Thiêng liêng Lễ chào cờ trên đảo Trường Sa
VHO - Đoàn công tác số 6, Quân chủng Hải quân vừa qua đã có chuyến hải trình đến với Trường Sa, quần đảo kiên cường của Tổ quốc, đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Hành trình ý nghĩa này đã đưa đoàn đến với các đảo tiền tiêu: Song Tử Tây, Sinh Tồn, Cô Lin, Đá Đông B, Đá Tây A, Trường Sa và Nhà giàn DK-1.
Tại thị trấn Trường Sa, trên đảo Trường Sa, hơn 257 trái tim đoàn công tác đã cùng hòa chung nhịp đập trong giờ phút thiêng liêng và đầy xúc động của Lễ chào cờ.
Giữa biển cả bao la, sóng vỗ rì rào, trước cột mốc chủ quyền thiêng liêng mang hình dáng Tổ quốc, lá cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh tung bay. Tiếng Quốc ca hùng tráng vang vọng, thấm sâu vào lòng mỗi người.

Cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo cất cao lời Quốc ca, như một lời khẳng định đanh thép về chủ quyền biển đảo thiêng liêng. Mọi ánh mắt đều hướng về lá Quốc kỳ, biểu tượng của dân tộc. Nơi có Quốc ca, nơi có Quốc kỳ, nơi đó là hồn thiêng sông núi Việt Nam.
Sau những âm hưởng hào hùng của Quốc ca, đại diện lực lượng Hải quân trang trọng đọc 10 lời thề danh dự của người quân nhân Quân đội Nhân dân Việt Nam dưới lá cờ Tổ quốc.
Tiếp nối lời thề thiêng liêng là màn biểu dương sức mạnh hùng hậu của các lực lượng hải quân, biên phòng, dân quân tự vệ và nhân dân trên đảo, thể hiện ý chí sắt đá bảo vệ chủ quyền biển đảo.








Sau lễ chào cờ trang nghiêm, các đại biểu Đoàn công tác số 6 đã thành kính dâng hương, dâng hoa tại Bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu tại thị trấn Trường Sa.