Tình nguyện nhập ngũ:
Những lá đơn viết ra từ máu thịt
VHO - Mùa tòng quân lại về. Trong hàng nghìn, hàng vạn lá đơn của thanh niên khắp nơi tình nguyện lên đường nhập ngũ, có những lá đơn viết bằng máu thịt, chứa chan cảm xúc và khát khao nối tiếp truyền thống hào hùng của cha ông. Tuổi trẻ đẹp nhất khi được cống hiến và bảo vệ Tổ quốc thân yêu!

Thực hiện khát vọng thanh xuân
Một trong những lá đơn đầy tâm huyết ấy là của thanh niên Đoàn Phước Dũng, người con của Khu phố Lam Sơn, phường Phước Hòa, TX Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu). Dũng viết: “Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, qua những bài học về lịch sử, tôi luôn tự hào về truyền thống đánh giặc giữ nước của cha ông. Tôi hiểu rằng, dù là thời chiến hay thời bình, những vất vả gian lao luôn đè nặng trên vai người chiến sĩ. Nhưng đó cũng chính là niềm vinh dự, kiêu hãnh. Là thanh niên, có gì đẹp hơn là được cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc? Vì thế, tôi viết đơn tham gia nghĩa vụ quân sự, với tâm nguyện được cống hiến sức mình cho đất nước, đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần”.
Cùng khát vọng được rèn luyện trong môi trường quân đội như anh trai, Đoàn Phước Tuấn (SN 2006 - em ruột của Đoàn Phước Dũng) cũng bày tỏ nỗi niềm và ước mơ được khoác lên vai màu áo xanh.
“Quân đội là trường học lớn để đào tạo nhân cách, bản lĩnh sống bền vững cho thanh niên. Vào quân đội không chỉ thực hiện nghĩa vụ quân sự, mà còn thể hiện tình yêu với Tổ quốc. Chắc chắn sẽ có nhiều bỡ ngỡ, khó khăn, nhưng đó cũng là thử thách cho tuổi trẻ. Tôi làm đơn tình nguyện nhập ngũ để nối tiếp truyền thống cha anh. Tôi muốn trở thành người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam - một ước mơ từ lúc còn học trên ghế nhà trường”, Tuấn viết.
Được biết, Tuấn là chàng trai trẻ “gen Z” hiện đang làm công nhân tại Nhà máy lắp ráp điện tử. Tuy nhiên, với ước mơ làm anh bộ đội, Tuấn đã tạm gác lại công việc để tình nguyện nhập ngũ đợt này.
Bà Trần Thị Quế (mẹ của Đoàn Phước Dũng và Đoàn Phước Tuấn) chia sẻ, chồng mất sớm, một mình bà gánh vác gia đình. Dù hoàn cảnh khó khăn, song bà Quế rất phấn khởi và động viên các con yên tâm lên đường nhập ngũ. “Các con đi bộ đội là thực hiện nghĩa vụ công dân với Tổ quốc. Mình tôi ở nhà sẽ vất vả hơn, nhưng điều khiến tôi tự hào là các con nhận thức đúng đắn trách nhiệm của mình. Môi trường quân đội sẽ rèn luyện các con trưởng thành. Tôi xúc động khi cả hai con đều viết đơn tình nguyện nhập ngũ đợt này”, bà Quế tâm sự.

Làm tròn nghĩa vụ công dân giữa thời bình
Sau hai năm tham gia lực lượng dân quân tự vệ tại địa phương, mùa xuân 2025 này, chàng trai Nguyễn Văn Tín là một trong bốn thanh niên của khu phố 4, phường 5, TP Vũng Tàu viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Tín cho biết, anh là một đảng viên trẻ. Ngay từ khi gia nhập lực lượng dân quân tự vệ, Tín đã nung nấu nguyện vọng được tham gia nghĩa vụ quân sự.
“Dù gia đình em còn khó khăn, bản thân em là trụ cột kinh tế, song em quyết tâm thực hiện nghĩa vụ quân sự đợt này. Ba mẹ em cũng rất ủng hộ quyết tâm của em. Em tin rằng, hai năm trong môi trường quân đội, em sẽ trưởng thành. Được vào quân đội và phục vụ lâu dài là nguyện vọng của em,” Tín bày tỏ.
Hai anh em Lê Huy Bắc và Lê Huy Tài (xã Suối Rao, huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) cũng là hai “nhân vật” điển hình viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Lá đơn của Bắc thể hiện khát vọng muốn cống hiến tuổi thanh xuân cho đất nước.
“Đất nước thời bình không có tiếng đạn bom, nhưng giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ những thành quả mà cha ông đã chiến đấu, hy sinh để có được, không thể thiếu những người lính. Tôi nhập ngũ là để nối tiếp truyền thống, giữ gìn những thành quả cách mạng mà cha ông đã đi trước”, Bắc viết.
Một mùa xuân tòng quân nữa đang đến gần. Hàng nghìn, hàng vạn thanh niên khắp nơi trên cả nước hăm hở lên đường tòng quân nhập ngũ đợt này, trong đó có nhiều lá đơn tình nguyện viết ra từ máu thịt, chứa chan quyết tâm và khát vọng.
Chỉ còn ít ngày nữa, hai anh em Dũng, Tuấn, đảng viên trẻ Nguyễn Văn Tín, cùng anh em Lê Huy Bắc và Lê Huy Tài sẽ tạm biệt quê hương để lên đường nhập ngũ. Phía sau những dòng chữ đầy tâm huyết của các anh là hoàn cảnh gia đình khác nhau, nhưng tất cả đều có chung khát vọng tham gia xây dựng quân đội, làm tròn nghĩa vụ công dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc giữa thời bình, khi tiếng súng đã im lặng.