Tự hào 60 năm hành trình giữ lửa nghệ thuật Việt Bắc
VHO - Sáng ngày 9.11, trong không khí trang trọng, ấm áp và tràn đầy xúc cảm, Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Việt Bắc long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (1965 – 2025).

Buổi lễ là dịp để các thế hệ cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên cùng nhìn lại hành trình sáu thập kỷ hình thành, xây dựng và phát triển, khẳng định vị thế của một ngôi trường đặc biệt – nơi ươm mầm tài năng nghệ thuật, đồng thời gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hoá dân tộc vùng trung du và miền núi phía Bắc.
Đến dự buổi lễ, Nhà trường vinh dự đón tiếp Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thanh Bình ; đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL; lãnh đạo các cơ sở đào tạo văn hoá, nghệ thuật trong cả nước; đại diện các đơn vị bạn, cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Nhà trường, cán bộ, giảng viên, học sinh – sinh viên qua các thời kỳ.
Sự hiện diện của đông đảo đại biểu, cựu giảng viên và sinh viên không chỉ là niềm vinh dự, mà còn thể hiện tình cảm, niềm tin và sự gắn bó đối với ngôi trường đã 60 năm bền bỉ “giữ lửa nghệ thuật” giữa lòng thủ đô gió ngàn.

Từ Thủ đô gió ngàn – Hành trình 60 năm gìn giữ hồn văn hoá Việt Bắc
Năm 1965, trong bối cảnh đất nước đang chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, tại Thái Nguyên – Thủ đô gió ngàn, một ngôi trường nhỏ được thành lập mang sứ mệnh: đào tạo cán bộ văn hoá nghệ thuật, gìn giữ và trao truyền tinh hoa văn hoá của cộng đồng các dân tộc Việt Bắc.
Trải qua sáu thập kỷ phát triển, Trường đã từng bảy lần sơ tán, di chuyển địa điểm, vượt qua muôn vàn khó khăn của thời chiến và thử thách trong thời bình. Song, ở bất cứ nơi đâu, ngọn lửa tri thức và nghệ thuật vẫn cháy sáng – biểu tượng cho tinh thần kiên cường, sáng tạo và lòng yêu nghề của tập thể Nhà trường.
Mỗi lần di chuyển là một lần bắt đầu mới, một chặng hành trình mới, góp phần làm nên bản trường ca bất tận về “hành trình giữ lửa nghệ thuật Việt Bắc”. Từ gian khó đi lên, Trường từng bước khẳng định uy tín là cơ sở đào tạo văn hoá nghệ thuật hàng đầu khu vực trung du và miền núi phía Bắc.
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy ghi nhận và biểu dương những thành tựu của Nhà trường trong suốt 60 năm qua; đồng thời đề nghị tập thể Ban Giám hiệu và đội ngũ sư phạm Nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống 60 năm, đoàn kết, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ về tư duy và phương thức tổ chức, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hiện đại trong giảng dạy, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết 57 và 71 của Trung ương.
Các thầy cô giáo cần tiên phong đổi mới, là tấm gương sáng về tri thức, đạo đức và khát vọng cống hiến, truyền cảm hứng, hun đúc nhân cách, khơi dậy khát vọng sáng tạo cho học trò.
Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, để Đảng bộ Nhà trường thực sự là hạt nhân lãnh đạo toàn diện, đưa Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Việt Bắc phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.

Từ truyền thống đến hiện đại – Kiên định sứ mệnh đào tạo nghệ thuật
Bước vào giai đoạn phát triển mới, Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Việt Bắc hiện đào tạo 21 ngành nghề ở các trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và liên thông đại học; trong đó có 4 ngành trọng điểm cấp quốc gia, 2 ngành đào tạo tài năng, và 3 ngành đặc thù gắn với bảo tồn di sản văn hoá dân tộc.
Đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trường là những nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, nhà giáo tâm huyết, không ngừng sáng tạo, truyền cảm hứng và khơi dậy tình yêu nghệ thuật cho người học. Họ chính là những “người giữ lửa”, góp phần làm rạng danh truyền thống đào tạo của Nhà trường.
Cùng với đó, các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh trong Trường luôn là điểm tựa tinh thần, là hạt nhân đoàn kết nội lực, góp phần xây dựng môi trường giáo dục văn hoá – nghệ thuật lành mạnh, sáng tạo và nhân văn.
Sứ mệnh của Nhà trường không chỉ gói gọn trong giảng đường mà còn lan toả đến từng vùng quê, bản làng. Những chuyến đi tuyển sinh về miền núi xa xôi đã trở thành biểu tượng của tình yêu nghề và trách nhiệm xã hội.
Những người thầy, người cô vượt suối băng rừng không chỉ để tìm kiếm học sinh, mà còn “đánh thức” những mầm tài năng đang ẩn mình giữa đại ngàn. Mỗi học sinh được tuyển chọn là một hạt giống văn hoá, mang trong mình khát vọng nối dài mạch sống của nghệ thuật dân tộc.
Từ những “hạt giống” ấy, nhiều tài năng đã nở hoa và tỏa sáng, mang danh tiếng Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Việt Bắc đến với khán giả cả nước – như Sèn Hoàng Mỹ Lam (Giải Nhất Sao Mai 2019), Lê Nhung (Á quân Sao Mai 2019) cùng nhiều nghệ sĩ trẻ đạt huy chương vàng, bạc, đồng tại các liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc.
Trái ngọt của sáu mươi năm vun trồng
Trải qua 60 năm, Nhà trường đã đào tạo hàng vạn học sinh, sinh viên, nghệ sĩ và cán bộ văn hoá – những người đang công tác, cống hiến trên khắp mọi miền Tổ quốc.
Từ mái trường này, đã có 3 Nghệ sĩ Nhân dân, 35 Nghệ sĩ Ưu tú, cùng hàng nghìn cán bộ, giảng viên, diễn viên, nhà quản lý văn hoá đang đảm nhiệm vị trí quan trọng trong các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp, trung tâm văn hoá, và cơ quan quản lý nhà nước.
Các thế hệ học sinh, sinh viên, giảng viên của trường còn gặt hái hàng trăm giải thưởng trong nước và quốc tế, với hơn 50 huy chương vàng, bạc, đồng tại các kỳ liên hoan chuyên nghiệp, cùng nhiều tác phẩm mỹ thuật được lưu giữ tại các bảo tàng quốc gia.
Những nỗ lực bền bỉ đó đã được Nhà nước; Bộ VHTTDL; UBND tỉnh Thái Nguyên ghi nhận qua nhiều Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen, Giấy khen, danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến qua các thời kỳ – là phần thưởng xứng đáng cho tập thể luôn “giữ hồn văn hoá dân tộc” bằng trái tim và trí tuệ.

“Trường học trong lòng di sản” – Sống cùng văn hoá dân tộc
Không chỉ là nơi đào tạo kỹ năng nghề, Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Việt Bắc được ví như “trường học trong lòng di sản” – nơi người học sống cùng văn hoá, thấu hiểu và sáng tạo trên nền tảng giá trị dân tộc.
Các ngành đào tạo đặc thù như Nghệ thuật biểu diễn dân ca – Đàn hát Then, Múa dân gian dân tộc là minh chứng rõ nét cho định hướng ấy.
Kể từ khi Then Tày – Nùng – Thái được UNESCO ghi danh là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại, Nhà trường đã trở thành địa chỉ duy nhất trong khu vực đào tạo chính quy loại hình nghệ thuật này. Đó là một hành động hồi sinh di sản, đưa nghệ thuật dân gian trở lại đời sống bằng hơi thở đương đại.
Song hành cùng đó, ngành Múa dân gian dân tộc đang góp phần phục dựng, bảo tồn các điệu múa của các dân tộc Pà Thẻn, Sán Chay, Tày, Mông, Dao… Qua từng bước múa, nhịp đàn, là hơi thở của núi rừng Việt Bắc được tái sinh và lan toả.
Với phương châm “Dạy tốt – Học tốt – Sáng tạo – Nhân văn”, các thế hệ thầy và trò đã không chỉ gìn giữ di sản mà còn thổi hồn mới vào nghệ thuật dân tộc, để những giá trị văn hoá ấy tiếp tục sống, tiếp tục tỏa sáng trong thời đại hội nhập.
Bước vào thời kỳ hội nhập – Tiếp nối khát vọng sáng tạo
Bước sang chặng đường mới, trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, Nhà trường xác định mục tiêu chiến lược rõ ràng:
- Đào tạo con người Việt Nam toàn diện, có đức – trí – thể – mỹ, góp phần xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
- Phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn, có năng lực, trình độ, bản lĩnh nghề nghiệp.
- Đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật hiện đại, xây dựng môi trường học tập sáng tạo, nhân văn.
- Ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy nghệ thuật, đổi mới phương pháp đào tạo, gắn học với hành, gắn lý luận với thực tiễn xã hội.
- Tăng cường giao lưu văn hoá – nghệ thuật, tạo cơ hội để giảng viên, sinh viên tiếp cận các xu hướng sáng tạo mới.
Những định hướng này thể hiện tầm nhìn phát triển bền vững, tiếp nối truyền thống 60 năm nhưng luôn mở rộng cánh cửa hội nhập – đưa nghệ thuật Việt Bắc bước ra thế giới bằng bản sắc riêng và trí tuệ Việt Nam.
Tự hào quá khứ – Vững bước hôm nay – Sáng tạo tương lai
60 năm – một chặng đường đầy gian khó nhưng rực rỡ hào quang. Từ mái trường giữa lòng Thái Nguyên, hàng vạn học sinh, sinh viên đã trưởng thành, mang niềm đam mê và tình yêu nghệ thuật Việt Bắc đến mọi miền đất nước.
Dù ở bất cứ nơi đâu, những người con của Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Việt Bắc vẫn luôn hướng về mái trường thân yêu – nơi khởi nguồn ước mơ, nơi nuôi dưỡng tâm hồn, nơi gieo mầm cái đẹp.
Lễ kỷ niệm khép lại trong tiếng hát, tiếng vỗ tay, ánh mắt rưng rưng của thầy trò ngày hội ngộ. Sáu mươi năm nhìn lại – đó không chỉ là hành trình của tri thức và nghệ thuật, mà còn là hành trình của niềm tin, tình yêu và khát vọng cống hiến.
Với truyền thống vẻ vang, đội ngũ tâm huyết và tầm nhìn chiến lược, Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Việt Bắc hôm nay tiếp tục viết tiếp chặng đường mới – hành trình giữ lửa, truyền lửa và lan toả nghệ thuật Việt Bắc đến tương lai.

RSS