Sống lại thời khắc hào hùng của dân tộc qua chương trình “Ký ức Trường Sơn…”

QUANG ANH

VHO - Nhân kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Ký ức Trường Sơn…” vào 20h, ngày 27.4 tại Nhà hát Lớn Hà Nội với mong muốn đưa khán giả sống lại thời khắc hào hùng của dân tộc.

Sống lại thời khắc hào hùng của dân tộc qua chương trình “Ký ức Trường Sơn…” - ảnh 1
Sống lại thời khắc hào hùng của dân tộc qua chương trình “Ký ức Trường Sơn…”

Chương trình với những bài ca đi cùng năm tháng qua sự thể hiện của các nghệ sỹ đã từng đi qua mưa bom bão đạn trong chiến trường cùng các chiến sĩ: NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa, NSND Quang Thọ, NSND Trung Đức,… và các nghệ sĩ trẻ: NSND Quốc Hưng, NSND Phạm Phương Thảo, NSND Hồng Hạnh, NSUT Việt Hoàn, Viết Danh, Thái Thùy Linh, Bảo Yến (Sao Mai), Tiến Hưng, Trung Sỹ, Phúc Đại… cùng các nhóm: Thời Gian, Phương Nam,Tháng Tư và Đoàn Múa Đương đại và Ban nhạc Huyền Trung

NSND Trung Đức là ca sĩ hàng đầu của dòng nhạc đỏ. Tên tuổi NSND Trung Đức gắn với những bài hát đi cùng năm tháng như: Giai điệu Tổ quốc, Chào em cô gái Lam Hồng, Trên đỉnh Trường Sơn, Ta ra trận hôm nay, Chiếc gậy Trường Sơn, Chào sông Mã anh hùng...

Ngoài chất giọng cao, ấm và truyền cảm, NSND Trung Đức còn được biết đến với tư cách là một nhạc sĩ sáng tác với những ca khúc đã đi vào đời sống âm nhạc của lớp trẻ như: Em đi chùa Hương, Chân quê, Gọi em, Nhớ về hội Lim.

Suốt mấy chục năm cống hiến cho nghệ thuật, âm nhạc Việt Nam, NSND Trung Đức luôn muốn truyền tải cảm xúc hào hùng, khí thế, tình yêu quê hương đất nước qua những bài hát đi cùng năm tháng của dòng nhạc cách mạng.

Tham gia chương trình “Ký ức Trường Sơn…” lần này, NSND Trung Đức rất vui khi lại được đứng chung sân khấu với bạn diễn NSND Thu Hiền.

Sống lại thời khắc hào hùng của dân tộc qua chương trình “Ký ức Trường Sơn…” - ảnh 2

NSND Trung Đức thừa nhận những ca khúc viết về Trường Sơn có sự gắn bó và quan trọng trong sự nghiệp ca hát của ông. “Cuộc đời tôi cũng là người lính lái xe. Tôi đã hát cho rất nhiều anh em bộ đội ở dưới chiến hào, trên mặt đất. Lúc đó tôi chưa đi văn công chuyên nghiệp, chỉ là người hát nghiệp dư phục vụ anh em.

Lần này, trên sân khấu của Nhà hát Lớn tôi lại may mắn được song ca cùng người bạn diễn ăn ý – NSND Thu Hiền trong ca khúc Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây. Đây là ca khúc gắn đã với rất nhiều kỷ niệm của tôi với Thu Hiền. Giọng hát của chúng tôi luôn được hòa quyện vào nhau, nâng nhau lên, dạt dào tình cảm khiến bao thế hệ người Việt yêu mến”, NSND Trung Đức nói.

NSND Thu Hiền được xem như tượng đài của âm nhạc Việt Nam, đặc biệt ở dòng nhạc cách mạng, trữ tình, dân ca. Những ca khúc mà nữ nghệ thể hiện không chỉ chan chứa tình yêu quê hương đất nước mà còn truyền tải nguồn động lực tinh thần mạnh mẽ đến người nghe, bởi một thời đạn bom giọng hát ấy từng cất lên từ chiến trường đến phòng mổ để xoa dịu nỗi đau thể xác của các thương bệnh binh.

Với người nghệ sĩ này, tiếng hát cũng là một thứ vũ khí. Và tiếng hát ấy vừa cao vút, nội lực và đầy truyền cảm, vừa đủ mềm mỏng để lan tỏa tình yêu, nguồn động lực tinh thần vô cùng mạnh mẽ cho người lính, thậm chí vào thời khắc sinh tử của đời người.

NSND Thu Hiền nhớ lại: “Thu Hiền từng hát trong những hang mổ cho đồng đội đấy, không có thuốc mê mà chỉ bằng tiếng hát. Cứ “anh ơi, anh mở mắt nhìn em hát nè”, cứ hát như thế, từ bài này sang bài khác”.

Sống lại thời khắc hào hùng của dân tộc qua chương trình “Ký ức Trường Sơn…” - ảnh 3
NSND Quốc Hưng rất vui mừng khi được cất tiếng hát ngợi ca những anh hùng, liệt sĩ, những chiến sỹ đã chiến đấu bảo vệ quê hương đất nước

NSND Quốc Hưng sở hữu giọng bass (nam trầm) đặc biệt. Anh hiện là một trong những giọng opera hay nhất của âm nhạc Việt Nam. Khi được hỏi cảm xúc khi hát trong đêm nhạc “Ký ức Trường Sơn…”, NSND Quốc Hưng cho biết: "Cha tôi - người lính bộ đội Cụ Hồ, một trong những chiến sĩ tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hơn 10 năm chiến đấu tại mặt trận Khe Sanh, Quảng Trị.

Cha tôi may mắn hơn nhiều đồng đội vì sau đó ông được trở về với người thân dù thân thể không lành lặn. Nhưng khi tôi mới 13 tuổi, người thương binh vĩ đại nhất trong trái tim tôi đã mãi mãi rời xa gia đình.

Vì thế, được cất tiếng hát ngợi ca những anh hùng, liệt sĩ, những chiến sỹ đã chiến đấu bảo vệ quê hương đất nước trong dịp đặc biệt kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước với tôi là hát trong chính cảm xúc của mình, cho cha tôi, cho đồng đội của ông cho những anh Hùng đã chiến đấu bảo vệ tổ quốc", NSND Quốc Hưng bày tỏ.

Ca sĩ Thái Thùy Linh với tình yêu dành cho nhạc cách mạng từ khi còn nhỏ nên tinh thần "cách mạng", những bài hát cách mạng đã ngấm vào trong máu Thái Thùy Linh. “Những bài hát cách mạng không chỉ tả thực chiến tranh, mà còn mang trong nó một phần lịch sử, là truyền thống, là tình yêu, khát vọng…

Được tham gia chương trình lần này là niềm vinh dự và tự hào đối với tôi. Linh sẽ hát bằng cả trái tim mình.

Sống lại thời khắc hào hùng của dân tộc qua chương trình “Ký ức Trường Sơn…” - ảnh 4
Ca sĩ Thái Thùy Linh với tình yêu dành cho nhạc cách mạng từ khi còn nhỏ

Những ca khúc cách mạng hào hùng, những tác phẩm gắn liền với một thời kỳ oanh liệt sẽ được hát theo một phong cách mới để không chỉ là những thế hệ sinh trước 1975 mà nhiều thanh thiếu niên ngày nay vẫn yêu "những bài ca đi cùng năm tháng””, ca sĩ Thái Thùy Linh chia sẻ.