Giao lưu và ra mắt tập thơ “Trắng mây tóc mẹ”

THẢO MY

VHO -Cuối tuần qua, tại Đường Sách TP.HCM, NXB Kim Đồng đã tổ chức buổi giới thiệu và giao lưu đầy cảm xúc cho tuyển tập thơ Trắng mây tóc mẹ. Sự kiện đã thu hút đông đảo bạn đọc đến tham dự, cùng nhau hòa mình vào không gian nghệ thuật ấm áp và tràn ngập tình yêu thương.

Giao lưu và ra mắt tập thơ “Trắng mây tóc mẹ” - ảnh 1
Nhà thơ Trương Anh Tú tại buổi giao lưu và ra mắt tập thơ

Trắng mây tóc mẹ là tuyển tập thơ của nhà thơ Trương Anh Tú, một Việt kiều Đức đã sống và làm việc xa quê hơn 30 năm nhưng luôn nặng lòng với tiếng Việt và văn hóa Việt Nam. 

Với phần minh họa của họa sĩ Quyên Thái, cuốn sách mang đến những vần thơ trong trẻo, mộc mạc về tình mẫu tử, về công ơn cha mẹ và những ký ức tuổi thơ.

Tác phẩm được ví như một “chuyến hành hương về lại thời nhỏ dại”, nơi mỗi người có thể tìm thấy hình ảnh của chính mình, của mẹ cha và của quê hương.

Trong buổi giao lưu, nhà thơ Trương Anh Tú đã chia sẻ những cảm xúc và câu chuyện đằng sau các tác phẩm của mình.

Ông tâm sự: “Tôi không bao giờ định trước việc viết một bài thơ cho thiếu nhi hay người lớn. Khi viết thơ, trước mặt tôi chỉ là trang giấy. Quan trọng là thông qua một bài thơ, tôi có thể nói lên những rung động, những suy nghĩ của mình”.

Giao lưu và ra mắt tập thơ “Trắng mây tóc mẹ” - ảnh 2
Buổi giao lưu thu hút đông đảo độc giả

Thực tế, thơ của ông không giới hạn đối tượng độc giả. Những vần thơ trong sách có thể chạm tới trái tim của người trẻ lẫn người trưởng thành, bởi đó là những cảm xúc chân thật, gần gũi nhất.

Trắng mây tóc mẹ không chỉ là một cuốn sách, mà còn là một món quà tinh thần ý nghĩa, nhắc nhở mỗi chúng ta về giá trị thiêng liêng của tình thân, để dù đi đâu, về đâu, ta cũng luôn có một nơi để trở về: trong vòng tay mẹ và trong trái tim của gia đình.

Buổi giao lưu cũng là dịp để tác giả và độc giả gặp gỡ cùng nhau cảm nhận và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình, của tình yêu thương.