Nghệ sĩ tự hào được kể chuyện lịch sử trong chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm ngành Văn hóa
VHO - Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành Văn hóa, chương trình “80 năm vinh quang, tự hào – Văn hóa đồng hành cùng dân tộc” đã trở thành nơi để các nghệ sĩ thế hệ hôm nay bày tỏ tình cảm và trách nhiệm với lịch sử.

Ca sĩ Anh Thơ, nghệ sĩ Trịnh Minh Hiền và ca sĩ Phúc Đại đều chia sẻ rằng, mỗi tiết mục biểu diễn không chỉ đơn thuần là âm nhạc, mà còn là lời tri ân lịch sử, là sự tiếp nối khát vọng cống hiến để văn hóa tiếp tục đồng hành cùng đất nước trên chặng đường mới.
Ca sĩ Anh Thơ: Mỗi giai điệu là một lời tri ân lịch sử
Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào khi được mời tham gia chương trình nghệ thuật đặc biệt 80 năm vinh quang, tự hào – Văn hóa đồng hành cùng dân tộc, nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành Văn hóa và cũng đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Với tôi, đây không chỉ là một chương trình biểu diễn, mà còn là dịp để mỗi văn nghệ sĩ được sống lại những trang sử hào hùng của dân tộc, cảm nhận sâu sắc vai trò của văn hóa như nền tảng tinh thần, động lực phát triển và sức mạnh nội sinh của đất nước.
Trong chương trình này, Anh Thơ sẽ thể hiện ca khúc Bài ca năm tấn – sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, một tác phẩm đã vang lên đầy khí thế trong những năm kháng chiến chống Mỹ.

Bài hát ca ngợi thành tích năng suất lúa 5 tấn/ha, niềm tự hào của nông dân Việt Nam, đặc biệt ở Thái Bình, đồng thời khích lệ tinh thần lao động hăng say, góp sức cho hậu phương miền Bắc chi viện cho tiền tuyến miền Nam.
Với Anh Thơ, việc được cất lên những giai điệu ấy không chỉ là biểu diễn, mà còn là cách để Anh thơ tri ân thế hệ cha anh đã hy sinh, lao động và chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Trong sự nghiệp của mình, tôi đã hát ở nhiều chương trình lớn, nhưng lần này là một cảm xúc rất khác. Hát trong dịp kỷ niệm 80 năm ngành Văn hóa là hát bằng tất cả niềm tự hào và biết ơn, vì văn hóa luôn đồng hành cùng dân tộc trên mọi chặng đường, từ chiến tranh đến hòa bình, từ gian khó đến phát triển.
Nghệ sĩ Trịnh Minh Hiền: 80 năm, văn hóa luôn tiên phong trong sự nghiệp dựng xây đất nước
Có thể nói, trong suốt chặng đường 80 năm qua, ngành Văn hóa luôn đóng một vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng ta từ rất sớm đã khẳng định văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần, mà còn là động lực phát triển đất nước.
Những hoạt động văn hóa, nghệ thuật cùng với sự cống hiến của nhiều thế hệ văn nghệ sĩ đã góp phần tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn – một “ngọn lửa” hun đúc ý chí kiên cường của dân tộc, góp phần làm nên những chiến thắng vang dội trong lịch sử.
Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt lần này, với sự chọn lọc kỹ lưỡng về nội dung và chuyên môn, cũng chính là lời khẳng định về vai trò tiên phong và trách nhiệm định hướng của ngành Văn hóa trong giai đoạn mới.
Theo tôi, việc kể câu chuyện lịch sử bằng ngôn ngữ nghệ thuật là một cách truyền tải vừa giàu cảm xúc, vừa gần gũi với công chúng.
Lịch sử 80 năm dựng xây và bảo vệ nền độc lập dân tộc là một hành trình hào hùng, nhưng khi được tái hiện bằng âm nhạc, sân khấu và hình tượng nghệ thuật, nó sẽ trở nên dễ tiếp nhận, dễ khắc sâu hơn trong lòng khán giả.
Những mạch nguồn cảm xúc mà chương trình chính luận nghệ thuật mang lại không chỉ tái hiện lịch sử, mà còn nâng tầm giá trị của nó, khơi gợi niềm tự hào và lan tỏa sức mạnh tinh thần đến thế hệ hôm nay và mai sau.
Vinh dự được biểu diễn tác phẩm hòa tấu Tự Nguyện của nhạc sĩ Trương Quốc Khánh cùng nhóm Tứ tấu dây trong chương trình 80 năm vinh quang, tự hào – Văn hóa đồng hành cùng dân tộc, tôi càng ý thức hơn trách nhiệm của mình.

Từ nhiều tuần nay, chúng tôi đã tập luyện và thu âm kỹ lưỡng, dành trọn tâm huyết để gửi hồn vào từng giai điệu đã đi cùng lịch sử.
Tôi tin rằng bằng sự chuẩn bị nghiêm túc và lòng nhiệt huyết, chúng tôi sẽ mang đến cho khán giả những khoảnh khắc lắng đọng, góp phần làm nên thành công của chương trình nghệ thuật đặc biệt và lan tỏa tinh thần yêu nước sâu sắc đến cộng đồng.
Ca sĩ Phúc Đại: 80 năm, hành trình đầy tự hào
Nhận được lời mời tham gia chương trình 80 năm vinh quang, tự hào – Văn hóa đồng hành cùng dân tộc, tôi cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào. Với mỗi nghệ sĩ, đây là dịp đặc biệt để tri ân các thế hệ làm công tác văn hóa đã bền bỉ cống hiến, sáng tạo suốt 8 thập kỷ qua.
Ngành Văn hóa đã luôn đồng hành cùng đất nước trong mọi bước thăng trầm, từ những năm tháng kháng chiến gian khổ đến công cuộc đổi mới, hội nhập hôm nay. Văn hóa không chỉ là sức mạnh mềm mà còn là nền tảng tinh thần, là động lực giúp gìn giữ bản sắc và xây dựng một xã hội tiến bộ, nhân văn.
Dấu ấn của ngành Văn hóa hiện hữu khắp mọi lĩnh vực đời sống: từ bảo tồn, phát huy giá trị của di sản, nghệ thuật biểu diễn, mở rộng giao lưu – hợp tác quốc tế cho đến xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, khơi dậy khát vọng vươn lên.
Những đóng của ngành đã hun đúc bản lĩnh, nuôi dưỡng tình yêu quê hương và đưa hình ảnh đất nước đến gần hơn với bạn bè thế giới. Đó cũng là ngọn lửa truyền cảm hứng để mỗi nghệ sĩ chúng tôi tiếp tục sáng tạo, mang tiếng hát, tiếng đàn, những câu chuyện văn hóa đi vào trái tim công chúng.
Tôi tin rằng sức sống của văn hóa Việt Nam chính là ở khả năng thích ứng, đổi mới nhưng vẫn giữ được những giá trị truyền thống là cốt lõi của tinh hoa văn hoá dân tộc.

Trong chương trình, tôi sẽ thể hiện ca khúc mang đậm tinh thần yêu nước, gửi gắm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp phát triển văn hóa đất nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.
Tôi mong rằng qua âm nhạc, khán giả sẽ cảm nhận rõ hơn hành trình 80 năm vẻ vang của ngành Văn hóa – một hành trình gắn bó, đồng hành cùng vận mệnh dân tộc.
Là một nghệ sĩ, tôi luôn mong được tiếp bước các thế hệ đi trước, tiếp tục mang lời ca, tiếng hát lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam đến với công chúng trong và ngoài nước.