Nghệ thuật tỏa sáng cùng tình yêu và phái đẹp
VHO - Vào dịp lễ Tình nhân Valentine (14.2) và Ngày Quốc tế Phụ nữ (8.3), hầu hết các sân khấu, nhà hát đều hướng đến hai sự kiện đặc biệt này. Tại Thủ đô Hà Nội, không khí sôi động và khởi sắc với hàng loạt chương trình nghệ thuật hấp dẫn phục vụ khán giả...

Valentine và ngày 8.3 là những dịp đặc biệt để tôn vinh tình yêu và phụ nữ trên toàn thế giới. Nhằm đáp ứng nhu cầu của công chúng, các nhà hát và đơn vị nghệ thuật sân khấu đã khởi động chiến dịch quảng bá từ rất sớm.
Nhà hát Kịch Việt Nam là một trong những đơn vị đi đầu khi trình làng hai chương trình nghệ thuật đặc biệt: Xuân 25 - Valentine Đỏ và Điểm hẹn 8.3. Với Xuân 25 - Valentine Đỏ, vở diễn chủ đạo là Người tốt nhà số 5 sẽ được biểu diễn vào các ngày 14, 15 và 22.2; còn Điểm hẹn 8.3 sẽ mang đến ba vở diễn: Kiều, Người tốt nhà số 5 và Người trong cõi nhớ vào các ngày 1.3, 8.3 và 15.3 tại sân khấu của Nhà hát. Người trong cõi nhớ cũng sẽ có một buổi diễn đặc biệt vào tối 16.3 tại Trung tâm Văn hóa Thành phố Hà Nội.

Dịp Quốc tế Phụ nữ 8.3 năm nay, không khí văn hóa nghệ thuật càng thêm phần rộn ràng với loạt chương trình sân khấu và ca múa nhạc đặc sắc. Đặc biệt, vào tối 8.3, Nhà hát Cải lương Việt Nam sẽ trình diễn vở Cành khế ngọt tại 22 Hàng Buồm, mang đến cách dàn dựng độc đáo, hòa quyện giữa những giá trị truyền thống của nghệ thuật cải lương Việt Nam với những yếu tố sáng tạo và hiện đại của sân khấu phương Tây.
Cùng ngày, Nhà hát Tuổi Trẻ mang đến vở Chuyện phố thời bao cấp, tái hiện bức tranh Hà Nội tem phiếu qua những giai điệu âm nhạc đầy hoài niệm. Vở diễn như một chuyến hành trình ngược thời gian, đưa khán giả quay về miền ký ức, nơi những giá trị xưa cũ vẫn luôn hiện hữu trong trái tim của bao thế hệ người dân Thủ đô, lan tỏa tình yêu và sự trân trọng đối với Hà Nội một thời.

Bên cạnh đó, sân khấu Lệ Ngọc vẫn bền bỉ duy trì các buổi diễn xuyên suốt từ đầu xuân đến tận dịp 14.2 và 8.3 với ba tác phẩm: Lá đơn thứ 72, Lôi Vũ và Thị Nở - Chí Phèo. Những tác phẩm này không chỉ mang lại những giờ phút thư giãn mà còn tạo cơ hội cho khán giả hồi tưởng về những giá trị văn hóa dân tộc, làm sống lại những nhân vật huyền thoại trong kho tàng văn học Việt Nam.
Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam đặc biệt tổ chức chương trình Gửi người tôi yêu vào tối 7.3 tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ, với thông điệp đầy sâu sắc dành tặng Mẹ. Một tấm vé xem ca nhạc, tưởng chừng là món quà giản dị, nhưng lại trở thành cơ hội quý giá để những người mẹ được giao lưu với các nghệ sĩ nổi tiếng và thỏa mãn những khát khao riêng của bản thân.

Liên đoàn Xiếc Việt Nam kiên trì xây dựng thương hiệu Những cánh hồng bay, một chương trình đặc biệt tôn vinh nữ nghệ sĩ xiếc tài năng, sẽ tiếp tục được tổ chức tại Rạp xiếc Trung ương. Những cánh hồng bay 2025 sẽ vinh danh các “công chúa xiếc” đã xuất sắc giành được nhiều giải thưởng danh giá tại các liên hoan trong và ngoài nước, khẳng định tài năng và cống hiến của họ trong lĩnh vực nghệ thuật xiếc.
Có thể nói, các chương trình này không chỉ ý nghĩa khi được tổ chức vào dịp lễ, mà còn thể hiện sự đầu tư công phu từ những tên tuổi đạo diễn, ê kíp, diễn viên và ca sĩ sáng giá, hứa hẹn sẽ mang đến những sản phẩm chất lượng, góp phần nâng cao thẩm mỹ nghệ thuật cho công chúng trong mùa Valentine và Quốc tế Phụ nữ 2025.