Concert "Việt Nam trong tôi":
Những tấm vé đầu tiên được trao đến tay khán giả
VHO - Sáng 20.8, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, đông đảo bạn trẻ xếp hàng dài chờ nhận vé tham gia concert đặc biệt “Việt Nam trong tôi” do Bộ VHTTDL chỉ đạo.
Concert Việt Nam trong tôi là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2.9.1945 – 2.9.2025), hướng đến tôn vinh những giá trị lịch sử, khẳng định tinh thần dân tộc và khơi dậy niềm tự hào trong mỗi người Việt.

Ngay từ sáng sớm, nhiều nhóm bạn trẻ đã có mặt để xếp hàng, chờ đợi khoảnh khắc cầm trên tay tấm vé miễn phí tham dự chương trình. Nhiều bạn đến cùng người thân, bạn bè để cùng nhau hưởng ứng không khí nhộn nhịp này.


Theo chia sẻ của Ban tổ chức, nhiều người có mặt từ 8h tối hôm trước. Dù phải đứng lâu ngoài trời nhưng nhiều người vẫn tràn đầy năng lượng, hào hứng để đến giờ nhận vé.
Có mặt tại Nhà hát Lớn từ 4h sáng, Mai Thị Linh (16 tuổi, Đông Anh, Hà Nội) chia sẻ: “Dù đã chuẩn bị tinh thần đến sớm để xếp hàng lấy vé, mình vẫn không ngờ lại đông đến vậy. Khi đến nơi, dòng người đã đứng chật kín cả khu vực. Mình rất háo hức chờ đến giờ nhận vé để cuối tuần được tham gia concert.
Đây không chỉ là sự kiện âm nhạc, mà còn là dịp để mình và các bạn trẻ cùng nhau thể hiện tình yêu với Tổ quốc, cùng hoà chung nhịp đập sôi nổi, tự hào và đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ”.



Cùng chung dòng cảm xúc háo hức chờ đón nhận vé concert, cô Nguyễn Thu Hằng (60 tuổi, Hà Nội) cũng có mặt từ sáng sớm và kiên nhẫn xếp hàng suốt hơn 5 tiếng để nhận vé.
Dù đã có tuổi, cô vẫn không ngần ngại hoà vào dòng người đông đúc, đa phần là các bạn trẻ, với gương mặt rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết.
“Không khí đông vui, náo nức làm tôi thấy như trẻ lại. Nhìn thấy từng đoàn bạn trẻ đến từ khắp nơi, không ngại dậy sớm, đứng chờ hàng giờ đồng hồ chỉ để có tấm vé tham dự một sự kiện mang đậm tinh thần dân tộc, tôi thực sự cảm động", cô Nguyễn Thu Hằng bày tỏ.

Theo Ban tổ chức, quy trình phát vé được triển khai chặt chẽ, minh bạch. Người nhận vé xuất trình Căn cước công dân (CCCD) bản gốc, sau đó quét mã QR để xác thực.
Khoảnh khắc sau khi nhận vé, ai nấy đều rạng rỡ, tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm để lưu lại trải nghiệm đáng nhớ.
Concert Việt Nam trong tôi hứa hẹn không chỉ mang lại những giây phút thăng hoa nghệ thuật, mà còn là nơi khán giả, đặc biệt là giới trẻ, cùng nhau sẻ chia niềm tự hào, tình yêu với đất nước trong dịp kỷ niệm trọng đại này.