VHO - Trong không khí rộn ràng những ngày đầu năm mới Ất Tỵ 2025, từ sáng sớm, các ngôi chùa, đền trên địa bàn thành phố Hà Nội đã nhộn nhịp dòng người đến thắp hương, cầu mong một năm mới an lành, sức khỏe và bình an.
Người dân Thủ đô đi lễ đầu năm tại Phủ Tây Hồ sáng mùng 2 Tết Ất TỵĐi lễ chùa vào dịp đầu năm mới đã trở thành một phong tục không thể thiếu, khắc sâu trong văn hóa truyền thống của người Việt mỗi khi Tết đến, xuân về, mang theo hy vọng về một năm mới an lành và thịnh vượngNhững đĩa lễ giờ đây đã hạn chế vàng mã, không còn xuất hiện các món mặn, thể hiện sự thay đổi trong cách thức cúng tế và tín ngưỡng của người dânTheo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mùng 2 Tết thời tiết tại Thủ đô duy trì nhiệt độ trung bình từ 17-24 độ C, trời hanh khô, ban trưa có nắngNgười dân mua sắm đồ cúng lễ, chuẩn bị cho những nghi thức truyền thống đầu năm, thể hiện lòng thành kínhCàng về trưa, lượng khách hành hương đổ về Phủ Tây Hồ ngày càng đông, khiến không gian nơi đây trở nên nhộn nhịpChị Lã Thị Hiền (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: “Mỗi dịp đầu xuân, tôi và gia đình đều đến Phủ Tây Hồ để cầu phúc, cầu lộc và cầu bình an. Ngoài việc thực hiện các nghi lễ, gia đình tôi còn tranh thủ đưa các con đi du xuân, tận hưởng không khí đầu năm"Sau khi khấn lễ, người dân tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm đầu năm, lưu giữ những khoảnh khắc thiêng liêngĐi lễ đền, chùa trong dịp Tết đã trở thành một nét đẹp văn hóa tâm linh của người Việt, thể hiện lòng cầu mong một năm mới an khang, thịnh vượng và mọi điều suôn sẻ