LỜI CẢM ƠN

VHO- Mẹ, bà của chúng tôi là cụ Phan Thị Nhẫn, sinh năm 1950, nguyên quán xã Xuân Tân, huyện Xuân Trường (Nam Định); thường trú tại phòng 105C - A13, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân (Hà Nội), do tuổi cao sức yếu, mặc dù đã được con, cháu, bà con nội ngoại và các y, bác sĩ tận tình chăm sóc, cứu chữa nhưng cụ đã tạ thế vào hồi 22h25 phút ngày 14.3.2019 (tức 9.2 năm Kỷ Hợi), hưởng dương 69 tuổi.

Lễ khâm liệm và lễ viếng vào sáng 17.3.2019 (tức ngày 12.2 Âm lịch) tại Nhà tang lễ Cầu Giấy, số 4 đường Trần Vỹ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Lễ truy điệu và hoả táng tại Đài hoá thân Hoàn Vũ - Hà Nội. An táng cùng ngày tại nghĩa trang quê nhà (xã Xuân Tân, Xuân Trường, Nam Định).

Thay mặt gia đình, chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới: Lãnh đạo Bộ VHTTDL; Báo Văn Hóa; Vụ Văn hóa dân tộc (Bộ VHTTDL); các Cục, Vụ Viện… trực thuộc Bộ VHTTDL cùng gia đình thông gia, bà con láng giềng, bạn bè thân hữu gần xa đã đến viếng, gửi vòng hoa chia buồn và tiễn đưa mẹ, bà của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì còn sơ suất, gia đình mong được cảm thông và lượng thứ.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. gia đình

Nguyễn Viết Hưng- Nguyễn Thị Hải Nhung

Ý kiến bạn đọc