Đêm thơ “Tổ quốc bay lên”:
Những vần thơ “cất cánh” cùng dân tộc
VHO - Tối 12.2 tại Nhà hát Phạm Thị Trân (Ninh Bình), Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp Sở VHTT Ninh Bình tổ chức đêm thơ “Tổ quốc bay lên”. Chương trình nằm trong khuôn khổ Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 23, năm 2025. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự và đánh trống khai mạc đêm thơ.

Phát biểu khai mạc đêm thơ, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều cho biết, năm nay, Ngày thơ Việt Nam có chủ đề Tổ quốc bay lên, lấy cảm hứng từ câu thơ Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân trong tác phẩm Dáng đứng Việt Nam của nhà thơ Lê Anh Xuân.
"Chúng ta chọn tinh thần từ bài thơ của nhà thơ Lê Anh Xuân để bày tỏ sự tôn vinh và lòng biết ơn đối với tất cả những người con trên mảnh đất Việt Nam yêu quý đã dâng hiến trọn đời mình cho độc lập, tự do và thống nhất đất nước”, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cho biết thêm.

Tại đêm thơ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc cho biết, Ngày thơ Việt Nam được tổ chức lần đầu vào năm 2003, nhằm tôn vinh những giá trị tốt đẹp của thơ ca và những đóng góp của các nhà thơ đối với sự phát triển văn hóa dân tộc. Đây là ngày hội của những người hoạt động sáng tạo nghệ thuật.
Ngày thơ Việt Nam 2025 tổ chức trong bối cảnh cả nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc. Đây cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng như kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh…


Với hơn 120 phút, đêm thơ mang đến một không gian nghệ thuật đậm chất trữ tình, nơi những vần thơ vang lên đầy cảm xúc qua các tiết mục ngâm thơ đặc sắc. Những bài thơ không chỉ tái hiện vẻ đẹp của ngôn ngữ mà còn khơi gợi những tầng sâu ý nghĩa về lịch sử, đất nước và con người.
Có nhiều bài thơ đến từ các nhà thơ thuộc nhiều thế hệ như Nguyên Tiêu (Chủ tịch Hồ Chí Minh), Dục Thúy Sơn (Trương Hán Siêu), Dáng đứng Việt Nam (Lê Anh Xuân), Cổ vật (Bình Nguyên), Chúng con chiến đấu cho người sống mãi Việt Nam ơi (Nam Hà)…
Không chỉ là “sân chơi” của những “cây đại thụ” trong làng thi ca, đêm thơ còn ghi dấu sự xuất hiện của nhiều gương mặt trẻ, mang đến hơi thở tươi mới, giúp chương trình trở nên phong phú, đa dạng hơn. Chính sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại đã tạo nên sức hút riêng biệt, khiến người nghe dễ dàng hòa mình vào từng vần điệu.
Đặc biệt, đêm thơ để lại dấu ấn sâu sắc với phần trình bày song ngữ bài thơ Lời thơ tặng mẹ Nguyễn Thị Vẻ của nhà thơ cựu chiến binh Mỹ Bruce Weigl. Ông Bruce Weigl chia sẻ rằng, bài thơ này được viết từ những rung cảm chân thành trong những lần trở về mảnh đất từng in dấu chân ông thời chiến tranh.
Trong khuôn khổ Ngày thơ Việt Nam lần thứ 23, không gian triển lãm trưng bày poster của 20 nhà thơ Việt Nam tiêu biểu được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật cùng các bài thơ cổ và hiện đại về vùng đất Ninh Bình và những hình ảnh đẹp về cảnh sắc, nước non Ninh Bình,... đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem.