Sẽ không còn hình ảnh “thướng” tiền của người Quan họ

Q.HOA; ảnh: H.HÀ

VHO - Lễ hội Lim năm 2026 (diễn ra ngày 12 – 13 tháng Giêng tại xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) sẽ không còn hình ảnh nghệ sĩ nhận tiền “thướng” gây hiểu lầm là “ngửa nón xin tiền” mà sẽ có hình thức văn minh hơn.

Đây là khẳng định của ông Dương Minh Ngọc, Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Du (tỉnh Bắc Ninh) về cách nhận tiền “thướng” của nghệ sĩ Quan họ.

Sẽ không còn hình ảnh “thướng” tiền của người Quan họ - ảnh 1
Liền chị quan họ mời nước mời trầu du khách

Theo ông Ngọc, “thướng” còn có nghĩa là “thưởng”  không phải bây giờ mới có mà là nét văn hoá đặc trưng từ xưa ở vùng Bắc Ninh – Kinh Bắc. Các liền anh, liền chị Quan họ mời trầu người xem và du khách. Du khách thấy hay, thấy quý người biểu diễn thì “thướng” tiền vào khay trầu đó, chứ không phải là “xin”.

Các anh hai, chị hai Quan họ xưa ban ngày vẫn đi cày đi cấy, tối về tập trung hát Quan họ ở các nhà chứa. Họ hát bằng tất cả cái tâm nên người xem thấy vui và thưởng tiền vào khay trầu của các nghệ sĩ.

Trong dân ca Quan họ xưa còn có tục "kết chạ". Hai làng kết chạ với nhau, quý nhau như anh em nhưng không lấy nhau. Nam thanh nữ tú hai làng chỉ chơi với nhau bằng nhưng câu ca, lời đối đáp Quan họ.

Sẽ không còn hình ảnh “thướng” tiền của người Quan họ - ảnh 2
Chị em thực hành, trải nghiệm di sản văn hóa Quan họ tại Khu du lịch văn hóa sinh thái Đông Đô Village

Sắp đến ngày diễn ra khai hội Lim xuân Bính Ngọ 2026, các thôn của xã Tiên Du và nhiều nơi của tỉnh Bắc Ninh đang tấp nập chuẩn bị chương trình, tiết mục, mời gọi du khách về dự hội.

Khu du lịch văn hóa sinh thái Đông Đô Village (xã Lương Tài) những ngày qua đón hàng trăm du khách từ nhóm Hội phụ nữ Việt kết nối muôn phương, ở khắp nơi về tham quan, trải nghiệm những nét văn hóa đặc sắc và cảm nhận những làn điệu dân ca quan họ đằm thắm của các liền anh, liền chị xứ Kinh Bắc.

Vượt quãng đường hàng trăm kilomet từ Hà Nội về Bắc Ninh, chị Chu Thị Thơ (ở phường Định Công, Hà Nội) cho biết, bản thân là người yêu thích khám phá và trải nghiệm văn hóa vùng miền. Chị Thơ cùng bạn bè, người thân đã tìm về đây để hòa mình vào những câu hát Quan họ mượt mà, sâu lắng.

Sẽ không còn hình ảnh “thướng” tiền của người Quan họ - ảnh 3

“Đến đây, chúng tôi không chỉ được nghe hát Quan họ mà còn trực tiếp mặc trang phục liền anh, liền chị trong tà áo dài truyền thống, giao lưu cùng mọi người và trải nghiệm các trò chơi dân gian như vẽ tranh thủ pháp, nặn tò he… Những hoạt động này giúp cuộc sống thêm phần vui vẻ, thoải mái”, chị Thơ chia sẻ.

Theo ông Trần Văn Toản, Chủ tịch Khu du lịch văn hóa sinh thái Đông Đô, nơi đây mở cửa miễn phí để người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm. Mục tiêu không chỉ là phát triển du lịch mà còn góp phần bảo tồn, tôn vinh các giá trị văn hóa nông nghiệp, dân ca Quan họ và đời sống làng quê Bắc Bộ.

“Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện các hạng mục, đa dạng hóa hoạt động trải nghiệm để phục vụ du khách tốt hơn”, ông Toản cho hay.