Nguyễn Khánh Ly tri ân các Anh hùng liệt sĩ trong liveshow 20 năm ca hát
VHO - Tối 24.7, tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội), Tiến sĩ, ca sĩ Nguyễn Khánh Ly thực hiện liveshow “Khát vọng tình yêu”, đánh dấu 20 năm hoạt động nghệ thuật. Chương trình cũng là lời tri ân mà nữ ca sĩ cùng ê-kíp thành kính gửi tới các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026).

Trong gần ba giờ đồng hồ, khán giả được dẫn dắt qua nhiều cung bậc cảm xúc với những ca khúc về quê hương, người lính, chiến tranh, hòa bình và tình yêu, đan xen với những lát cắt về hành trình hai thập kỷ gắn bó cùng âm nhạc của Nguyễn Khánh Ly.
Khán phòng Nhà hát Âu Cơ chật kín khán giả. Xen kẽ giữa các phần biểu diễn là những phóng sự ngắn cùng lời chia sẻ của thầy cô, đồng nghiệp, người thân và bạn bè, tái hiện những dấu mốc đáng nhớ trên hành trình nghệ thuật của nữ ca sĩ.
Đêm diễn được chia thành ba chương: Ký ức dòng sông, Chiến tranh và hòa bình và Khát vọng tình yêu, khắc họa hành trình từ cội nguồn, lòng biết ơn đến khát vọng sống và cống hiến.
Đồng hành cùng Nguyễn Khánh Ly là dàn nhạc bán cổ điển gần 30 nhạc công, nhóm hợp xướng, tốp bè và nhóm múa, tạo nên không gian âm nhạc giàu cảm xúc và được đầu tư công phu.
Chương trình do Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Quốc gia Việt Nam tổ chức với sự tham gia của ê-kíp giàu kinh nghiệm.
NSND Quang Vinh đảm nhận vai trò Cố vấn nghệ thuật kiêm Giám đốc âm nhạc, NSƯT Trường Bắc là Tổng đạo diễn và NSƯT Tố Nga giữ vai trò Giám đốc sản xuất.
Đêm nhạc còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như NSND Quang Thọ, Lê Anh Dũng, Minh Chuyên, Khắc Hòa, nhóm Dòng Thời Gian và Nguyễn Thụy Hải Anh - học trò của Nguyễn Khánh Ly, giải Nhất Tiếng hát Hà Nội 2025.

Qua liveshow, Nguyễn Khánh Ly cho thấy sự trưởng thành sau 20 năm hoạt động nghệ thuật. Dấu ấn của nữ ca sĩ không chỉ ở nền tảng chuyên môn của một Tiến sĩ thanh nhạc mà còn ở khả năng dung hòa giữa kỹ thuật và cảm xúc.
Dù thể hiện những ca khúc nhạc Nga, các tác phẩm về người lính hay thử sức với bản phối hiện đại như Tái sinh, cô vẫn giữ được chất giọng nội lực, cách xử lý tinh tế và sự chân thành trong từng phần trình diễn.
Sự đầu tư về hình ảnh sân khấu, phục trang và dàn dựng cũng góp phần khắc họa chân dung một nghệ sĩ luôn nghiêm túc với nghề và không ngừng hoàn thiện bản thân.
Nếu chương cuối là bức tranh về hành trình vượt qua thử thách để làm mới chính mình thì hai chương đầu lại mang đậm tinh thần tri ân.
Mở đầu bằng Ký ức dòng sông và Đôi bờ, Nguyễn Khánh Ly đưa khán giả trở về với cội nguồn, nơi hình tượng dòng sông trở thành biểu tượng của mẹ, quê hương và những bước chân đầu tiên trên con đường nghệ thuật.

Chính tại đây, nữ ca sĩ chia sẻ niềm hạnh phúc khi lần đầu thực hiện liveshow cá nhân sau 20 năm ca hát, đồng thời lý giải việc lựa chọn tổ chức chương trình vào tháng 7 như một lời tri ân gửi tới các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh nhân dịp 27.7, cũng như lời cảm ơn dành cho thầy cô, gia đình, đồng nghiệp, bạn bè và khán giả đã đồng hành cùng mình.
Ở chương mở đầu, Nguyễn Khánh Ly dành những phút lắng đọng để tưởng nhớ cố NSND Trung Kiên - người thầy có ảnh hưởng sâu sắc đến con đường nghệ thuật của mình. Cô chia sẻ chính quãng thời gian học tập dưới sự dìu dắt của thầy đã nuôi dưỡng tình yêu với dòng nhạc Nga.
Ngay sau đó, Nguyễn Khánh Ly trình bày Còn mãi với non sông (nhạc Phạm Phương Thảo, thơ Khánh Dương).
Nhà thơ Khánh Dương cho biết, bài thơ Còn mãi với non sông được ông sáng tác sau chuyến đi thực tế tại Quảng Trị, khi lắng nghe nhiều câu chuyện xúc động về sự hy sinh của các thế hệ đi trước.
Theo ông, giọng hát của Nguyễn Khánh Ly đã truyền tải rõ tình yêu quê hương, đất nước và lòng tri ân đối với những người đã ngã xuống vì độc lập dân tộc.

Thông điệp ấy được đẩy lên cao trào ở chương Chiến tranh và hòa bình. Không chỉ tái hiện hình ảnh người lính qua các ca khúc Dòng sông phẳng lặng, Những người lính sang sông, Đêm nay anh ở đâu, Đồng đội... chương trình còn khắc họa khát vọng hòa bình và nhắc nhớ về sự bình yên hôm nay được đánh đổi bằng biết bao hi sinh.
Những tiết mục của nhóm Dòng Thời Gian, Khắc Hòa và NSND Quang Thọ nối tiếp nhau tạo nên mạch cảm xúc xuyên suốt, đưa khán giả lắng lại trước những ký ức về chiến tranh và những con người đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc.
Một trong những điểm nhấn xúc động nhất của đêm nhạc là màn song ca Miền xa thẳm giữa NSND Quang Thọ và Nguyễn Khánh Ly.
Đây không chỉ là lần đầu hai thầy trò cùng đứng chung sân khấu với ca khúc này mà còn là món quà tri ân dành cho người thầy đã dìu dắt nữ ca sĩ trên con đường nghệ thuật.
Ngay trên sân khấu, Nguyễn Khánh Ly đã trao hoa và gửi lời cảm ơn tới NSND Quang Thọ cùng các thầy cô có mặt trong khán phòng.

Khoảnh khắc ấy khép lại chương Chiến tranh và hòa bình bằng thông điệp về lòng biết ơn và sự tiếp nối giữa các thế hệ nghệ sĩ.
Ở chương cuối, Khát vọng tình yêu, Nguyễn Khánh Ly mang đến hình ảnh trẻ trung và giàu năng lượng hơn với những lựa chọn âm nhạc mới.
Nữ ca sĩ nghẹn ngào nhìn lại chặng đường 20 năm với nhiều thử thách, bật khóc khi gửi lời tri ân tới cha mẹ, chồng, gia đình, thầy cô, đồng nghiệp và đặc biệt là khán giả - những người đã tiếp thêm sức mạnh để cô bền bỉ theo đuổi đam mê.
Khép lại đêm diễn bằng ca khúc Tái sinh, Nguyễn Khánh Ly như khẳng định một tinh thần không ngừng đổi mới sau hai thập kỷ ca hát.


Nhưng trên tất cả, Khát vọng tình yêu không chỉ là dấu mốc nghề nghiệp của một nghệ sĩ mà còn là đêm nhạc của lòng biết ơn, của sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc và những con người đã đồng hành, nâng đỡ cô trên hành trình nghệ thuật suốt 20 năm qua.

RSS