Ngọt ngào khúc hát quê hương về Quảng Ngãi mới

NHƯ ĐỒNG

VHO – Hiện đang công tác tại TP Hồ Chí Minh, cô giáo Phạm Thị Như Thủy (nghệ danh Như Thủy Phạm, 45 tuổi) đã có những sáng tác chủ đề về quê hương, con người Quảng Ngãi, mảnh đất nuôi dưỡng mạch nguồn cảm xúc làm nên những bản tình ca ngọt ngào, sâu lắng.

Ngọt ngào khúc hát quê hương về Quảng Ngãi mới - ảnh 1
Tác giả ca khúc “Về Quảng Ngãi cùng em”

Ca khúc “Về Quảng Ngãi cùng em” với giai điệu nhẹ nhàng, tươi trẻ về một vùng đất với biển xanh, nắng vàng, cát trắng và rừng thông Măng Đen được cô giáo Như Thủy nảy lên ý tưởng và thực hiện hoàn thiện trau chuốt rất kỹ ngôn từ, giai điệu, sửa đi, sửa lại cho đến khi vừa ý trong thời gian 1 tuần.

Chia sẻ về ra đời của ca khúc này, cô Thủy chia sẻ: “Năm 2024 tôi cùng gia đình có dịp về quê có chuyến tham quan, trải nghiệm đáng nhớ ở đặc khu Lý Sơn, khu du lịch sinh thái Măng Đen cùng một số điểm nổi tiếng ở Quảng Ngãi. Tôi cảm thấy quê mình quá đẹp, thật sự vỡ òa cảm xúc.

Sau khi có thông tin về sáp nhập đơn vị hành chính giữa Quảng Ngãi (cũ) và Kon Tum (cũ) tôi đã lên ý tưởng và hoàn thành ca khúc này vào ngày 25.6.2025”.

Ngọt ngào khúc hát quê hương về Quảng Ngãi mới - ảnh 2
Giai điệu ca khúc "Về Quảng Ngãi cùng em"

“Đây dòng sông Trà nghiêng mình trong nắng hạ, kia Lý Sơn tàu vượt sóng khơi xa. Quảng Ngãi quê ta nay thêm xanh màu lá, rừng thông reo vi vút gió Măng Đen…”. Những ca từ giản dị, mộc mạc, sát với thực tế nhưng đầy cảm xúc giới thiệu điểm đến của Quảng Ngãi mới.

Trước đó, cô Thủy đã có một số sáng tác như: Tịnh Hòa quê hương tôi, Đức Linh quê mình, Đà Lạt chiều nhớ em, Mầm non nghề giáo tôi yêu, Trường xưa, Cành hoa trắng cho anh, Đặng Trần Côn ngày mới…

Để sáng tác bài hát về Quảng Ngãi và được mọi người đón nhận không phải là chuyện dễ dàng, vì đã có rất nhiều nhạc sĩ sáng tác ca khúc về Quảng Ngãi. Bây giờ, nếu tôi đi trên con đường mà các nhạc sĩ nổi tiếng đã từng đi, trong khi mình thuộc thế hệ đàn em, đàn cháu thì phải tìm cho mình một điểm riêng.

“Tình yêu và nỗi nhớ quê hương trong tôi không chỉ là cảm hứng sáng tác, mà còn là sợi chỉ góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần. Xin đừng gọi tôi là nhạc sĩ hay nhà thơ. Tôi là người không rành về nhạc, không giỏi về thơ, vì thế các bài thơ của tôi được phổ nhạc, hay các ca khúc tôi đã viết chỉ là được viết ra từ mạch cảm xúc, có giai điệu”, cô Thủy nói.

Ngọt ngào khúc hát quê hương về Quảng Ngãi mới - ảnh 3
Cô giáo Phạm Thị Như Thủy ghi lại khoảnh khắc nơi cuối dòng sông Trà Khúc trong một lần về quê Quảng Ngãi

“Về Quảng Ngãi cùng em” không chỉ là một sáng tác âm nhạc. Đó là nhịp cầu cảm xúc, là bản hòa ca của quá khứ – hiện tại – tương lai, là món quà ý nghĩa dành tặng quê hương trong một giai đoạn chuyển mình lịch sử. Và hơn hết, đó là lời khẳng định đầy tin yêu: Quảng Ngãi – một miền quê đang vươn mình trỗi dậy với sức mạnh, khí thế mới.

Là người thích di chuyển, cô giáo Phạm Thị Như Thủy không nhớ đã thực hiện bao nhiêu chương trình thiện nguyện về với quê hương. Biết nơi nào cần giúp đỡ, cô đã kết nối hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, những học sinh nghèo vượt lên nghịch cảnh.

Trong thời điểm đại dịch Covid 19, năm 2021 cô Thủy đã đứng ra sáng lập Hội đồng hương xã Tịnh Hòa (cũ), nay là xã Đông Sơn để kết nối những tấm lòng, hỗ trợ giúp đỡ bà con trong tâm dịch và đến nay Hội vẫn phát triển rất tốt, nhận được sự tin tưởng của chính quyền và bà con địa phương.

“Niềm vui, hạnh phúc của những người làm thiện nguyện không nằm ở việc bạn mang đến cho người được nhận cái gì mà ở chỗ nhìn thấy họ trân trọng, đón nhận món quà của mình bằng tất cả sự trân quý”, cô Thủy xúc động chia sẻ.

Nhạc sĩ Trần Xuân Tiên, Nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi nhận xét: “Bài hát có giai điệu đẹp, cuốn người nghe vào những cảm xúc chân thực. Tác giả đưa một số địa danh của tỉnh Quảng Ngãi (mới) vào ca khúc một cách tự nhiên, đằm thắm, không khiên cưỡng. Tôi tin rằng, ca khúc “Về Quảng Ngãi cùng em” sẽ góp phần ý nghĩa trong phong trào ca hát của công chúng yêu nhạc tỉnh nhà”.