Nhà nghiên cứu âm nhạc Đặng Hoành Loan qua đời
VHO - PGS.TS Đặng Hoành Loan nguyên Phó Viện trưởng Viện Âm nhạc Việt Nam (Bộ VHTTDL) đã qua đời sáng nay (3.6) do bệnh nặng, tuổi cao.
Theo hồ sơ của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, nhà nghiên cứu Đặng Hoành Loan sinh năm 1943 tại Hà Tây.
Từ năm 1959- 1963, ông học và tốt nghiệp Khoa Nhạc cụ dân tộc Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam).

Từ năm 1964- 1975, ông chỉ huy Dàn nhạc Đoàn ca kịch Liên khu V.
Từ năm 1976, ông là cán bộ nghiên cứu, sưu tầm của Viện Âm nhạc.
Từ 1996, ông làm Phó Viện trưởng Viện Âm nhạc cho tới khi về hưu.
Ông là một nhà nghiên cứu âm nhạc tiêu biểu của Việt Nam với những đóng góp hiệu quả cho việc hoàn thành hồ sơ di sản Ca trù và hát Xoan là Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp, sau này Di sản hát Xoan trở thành Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Các công trình nghiên cứu âm nhạc tiêu biểu của ông còn có: Tìm hiểu cấu trúc âm nhạc trong lớp tuồng Võ Tam Tư, Một phác thảo về âm nhạc dân gian và cổ truyền Quảng Trị, Phát triển âm nhạc truyền thống: mục tiêu, kết quả và những tồn tại, Phát triển âm nhạc truyền thống- ý nghĩa văn hóa và thành tựu nghệ thuật, Đặc khảo Ca trù Việt Nam, Cồng chiêng Tây Nguyên- không mà có…
Ông còn tham gia nhiều hoạt động âm nhạc khác, đặc biệt là sáng tác nhạc hòa tấu và nhạc hát.
Trước sự ra đi của ông, nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa chia sẻ trên facebook cá nhân: "Sáng nay cháu Bàng hoàng nghe tin chú đã ra đi mà buồn quá chú ạ.
Mới mấy tháng trước chú còn tận tình nhắn tin gửi sách mới xuất bản của chú cho cháu và Quang Long, bọn cháu cũng đã hẹn nhiều lần để đến thăm chú, xong rồi mỗi người một việc cuốn đi mà chúng cháu chưa kịp thăm thì chú đã đi.
Đối với cháu chú luôn giống một người cha, người chú tình cảm và bao dung nhất... Không có chú định hướng đầu tiên sẽ không có cháu ngày hôm nay khi mà một cô bé sinh viên năm thứ 2 xin đến cộng tác với Viện Âm nhạc để bóc tách lời và ký âm những bản nhạc trong kho tư liệu của Viện và chú đã đón nhận cháu ngay từ ngày đầu như thế để rồi cháu gắn bó với chú và Viện với nhiều những chuyến đi, những kỷ niệm yêu thương và đặc biệt là chuyên môn
Sau này khi cháu chuyển công tác sang làm mảng truyền hình thì những gì khó nhất cháu vẫn phải nhờ đến chú, và những chương trình có chú tham gia giúp và tư vấn đều có giá trị với khán giả.
Tận sau này chú vẫn luôn dõi theo và động viên cháu trong công việc. Cháu mong chú sớm siêu thoát về miền mây trắng thật thong dong và thanh thản nhé ạ. Cháu luôn nhớ chú ạ".