Iran dội tên lửa vào Israel, hơn 100 người bị thương

TUẤN ĐÔNG

VHO - Sáng 22.3, tình hình Trung Đông tiếp tục nóng lên khi Iran phóng loạt tên lửa vào miền Nam Israel, khiến hơn 100 người bị thương. Các mục tiêu trúng đòn bao gồm khu dân cư và khu vực gần cơ sở hạt nhân, làm dấy lên lo ngại xung đột leo thang ngoài tầm kiểm soát.

Iran dội tên lửa vào Israel, hơn 100 người bị thương - ảnh 1
Hiện trường vụ tấn công của Iran vào Dimona. Ảnh Reuters

Theo các nguồn tin quốc tế uy tín, loạt tên lửa đạn đạo do Iran phóng trong tối 21.3 (giờ địa phương) đã đánh trúng hai thành phố miền Nam Israel là Dimona và Arad. Số người bị thương được ghi nhận vượt 100 người, trong đó có cả trẻ em và nhiều trường hợp bị thương nặng.

Các vụ nổ gây thiệt hại lớn cho khu dân cư, với nhiều ngôi nhà bị phá hủy, thậm chí có công trình sụp đổ và cháy nổ. Lực lượng cứu hộ và y tế đã phải kích hoạt tình trạng khẩn cấp, tiếp nhận hàng chục nạn nhân trong thời gian ngắn.

Đáng chú ý, một số tên lửa được cho là rơi gần khu vực cơ sở nghiên cứu hạt nhân Dimona - địa điểm nhạy cảm về an ninh của Israel. Dù chưa ghi nhận thiệt hại về hạt nhân, sự việc làm gia tăng lo ngại về nguy cơ tấn công vào các mục tiêu chiến lược.

Phía Iran tuyên bố đây là hành động đáp trả các cuộc không kích trước đó nhằm vào cơ sở hạt nhân Natanz. Trong khi đó, Israel khẳng định sẽ tiếp tục đáp trả mạnh mẽ. Thủ tướng Benjamin Netanyahu mô tả đây là “một đêm khó khăn trong cuộc chiến vì tương lai”.

Diễn biến mới nhất cho thấy xung đột đã bước sang giai đoạn nguy hiểm hơn, với việc sử dụng tên lửa tầm xa và mở rộng mục tiêu tấn công. Các bên liên quan và cộng đồng quốc tế đang kêu gọi kiềm chế, song nguy cơ lan rộng xung đột trong khu vực vẫn ở mức cao.

Theo các nguồn theo dõi chiến sự, đây là một trong những đợt tấn công gây thương vong lớn nhất tại Israel kể từ khi căng thẳng bùng phát cuối tháng 2.2026, cho thấy cục diện đang tiếp tục leo thang nhanh chóng và khó lường.