Nhạc sĩ Lưu Minh Quang Ngọc ra mắt dự án âm nhạc “Việt Nam mình đẹp lắm”

PHAN HIẾU

VHO - Dự án âm nhạc “Việt Nam mình đẹp lắm” do ca sĩ, nhạc sĩ Lưu Minh Quang Ngọc khởi xướng và sáng tác chính thức ra mắt, đánh dấu cột mốc 15 năm trở lại sau Bài hát Việt.

Nhạc sĩ Lưu Minh Quang Ngọc ra mắt dự án âm nhạc “Việt Nam mình đẹp lắm” - ảnh 1
Ca sĩ, nhạc sĩ Lưu Minh Quang Ngọc trình bày ca khúc “Việt Nam mình đẹp lắm” với phần 1 “Gió đại ngàn thổi qua miền đất võ”

Tối 29.3, tại Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai, ca sĩ, nhạc sĩ Lưu Minh Quang Ngọc ra mắt dự án âm nhạc “Việt Nam mình đẹp lắm” với phần 1 “Gió đại ngàn thổi qua miền đất võ”, do chính anh cùng những người bạn thể hiện. Tham gia sự kiện có lãnh đạo Sở VHTTDL Gia Lai; các nhạc sĩ, NSƯT, nghệ nhân.

Dự án “Việt Nam mình đẹp lắm” là hành trình khắc họa sinh động cuộc sống, con người và văn hóa vùng miền bằng âm nhạc, khởi đầu từ quê hương Gia Lai đến những nơi mà Lưu Minh Quang Ngọc có cơ hội đặt chân tới, được tác giả và những người bạn cùng nhau kể qua các giai điệu đẹp.

Không đặt ra một con số cụ thể về số lượng bài hát lẫn thời hạn, nhạc sĩ chọn sáng tác theo cảm hứng. Chừng nào anh còn sức khỏe, còn được đi, còn rung động, thì hành trình “Việt Nam mình đẹp lắm” còn tiếp nối.

Dự án “Việt Nam mình đẹp lắm” có thành 7 phần, tương ứng 7 vùng miền văn hóa với sự đồng hành của các nghệ sĩ địa phương. “Đây vừa là bạn, vừa là hướng dẫn viên, cùng tác giả kể câu chuyện về con người qua âm nhạc”, nhạc sĩ thông tin.

Nhạc sĩ Lưu Minh Quang Ngọc ra mắt dự án âm nhạc “Việt Nam mình đẹp lắm” - ảnh 2
Nhạc sĩ Lưu Minh Quang Ngọc (ngồi giữa) cùng ê kip thực hiện dự án âm nhạc “Việt Nam mình đẹp lắm”

Dự án âm nhạc cũng cho biết cụ thể 7 vùng miền do nhạc sĩ thực hiện: vùng Đông Bắc - Tây Bắc, nơi tình yêu bố mẹ tác giả bắt đầu, chính tác giả là người đại diện; Đồng Bằng sông Hồng đồng hành bởi ca sĩ Phương Nhung; Bắc Trung Bộ đồng hành bởi ca sĩ Như Hải Yến; Duyên Hải Miền Trung với nghệ sĩ tuồng Bạch Lan; Vùng Tây Nguyên là Chị Tướng Hải Hậu; Vùng Đông Nam Bộ với sự đồng hành của Chí Kiên và Tây Nam Bộ là ca sĩ Tánh Linh.

Đặc biệt, tác phẩm bày tỏ khao khát được gìn giữ nghệ thuật tuồng cổ Bình Định với tiếng trống Tây Sơn hào hùng, tiếng kèn bầu réo rắt ăn sâu vào tiềm thức, được nuôi dưỡng từ ký ức tuổi thơ theo cách riêng của Lưu Minh Quang Ngọc. Tình cảm đó được biểu hiện bằng lời ca, tiếng hát, khéo léo kết hợp âm hưởng tuồng vào âm nhạc đương đại.

Mỗi tác phẩm trong “Việt Nam mình đẹp lắm” không chỉ là một sản phẩm âm nhạc, mà còn là một câu chuyện thực tế mang màu sắc, cảm xúc và một thông điệp độc bản từ chính hành trình đi khắp Việt Nam của Lưu Minh Quang Ngọc.

Dự án chọn cách đào sâu từng lát cắt rất cụ thể một vùng đất, một con người, một ký ức, kết hợp với các nghệ sĩ, "hướng dẫn viên" bản địa để xây dựng tác phẩm... từ đó tạo trải nghiệm chân thật và gần gũi hơn với khán giả.

Nhạc sĩ Lưu Minh Quang Ngọc ra mắt dự án âm nhạc “Việt Nam mình đẹp lắm” - ảnh 3
Buổi ra mắt dự án âm nhạc “Việt Nam mình đẹp lắm” đã thu hút đông đảo khán giả

Tại buổi ra mắt dự án âm nhạc, nhạc sĩ Lưu Minh Quang Ngọc chia sẻ: “Quê tôi ở Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) một vùng đất vừa có biển, vừa có núi, vừa có bề dày văn hóa với một nét rất riêng, giao thoa giữa chất “đất võ, trời văn”, con người nơi đây sống tình cảm, chân chất và rất kiên cường.

Tuổi thơ của tôi gắn liền bên chiếc đài radio nhỏ. Qua sóng phát thanh, tôi được nghe những câu tuồng, bài chòi, những giai điệu dân ca mộc mạc mà thấm vào lúc nào không hay. Chính những điều đó đã nuôi dưỡng tôi từ nhỏ, ảnh hưởng rất lớn đến con người và âm nhạc của tôi sau này. Trải nghiệm đó giúp tôi không chỉ yêu âm nhạc, mà còn khát khao gìn giữ và kể lại những giá trị truyền thống bằng cách của riêng mình.

Khi khám phá khắp Việt Nam, trên mỗi nẻo đường dừng bước, hễ được nghe, được chạm vào những nét đẹp văn hóa truyền thống, tôi lại cất giữ tất cả bằng ngôn ngữ âm nhạc. Gom nhặt từng cảnh sắc, thanh âm và tình người, càng tìm hiểu sâu hơn tôi càng xuýt xoa “Việt Nam mình đẹp lắm!”.