữ tham gia nghĩa vụ quân sự, chị liền viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Sau 2-3 đợt sơ tuyển, khám sức khỏe và nhiều ngày chờ đợi với sự hồi hộp, mong chờ, chị Phúc nhận được thông báo trúng tuyển và cũng là cô gái duy nhất của đảo Lý Sơn trúng tuyển trong năm nay.

Chị Phúc cho biết: “Ước mơ được khoác lên mình chiếc áo lính của tôi nay đã thành hiện thực. Khi nhận lệnh lên đường nhập ngũ, tôi vừa mừng nhưng cũng vừa lo. Được bố mẹ động viên, khích lệ, tôi mạnh mẽ và quyết tâm vượt qua. Với tôi, gia đình là tình yêu thương lớn nhất để tôi phấn đấu và cũng là điểm tựa, là hậu phương vững chắc để tôi hoàn thành nhiệm vụ sắp tới”.

Ngay sau khi vừa tốt nghiệp trường Đại học Quy Nhơn chuyên ngành sư phạm, với những cơ hội việc làm đầy triển vọng nhưng chị Phúc tạm gác lại, quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình. “Tôi sẽ cố gắng ra sức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, phát huy tốt đẹp truyền thống của gia đình, quê hương và truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, dù trong hoàn cảnh nào cũng quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”, chị Phúc bộc bạch.

Ông Nguyễn Nhâm, cha của chị Phúc bày tỏ: “Tôi thấy môi trường quân đội rất nề nếp, kỷ luật, tràn đầy tình thương yêu, giúp đỡ giữa đồng đội với nhau. Có lẽ thế, con gái tôi dần yêu thích. Tôi luôn động viên con theo đuổi ước mơ. Chỉ sợ con lo lắng, chứ tôi hoàn toàn yên tâm khi gửi gắm con vào quân đội”.

“Bóng hồng” duy nhất ở đảo Lý Sơn tình nguyện nhập ngũ - ảnh 2
Thăm, động viên chị Phúc trước khi lên đường nhập ngũ

Trung tá Lê Hồng Quân, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Lý Sơn cho biết: “Năm nay, huyện Lý Sơn đặc biệt có 1 nữ thanh niên đăng ký nhập ngũ, mang trong mình sức trẻ của thanh niên huyện đảo tiền tiêu của Tổ quốc, Kim Phúc đã sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Tình cảm của gia đình, bạn bè và người thân là động lực to lớn để cho Kim Phúc cùng 46 thanh niên trong toàn huyện Lý Sơn vững bước tiếp nối truyền thống quê hương Hải đội Hoàng sa anh hùng”.