Iran dội tên lửa vào Israel, trả đũa cái chết của Thư ký Hội đồng an ninh

ĐỨC AN

VHO - Iran mở các đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào Israel và các mục tiêu của Mỹ trong khu vực, sau khi nhiều quan chức cấp cao, trong đó có Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ali Larijani, thiệt mạng.

Iran dội tên lửa vào Israel, trả đũa cái chết của Thư ký Hội đồng an ninh - ảnh 1
Loại đạn con từ tên lửa Iran lao xuống thành phố Netanya ở Israel hôm 18.3. Ảnh: AFP

Lãnh đạo an ninh cấp cao thiệt mạng, Iran tuyên bố trả đũa

Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran hôm 18.3 thông báo, ông Ali Larijani - Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia, đã bị sát hại và "tử vì đạo" sau cả cuộc đời cống hiến "cho sự phát triển của Iran và Cách mạng Hồi giáo".

Các báo cáo ban đầu cho biết, ông Ali Larijani đã bị sát hại cùng với một số người khác, trong đó có con trai ông.

Thông tin này được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố ông Larijani đã bị loại bỏ vào hôm 16.3.

Ông Larijani được coi là quan chức cấp cao nhất của Iran thiệt mạng kể từ khi lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei bị hạ sát trong ngày đầu xung đột.

Ông Larijani là nhân vật chủ chốt trong bộ máy quyền lực Iran, từng giữ vai trò đàm phán hạt nhân với phương Tây, Chủ tịch Quốc hội và sau đó là Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia. Trước khi xung đột bùng phát, ông trực tiếp tham gia điều hành chính phủ và các kênh đối thoại quốc tế.

Cùng thời điểm, Iran xác nhận ông Gholamreza Soleimani, chỉ huy lực lượng bán quân sự Basij, cũng thiệt mạng. Israel cho rằng đây là “đòn giáng mạnh” vào hệ thống chỉ huy an ninh của Tehran.

Ngay sau các vụ việc, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ trả đũa, khẳng định “những kẻ chịu trách nhiệm sẽ phải đối mặt với hậu quả”.

Iran tấn công dồn dập, xung đột lan rộng nhiều mặt trận

IRGC cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công “dữ dội” nhằm vào Israel để trả đũa cái chết của ông Larijani. Ngày 18.3, Iran phóng loạt tên lửa đạn đạo vào Tel Aviv, khiến còi báo động vang lên tại nhiều thành phố lớn.

Theo CNN, ít nhất 2 người đã thiệt mạng tại khu vực Ramat Gan do trúng mảnh vỡ. Nhiều khu vực ở Tel Aviv và vùng phụ cận ghi nhận thiệt hại, trong đó có ga tàu và các khu dân cư.

Cùng lúc, Iran tuyên bố tập kích 5 căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông, bao gồm các mục tiêu ở Qatar, Jordan, UAE, Kuwait và Saudi Arabia, trong khuôn khổ chiến dịch “Lời hứa đích thực 4”. Đây được cho là đợt tấn công thứ 61 kể từ khi chiến dịch bắt đầu.

Theo IRGC, các tên lửa như Khoramshahr-4, Qadr, Emad và Kheibar Shekan đã được triển khai nhằm vào Tel Aviv.

Video do truyền thông Israel công bố cho thấy các đạn con tách ra từ tên lửa và lao xuống khu vực trung tâm. Giới chức Israel cho biết mỗi đầu đạn chùm có thể phát tán hàng chục đạn con trong bán kính khoảng 10 km, gây khó khăn lớn cho hệ thống phòng không.

Một quan chức quốc phòng Israel thừa nhận dù hệ thống đánh chặn hoạt động hiệu quả, nước này “không thể bảo vệ tuyệt đối mọi khu vực”. Chuyên gia tên lửa Tal Inbar nhận định việc sử dụng đầu đạn chùm đang tạo ra thách thức mới, khi các đạn con có kích thước nhỏ và thời gian đánh chặn rất ngắn.

Tại UAE, lực lượng phòng không đã đánh chặn hàng chục mục tiêu chỉ trong nửa ngày.

Trong khi đó, Mỹ đồng thời gia tăng hiện diện quân sự tại Trung Đông. Theo CNN, tàu đổ bộ tấn công USS Tripoli chở khoảng 2.200 lính thủy đánh bộ cùng tiêm kích F-35 đang di chuyển tới khu vực. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết đã có khoảng 50.000 binh sĩ tham gia chiến dịch, đồng thời xác nhận sử dụng bom xuyên phá nặng 2,2 tấn để tấn công các trận địa tên lửa của Iran gần eo biển Hormuz.