Quảng Trị:

Lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn” từ một công trình lịch sử

VĨNH QUÝ

VHO - Ngày 27.3, tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ khởi công xây dựng Nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (xã Trường Ninh), mở đầu cho việc hình thành một công trình mang ý nghĩa lịch sử – văn hóa sâu sắc.

 Không đơn thuần là hoạt động đầu tư xây dựng, sự kiện còn thể hiện sinh động đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, khơi dậy tinh thần tri ân tiền nhân và trách nhiệm gìn giữ, phát huy truyền thống dân tộc trong đời sống hôm nay.

Lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn” từ một công trình lịch sử - ảnh 1
Toàn cảnh lễ khởi công công trình Nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị

Tri ân tiền nhân – mạch nguồn của trách nhiệm hôm nay

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân nhấn mạnh, Lễ khởi công không chỉ là dấu mốc của một công trình, mà còn là thời khắc thiêng liêng để mỗi người thành kính hướng về cội nguồn, tưởng nhớ và tri ân những bậc tiền nhân đã dày công mở đất, dựng xây non sông.

Trong tiến trình lịch sử dân tộc, Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh là danh tướng tiêu biểu, có công lớn trong việc mở mang bờ cõi về phương Nam. Năm 1698, ông được giao trọng trách kinh lược phương Nam, thiết lập hệ thống hành chính tại phủ Gia Định, tổ chức khai hoang, lập ấp, ổn định đời sống cư dân. Những đóng góp đó đã đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của vùng đất Nam Bộ ngày nay.

Lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn” từ một công trình lịch sử - ảnh 2
Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân phát biểu tại Lễ khởi công

Không chỉ ghi dấu ở phương diện lịch sử, cuộc đời và sự nghiệp của ông còn thể hiện tầm nhìn chiến lược, bản lĩnh chính trị và tinh thần tận tụy vì dân, vì nước. Những giá trị ấy đã trở thành nguồn lực tinh thần quý báu, hun đúc truyền thống và tiếp thêm sức mạnh cho các thế hệ kế tiếp.

Việc xây dựng Nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh hôm nay vì thế không chỉ dừng lại ở ý nghĩa tưởng niệm, mà còn là hành động thiết thực thể hiện lòng biết ơn, đồng thời nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm gìn giữ, phát huy những giá trị tốt đẹp mà cha ông đã dày công vun đắp. Từ quá khứ mở cõi đến hiện tại dựng xây, mạch nguồn tri ân ấy tiếp tục được nối dài, trở thành nền tảng cho khát vọng phát triển bền vững.

Không gian kết nối quá khứ và tương lai

Dự án xây dựng Nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2269/QĐ-UBND ngày 30.10.2025, với quy mô gần 10.000 m², bao gồm khu mở rộng Nhà thờ hiện hữu và các hạng mục phụ trợ đồng bộ.

Nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh là công trình văn hóa – tâm linh, là không gian để các thế hệ hôm nay và mai sau tưởng nhớ công lao mở cõi, đồng thời bồi đắp ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ, phát huy những giá trị lịch sử – truyền thống của dân tộc.

Ông Trần Quang Minh, Bí thư Đảng uỷ xã Trường Ninh tỉnh Quảng Trị

Công trình gồm các hạng mục như Nhà tưởng niệm, Nhà trưng bày, Nhà đón tiếp, cổng Tam quan, tượng Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh cùng hệ thống cảnh quan, khuôn viên, bãi đỗ xe và các công trình phụ trợ. Với tổng mức đầu tư khoảng 45 tỷ đồng, chủ yếu từ nguồn hỗ trợ của tỉnh Đồng Nai, dự án không chỉ mang ý nghĩa về văn hóa – lịch sử mà còn mở ra hướng phát triển cho du lịch văn hóa – tâm linh tại Quảng Trị.

Đáng chú ý, sự đồng hành của tỉnh Đồng Nai – vùng đất gắn liền với dấu ấn mở cõi của Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh – đã làm sâu sắc thêm ý nghĩa của công trình. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về nguồn lực, mà còn là biểu tượng của sự gắn bó bền chặt giữa các địa phương, tiếp nối truyền thống nghĩa tình Bắc – Trung – Nam, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết dân tộc.

Lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn” từ một công trình lịch sử - ảnh 3
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thực hiện nghi lễ khởi công công trình

Theo lãnh đạo Sở VHTTDL Quảng Trị, khi hoàn thành, công trình sẽ trở thành không gian văn hóa – lịch sử – tâm linh trang nghiêm, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, nâng cao nhận thức cộng đồng trong công tác bảo tồn di sản, đồng thời quảng bá hình ảnh vùng đất Quảng Trị đến với Nhân dân cả nước.