Cuộc gọi định mệnh giữa ông Trump và ông Maduro
VHO - Tờ NBC tiết lộ cuộc gọi định mệnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Venezuela dựa trên các cuộc phỏng vấn quan chức Mỹ cũng như các tuyên bố công khai.
Cuộc điện thoại định mệnh
Trong một cuộc điện thoại riêng cách đó một tuần, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro rằng ông phải ra đi.
Vào thời điểm đó, một hạm đội tàu chiến của Mỹ đã hiện diện ngoài khơi Venezuela. Một nhóm của CIA đã bí mật xâm nhập vào nước này, theo dõi mọi động thái và thói quen của ông Maduro.
"Ông nên đầu hàng", ông Trump nhắc lại.
Hành động thách thức đó đã khởi động giai đoạn cuối kế hoạch bí mật và đầy rủi ro. Vào lúc 10 giờ 46 tối thứ Sáu (giờ Mỹ), ông Trump đã ra mệnh lệnh cuối cùng để tiến hành chiến dịch.
Ngay từ tháng 8, CIA đã âm thầm cử một đơn vị nhỏ vào Venezuela với mục tiêu cung cấp "thông tin chi tiết đặc biệt" về các hoạt động của ông Maduro, theo một nguồn thạo tin.
Ngay cả thú cưng của ông ta cũng được các điệp viên tình báo Mỹ tìm hiểu, Dan "Raizin" Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, cho biết tại cuộc họp báo hồi cuối tuần.
Các binh sĩ tinh nhuệ đã được huấn luyện trong nhiều tháng, thậm chí còn sử dụng một bản sao nơi tổng thống Venezuela ở, dựa trên thông tin tình báo mà Mỹ thu thập được, ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với Fox News. Các binh sĩ còn được chuẩn bị cho trường hợp phải cắt xuyên qua các bức tường thép trong phòng an toàn của Maduro.
Cùng lúc đó, một nhóm nòng cốt trong chính quyền Trump đã bí mật làm việc về dự án này trong nhiều tháng, tổ chức các cuộc họp và điện thoại thường xuyên.
Nhóm đó bao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Giám đốc CIA John Ratcliffe và Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller. Trong nhóm này có một số người mà Trump nói sẽ "điều hành" Venezuela.
Chiến dịch tuyệt mật
Ông Donald Trump rời Nhà Trắng để nghỉ lễ vào ngày 19/12 và khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago đóng vai trò là trụ sở chính của ông cho việc lập kế hoạch cuối cùng. Ông đã phê duyệt chiến dịch trước Giáng sinh, mặc dù ngày chính xác vẫn chưa chắc chắn, theo hai quan chức Mỹ.
Cuộc tấn công Venezuela bí mật đến mức ngay cả thời điểm chính xác cũng không được thông báo rộng rãi tại Lầu Năm Góc cho đến tối thứ Sáu, hai quan chức Mỹ nói với NBC News. Thông thường, thời điểm của một chiến dịch quân sự như vậy sẽ có sự phối hợp rộng rãi hơn.
Phó Tổng thống JD Vance đã đến câu lạc bộ golf của Trump ở West Palm Beach và gặp ông vào ban ngày thứ Sáu để thảo luận về các cuộc tấn công. Nhưng ông đã rời đi trước khi cuộc tấn công bắt đầu, vì lo ngại rằng một đoàn xe di chuyển vào đêm khuya có thể đánh động Venezuela, một phát ngôn viên của Vance cho biết.
Đến ngày thứ Sáu, nhiệm vụ bắt đầu.
"Chúc may mắn và thượng lộ bình an", ông Trump nói với các lãnh đạo quân sự.
Ông Trump đã dành phần lớn đêm và sáng sớm để theo dõi diễn biến cuộc tấn công. Ít nhất 150 máy bay đã bay về phía Caracas từ 20 căn cứ khác nhau trên đất liền và trên biển. Hạm đội bao gồm máy bay ném bom, máy bay chiến đấu và các loại máy bay chuyên dụng về tình báo, trinh sát và giám sát, Caine cho biết. Phi hành đoàn có độ tuổi từ 20 đến 49.
Đến 1 giờ sáng thứ Bảy (giờ miền Đông), binh lính Mỹ đã đến khu phức hợp ở Caracas nơi ông Maduro đang ở. "Một pháo đài quân sự được phòng thủ kiên cố", ông Trump mô tả.
Lực lượng Delta đột nhập vào nơi ở và bắt giữ ông Maduro và vợ, bà Cilia Flores.
Tại cuộc họp báo, ông Trump kể lại cuộc điện thoại định mệnh và cho rằng ông Maduro đã sai lầm khi không nghe theo đề nghị của ông.
"Giờ đây, ông ấy ước gì đã làm vậy", ông Trump nói.
Theo NBC News
Link bài viết gốc
RSS