Đặc sắc Lễ hội Lồng Tông của đồng bào dân tộc Tày
VHO - Sáng 9.2 (tức ngày 12 tháng Giêng năm Ất Tỵ), huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ hội Lồng Tông và Ngày hội Văn hóa các dân tộc Xuân Ất Tỵ năm 2025.

Tham dự Lễ hội có bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang; đại diện lãnh đạo một số địa phương trong tỉnh và đông đảo Nhân dân và du khách thập phương.
Diễn ra trong hai ngày 8-9.2 (tức ngày 11, 12 tháng Giêng năm Ất Tỵ), Lễ hội Lồng Tông và Ngày hội Văn hóa các dân tộc Xuân Ất Tỵ năm 2025 diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc: Lễ hội Lồng Tông; chương trình văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ năm 2025; tổ chức các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm, công cụ lao động, sản xuất, sinh hoạt hàng ngày, nghề thủ công truyền thống,... của các xã, gắn với các hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian truyền thống các dân tộc…

Cùng với đó là các hoạt động đặc sắc khác như: cày tịch điền, phát lộc đầu xuân, chương trình nghệ thuật, múa đồng diễn, tung còn, hội thi bắt cá, bịt mắt bắt vịt; giao lưu văn hóa ẩm thực dân tộc như thêu dệt thổ cẩm, vẽ sáp ong, múa khèn Mông, các làn điệu dân ca, dân vũ, nhảy sạp, khiêu vũ hiện đại. Lễ hội được tổ chức nhằm gìn giữ, tôn vinh và phát huy bản sắc văn hóa cộng đồng các dân tộc địa phương; giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch của huyện vùng cao Lâm Bình.
Đặc biệt trong dịp này tổ chức Lễ đón nhận Bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Tri thức và tập quán trồng lúa nước của người Tày xã Lăng Can, xã Hồng Quang, xã Khuôn Hà, xã Thượng Lâm, xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang”.

Lễ hội Lồng Tông ở huyện Lâm Bình mang đậm nét văn hóa truyền thống, được lưu truyền từ lâu đời trong đời sống văn hóa tinh thần của người Tày nơi đây. Lễ hội Lồng Tông được tổ chức vào những ngày đầu Xuân, thời điểm giao hòa của trời - đất, là dịp con người thể hiện tín ngưỡng tâm linh, vươn tới một cuộc sống bình yên, đủ đầy, hạnh phúc.
Những năm gần đây Lễ hội Lồng Tông huyện Lâm Bình được tổ chức theo nghi lễ truyền thống, kết hợp với các hoạt động của Ngày hội Văn hóa các dân tộc đem đến cho Nhân dân, du khách những trải nghiệm thú vị trong không gian văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc của Nhân dân các dân tộc địa phương.

Lễ hội Lồng Tông là một trong những lễ hội truyền thống đặc sắc lớn nhất, vui nhất của dân tộc Tày được tổ chức trong dịp đầu Xuân năm mới với mong muốn gửi gắm ước mong của dân làng, cầu cho mưa thuận gió hòa, vạn vật sinh sôi nảy nở, người người ấm no nhà nhà hạnh phúc.
Theo truyền thống, Lễ hội Lồng Tông có phần lễ và phần hội. Phần nghi lễ chủ yếu là cúng tế trời đất và thần linh ban mưa thuận gió hoà, con người khỏe mạnh, cây cối tươi tốt, mùa màng bội thu.
Sau phần lễ là phần hội với các điệu múa đặc sắc của các chàng trai, cô gái người Tày như: múa khăn, múa quạt... Người dân và du khách cùng nhau tham gia các trò chơi dân gian như: ném còn, kéo co, thi dệt thổ cẩm, đánh yến, đi cà kheo, đánh cù, bắn nỏ, thi cấy và thi trâu cày ruộng tạo nên một không khí vui nhộn của ngày đầu Xuân. Những trò chơi dân gian truyền thống trong lễ hội thể hiện nét đẹp tâm hồn phong phú, gắn với thiên nhiên, gắn với những tập tục văn hóa lâu đời của người Tày.

Với những giá trị văn hóa tín ngưỡng tâm linh, Lễ hội Lồng Tông là một kho tàng văn hóa hết sức phong phú, chứa đựng những giá trị văn hóa tinh thần đậm nét nhân văn của người Tày trong những ngày đầu Xuân năm mới ở huyện Lâm Bình, Tuyên Quang.
Việc bảo tồn, phục dựng và phát huy giá trị của Lễ hội Lồng Tông ngày một quy mô, bài bản ở huyện Lâm Bình góp phần phát huy nét văn hóa độc đáo trong đời sống tinh thần của người Tày ở Tuyên Quang là một điều rất đáng trân trọng. Từ đó, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, từng bước tạo sản phẩm hấp dẫn thu hút du khách mỗi khi đến với Lâm Bình.