“Địa ngục trần gian” của cô gái 9X
VH- Công an TP Pleiku (Gia Lai) đã đưa bà Nguyễn Thị Hà (39 tuổi, tên thường gọi là Nga, tạm trú tại phường Thống Nhất, TP Pleiku) về nơi ở để tiến hành khám xét, tìm chứng cứ trong vụ “tra tấn” dã man cô gái 23 tuổi. Bà Hà được cho là nghi can trong vụ đánh đập chị Y Nhiêu (23 tuổi, trú xã Đăk Pet, huyện Đăk Glei, Kon Tum) mà Văn Hóa đã thông tin.
Chị Y Nhiêu đang điều trị với nhiều vết thương trên người
Chặt ngón tay, dùng đèn khò tra tấn
Nạn nhân Y Nhiêu đang được điều trị tại Bệnh viện huyện Đăk Glei (Kon Tum) với đa vết thương nhiễm trùng vùng ngực, bụng, tai, mu bàn tay trái. Chị cũng bị gãy hở 3 đốt ngón tay, gãy 3 chiếc răng, rạn mõm cùm vai trái và đặc biệt có di chứng thương tích toàn thân với nhiều vết sẹo và bỏng.
Ngoài những vết thương đã thành sẹo, trên cơ thể chị Nhiêu còn nhiều vết thương đang trong quá trình hoại tử. Theo các bác sĩ Bệnh viện Đăk Glei, hiện sức khỏe của bệnh nhân Y Nhiêu đã tạm thời ổn định, nhưng tinh thần vẫn còn hoảng loạn. Các vết thương ở tay và hai bên tai đang trong quá trình hoại tử cần phải điều trị lâu dài vì bị nhiễm trùng do không được điều trị kịp thời.
Theo lời kể của chị Y Nhiêu, năm 2014, chị từ Kon Tum xuống Gia Lai tìm việc. Đến tháng 3.2017, chị Nhiêu được bà Nguyễn Thị Hà kêu về phụ bán cà phê ở phường Thống Nhất (TP Pleiku). Trong khi làm thuê, bà Hà cho rằng chị Nhiêu có quan hệ bất chính với chồng mình nên thường xuyên đánh đập, tra tấn. Đầu tháng 6.2018, bà Hà lấy cớ chị Nhiêu trộm tiền của mình nên đánh đập chị dã man. “Tay trái em bị bà chủ ủi bàn là lên. Trên mặt thì vừa bị rạch dao lam, bị ủi bàn là và hơ sắt nóng. Bà Hà còn dùng búa, kìm bẻ răng và cắt tai em bằng kìm cắt kẽm...”, chị Y Nhiêu kể lại.
Nghi can Nguyễn Thị Hà
Khi Y Nhiêu có người yêu và mang thai tháng thứ 5 thì cũng là lúc chị bị bà Hà tra tấn khủng khiếp. Nhiêu liên tục bị đánh đập, đạp vào bụng. Trong cơn phê thuốc bà Hà nói rằng: “Nếu trong bụng mày là con của chồng tao thì tao giữ, còn không thì tao đập cho chết”. Trong một lần đi vào nhà vệ sinh, chị Y Nhiêu bỗng thấy đau bụng, sau đó chị sinh non cháu bé. Thấy vậy, bà Hà đã cùng nhân viên mang thai nhi đi chôn ở bãi đất trống gần nhà. Cũng theo chị Nhiêu, ngày 9.7, bà Hà đánh đập chị đến ngất xỉu. “Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm ở một bụi rậm ven đường”, chị Y Nhiêu kể.
Cuộc chạy trốn khỏi “địa ngục” của cô gái 9X
“Càng ngày bà Hà càng đánh em nhiều hơn, mỗi khi bà dùng ma túy xong là lôi em ra đánh không cần lý do nên em có ý định sẽ bỏ trốn. Có lần đang dọn dẹp ở ngoài sân, em định trốn nên đã cố chạy ra ngoài. Nhưng do chân chạy không được, chỉ đi cà nhắc một đoạn thì bị bắt lại”, Nhiêu kể.
Chập tối ngày 10.7, lợi dụng lúc đi đổ than, Nhiêu cố lấy hết sức lê từng bước giữa trời mưa tầm tã để chạy khỏi căn nhà của bà Hà. Y Nhiêu trốn vào nhà vệ sinh ở góc vườn rau, đợi đến khuya thì bò ra khỏi nhà vệ sinh rồi tiếp tục lê bước ra đường lớn của trung tâm thành phố Pleiku. “Khi đi xa nhà bà Hà gần 1km, em mệt quá nên chui vào một ống cống trốn và thiếp đi lúc nào không hay”, Y nhiêu nhớ lại.
Ngôi nhà nơi chị Y Nhiêu bị hành hạ nhiều tháng qua
Đến chiều 11.7, một phụ nữ nhìn thấy Nhiêu nằm lả trong ống cống nên mua nước, đồ ăn mang đến. Sau đó, ông Cao Văn Sơn (nhà ở phường Thống Nhất, TP Pleiku) đưa chị về nhà cho tắm rửa, chăm sóc. Theo Công an TP Pleiku, khoảng 1h sáng ngày 12.7, chị Y Nhiêu đến Công an phường Thống Nhất cầu cứu và tố cáo bị bà Nguyễn Thị Hà đánh đập, hành hạ nhiều tháng qua.
N h ậ n thông tin tố cáo, Công an TP Pleiku vào cuộc xác minh. Bà Nguyễn Thị Hà được mời lên làm việc, tại đây Công an phát hiện người phụ nữ này có biểu hiện ngáo đá. Sau khi đưa bà Hà đi kiểm tra, người phụ nữ này có kết quả dương tính với ma túy. Cơ quan chức năng đã đưa bà Hà đến Trung tâm tư vấn và cai nghiện để cách ly. “Bước đầu bà Hà thừa nhận đã dùng dao chặt ngón tay của chị Y Nhiêu. Nga (bà Hà) cho biết đã nhận chị Y Nhiêu vào làm phụ việc nhà nhưng sau đó có nghi chị trộm tiền, vàng nên đã đánh đập cô gái này”, lãnh đạo Công an TP Pleiku thông tin.
Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH Đào Ngọc Dung cũng vừa có ý kiến đến UBND tỉnh Gia Lai sớm điều tra, làm rõ sự việc cô gái bị hành hạ đã man. Đồng thời, yêu cầu Sở LĐ,TB&XH tỉnh Gia Lai có các biện pháp thăm hỏi, tạo điều kiện chăm sóc tốt nhất cho nạn nhân Y Nhiêu. |
UBND tỉnh Gia Lai vừa có công văn hỏa tốc chỉ đạo các lực lượng chức năng và Công an TP Pleiku tập trung điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của nghi can Hà tra tấn dã man chị Y Nhiêu. Đồng thời yêu cầu các cơ quan liên quan xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. |
M.ĐÀN - N.MINH