Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh ra mắt sách, chia sẻ về âm nhạc và hạnh phúc

THÙY TRANG

VHO - Chiều 11.4, tại Sân khấu A Đường Sách TP.HCM, Phanbook tổ chức buổi giao lưu và ra mắt tập tản văn "Một hôm tôi bỗng nhớ ra" của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, với chủ đề “Âm nhạc và hạnh phúc”.

Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh ra mắt sách, chia sẻ về âm nhạc và hạnh phúc - ảnh 1
Buổi ra mắt sách và giao lưu cùng nhạc sĩ Võ Thiên Thanh tại Đường Sách TP.HCM

 

Sự kiện thu hút bạn đọc, người yêu nhạc và giới làm nghề đến tham dự, tạo nên không gian trao đổi gần gũi xoay quanh âm nhạc và đời sống.

Tác phẩm Một hôm tôi bỗng nhớ ra (Phanbook và NXB Dân Trí, 2026) được xem như một “sổ tay cảm xúc” của Võ Thiện Thanh, ghi lại những rung động, trải nghiệm cá nhân trong hành trình sáng tác, hòa âm và sản xuất âm nhạc.

Không đặt nặng tham vọng lý luận hay tổng kết, cuốn sách lựa chọn cách kể dung dị, thong thả, như một dòng hồi tưởng về những năm tháng sôi động của nhạc Pop Việt Nam từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000.

Tác phẩm được chia thành hai phần. Phần “Ghi bên dòng nhạc” tập hợp những ký ức nghề nghiệp, câu chuyện hậu trường cùng nhiều thế hệ nhạc sĩ, ca sĩ như Quốc Dũng, Thế Hiển, Tạ Minh Tâm, Đức Trí, Nguyên Thảo, Hà Anh Tuấn, Mỹ Tâm, Đoan Trang, nhóm MTV, nhóm bè Cadillac…

Qua những lát cắt đời thường trong phòng thu, sân khấu hay đời sống sáng tạo, tác giả phác họa bức tranh âm nhạc Sài Gòn đương đại với góc nhìn chân thành, ít màu mè.

Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh ra mắt sách, chia sẻ về âm nhạc và hạnh phúc - ảnh 2
Tác giả, nhạc sĩ Võ Thiện Thanh chia sẻ tại buổi giao lưu

Trong khi đó, phần “Dạo bước” mở rộng sang những suy tư về cái đẹp của âm nhạc, những khoảnh khắc âm nhạc hiện diện như một điểm tựa tinh thần giữa đời sống nhiều biến động. Ở đó, âm nhạc không chỉ là nghề nghiệp mà còn là cách con người kết nối với cảm xúc và với nhau.

Tại buổi giao lưu, nhạc sĩ Võ Thiện Thanh chia sẻ nhiều kỷ niệm trong quá trình làm nghề, đồng thời trò chuyện cùng các nghệ sĩ khách mời và khán giả về mối liên hệ giữa âm nhạc và hạnh phúc.

Theo anh, âm nhạc không phải là điều xa xỉ mà hiện diện trong những điều bình dị nhất của đời sống, là “mật ngọt” chảy ra từ niềm vui sống và sự quan tâm đến những người xung quanh.

Võ Thiện Thanh viết trong Một hôm tôi bỗng nhớ ra: “Âm nhạc không thừa mứa. Âm nhạc như mật ngọt chảy ra từ những điều bình dị đáng yêu nhất, từ niềm vui sống, từ sự quan tâm tới mọi người quanh mình…”.

Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh ra mắt sách, chia sẻ về âm nhạc và hạnh phúc - ảnh 3
Ca sĩ Mỹ Lệ tham dự chương trình, kể lại những kỷ niệm khi làm việc cùng nhạc sĩ Võ Thiện Thanh

Võ Thiện Thanh là một trong những nhạc sĩ có dấu ấn riêng trong dòng chảy nhạc Pop Việt Nam, góp phần định hình diện mạo âm nhạc hiện đại giai đoạn cuối thập niên 1990 đến đầu 2000.

Bên cạnh sáng tác, anh còn được biết đến với vai trò hòa âm, sản xuất âm nhạc, góp phần vào thành công của nhiều nghệ sĩ và sản phẩm âm nhạc.